Sân Mỹ Đình: Thể Công Viettel - Vạn Hoa Hải Phòng 1-1
THỂ CÔNG HÚT CHẾT !
Sau trận đấu, toàn bộ BHL Vạn Hoa Hải Phòng dường như đứng chết lặng trong khu vực kỹ thuật. GĐKT Phạm Văn Hùng bắt tay đồng nghiệp Nguyễn Cao Cường - GĐĐH Thể Công Viettel- mà mặt tiu nghỉu, buồn đến mức ông Cường phải chọc: “Hòa trên sân khách, sao buồn thế!”.

Sự tiếc nuối của ông Hùng thật dễ lý giải, bởi dù là khách nhưng Vạn Hoa Hải Phòng mới chính là đội để lại ấn tượng nhất. Dẫn bàn trước và dù thua thiệt quân số trong hơn 40 phút cuối trận (Đồng Đức Thắng bị đuổi do đánh nguội Văn Nam), dính một quả penalty, nhưng họ vẫn chơi rất kiên cường, cứng cỏi. Ấy vậy mà chỉ phút lơ đãng của hàng phòng ngự ở cuối trận đã khiến mọi nỗ lực của toàn đội đổ xuống sông xuống bể.
Không hoa mỹ, đẹp mắt nhưng VH.Hải Phòng tỏ ra trên chân Thể Công Viettel về đẳng cấp, khả năng cầm nhịp trận đấu, họ phong tỏa hoàn toàn lối chơi của đội chủ nhà. Trong hiệp 1, giải pháp duy nhất để tìm đường vào khung thành thủ môn Tuấn Điệp (1) mà Thể Công Viettel làm được chính là những cú sút xa của Bảo Khanh (8), Quốc Long (19) và Phương Nam (10). Song, bàn thắng mở điểm lại thuộc về đội khách với pha lập công của ngoại binh Daniel (26) ở phút 18, cầu thủ này dễ dàng xỉa bóng vào lưới Vũ Dũng (28) ở cự ly… 2m vì hàng thủ Thể Công Viettel đã bị loại bỏ sau cú đánh đầu chiến thuật của Văn Thành (20).
Nỗ lực vùng lên của các học trò Viczko Tamats nhằm giành lại 1 điểm trên sân nhà chỉ càng chứng tỏ sự lép vế của Thể Công Viettel trước đội khách. Hơn người từ phút 52 do Đồng Đức Thắng (15) dính thẻ đỏ và thay thế đủ 3 người, nhưng lối chơi không có người cầm trịch của Thể Công Viettel khiến người ta thực sự thất vọng. Chính vì vậy, khi Phương Nam tự tạo ra quả phạt đền (Nguyễn Quyết (5) phạm lỗi kéo người) và tự… đá hỏng ở phút 76, tưởng như số phận Thể Công Viettel đã được định đoạt. Nhưng vận may lại bất ngờ mỉm cười cho đội bóng Quân đội: Phút 84, hàng thủ đội khách phá bóng thiếu dứt khoát, tạo cơ hội bằng vàng cho hậu vệ Thanh Hải (2) dứt điểm chéo góc vào lưới thủ môn Tuấn Điệp, giành lại 1 điểm cho đội chủ nhà.
Gia Minh
Sân Ninh Bình: Vinakansai Ninh Bình - Than Quảng Ninh 1-2
Phần thưởng xứng đáng cho đội khách
Sau chiến thắng trước Thể Công. VT ở vòng đấu thứ 2, Than Quảng Ninh đã hành quân đến sân Ninh Bình với trạng thái hưng phấn, cùng một tinh thần quyết tâm cao độ. Mặc dù bị dẫn trước và phải hứng chịu nhiều sức ép, nhưng điều cần là chiến thắng đã đến với các cầu thủ vùng mỏ.
Tận dụng lợi thế sân nhà, HLV Văn Sỹ Hùng đã chủ động cho các cầu thủ vào trận với tư tưởng tấn công lấn át ngay từ những phút đầu tiên. Ý đồ này đã thu được kết quả ngay ở phút thứ 2 khi tiền đạo Ronald Martin (11) đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Sau khi có được lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà đã chơi rất hứng khởi, tạo được nhiều cơ hội nhưng lại không thể nhân đôi cách biệt. Mặc dù không cầm được nhiều bóng, nhưng lối đá phòng ngự phản công của HLV Đinh Cao Nghĩa lại được phát huy đúng lúc. Phút thứ 30, trong một tình huống xâm nhập vòng 16m50, tiền vệ Batista (7) đánh đầu tung lưới Vinakansai Ninh Bình, san bằng cách biệt cho đội khách.
Bước vào hiệp 2, các cầu thủ đội chủ nhà vẫn tiếp tục là người chiếm ưu thế trên sân, một số cơ hội đã được tạo ra nhưng Vinakansai Ninh Bình đều không tận dụng thành công. Mải dâng cao tấn công, đội bóng của Văn Sỹ Hùng đã dính phải đòn phản công mang nhãn hiệu Than Quảng Ninh. Người ghi bàn nâng tỷ số lên cho đội khách vẫn là Batista, nhưng lần này là một cú sút chéo góc hiểm hóc bên cánh phải. Sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, toàn bộ đội hình Than Quảng Ninh đã lùi về chơi phòng ngự để bảo toàn chiến thắng khiến mọi nỗ lực của Vinakansai Ninh Bình đều trở thành vô nghĩa.
Thu Quyên
Sân Tây Ninh: Tây Ninh – An Giang 2-0
Chiến thắng của đội nhà
Với tâm lý chỉ cần chia điểm trên sân khách, các cầu thủ đội An Giang thi đấu có phần thận trọng và chắc chắn trên sân nhà. Phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà Tây Ninh dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng ít có cơ hội gây sức ép để tiếp cận khung thành đối phương và thường bị chặn đứng từ xa nên buộc phải sử dụng những quả sút xa, nhưng lại thiếu chính xác.

Phút 33, tiền đạo Huy Cường (12, TN) xâm nhập được vào vòng 16m50, nhưng cú sút căng của anh bị TM Văn Hóa (1, AG) phá bóng ra ngoài. Trong khi đó, đội khách cũng có 2 tình huống tưởng chừng ghi được bàn thắng ở phút 20, 37 bằng những pha tấn công nhanh, nhưng Đức Hòa (22), Thành Trung (27) cũng không thắng được TM Văn Bước (1, TN). Sang hiệp 2, đội TN có sự điều chỉnh đội hình nhằm tăng cường tấn công. Sau nhiều nỗ lực tấn công, đội TN cũng có bàn thắng ở phút 70.
Từ pha giải vây của hậu vệ AG dội ra, Minh Long (14, TN) tung cú sút căng từ khoảng 30m, bóng đi vào góc cao mở tỷ số 1- 0. Bất ngờ sau bàn thua, đội AG bỏ lối đá cầm chừng và dâng cao đội hình với những pha tấn công liên tục nhằm san bằng tỷ số, hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng đáng tiếc cặp tiền đạo Thành Trung (27), Công Danh (10) do nôn nóng nên xử lý bóng thiếu chính xác.
Mải mê tấn công, hàng phòng thủ AG thường lơi lỏng kèm người trong những pha tranh chấp và ở phút 88, trung vệ Da Silva (5, TN) trong pha tham gia tấn công, đánh đầu ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội nhà.
Nguyễn Nhân
Sân Đồng Nai: Đồng Nai - Đá Mỹ Nghệ.SG 0-0
NHẠT !
Thay tướng ởlượt đấu thứ ba, đội Đá Mỹ Nghệ.SG đã tìm được trận hòa quí giá trên sân Đồng Nai nhờ công của HLV cũ mà mới Lương Trung Minh. Ngay ngày trở lại, HLV Lương Trung Minh đã chọn lối chơi an toàn là phòng ngự số đông trước khung thành của thủ môn Thanh Toàn (1, ĐMN.SG) để đối phó với các cầu thủ Đồng Nai.
Ngay ở phút thứ 5, đội chủ nhà cảnh cáo các cầu thủ đội khách Đá Mỹ Nghệ.SG bằng cú sút khá căng của tiền đạo Lương Đình Khang (12, ĐN) nhưng thủ môn đội khách đã kịp tung người cản phá thành công pha bóng này.
Trong khi đó, các cầu thủ Đá Mỹ Nghệ. SG suốt 45 phút hiệp 1 hầu như chỉ chơi bóng bên phần sân nhà. Nhưng các cầu thủ Đồng Nai vẫn không ghi được bàn thắng mặc dù không dưới 6 lần các chân sút Ngale Thierry (26), Đình Khang (12), Trí Trọng (18) bắn phá khung thành ĐMN.SG.
Sang hiệp hai, diễn biến trận đấu hết sức buồn tẻ khi cầu thủ hai đội thường mắc những lỗi sơ đẵng, liên tục chuyền bóng lạc địa chỉ nhưng lại có những pha tranh chấp hết sức thô bạo. Phút 78, Nguyễn Minh Châu (16, ĐMN.SG) vào bóng thô bạo với Ramon Fernandez Victor (23) bị trọng tài Lê Quốc Ân rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Dù bị mất người nhưng các cầu thủ đội khách đã đổ bê tông bên phần sân nhà để giữ vững tỷ số 0-0 trước các cầu thủ Đồng Nai.
NHẬT ANH
Sân Quảng Ngãi: THÀNH NGHĨA QUẢNG NGÃI – QUÂN KHU 4: 3-2
3 điểm may mắn cho Quảng Ngãi
Được chơi trên sân nhà, lại sớm tạo được cách biệt 2 bàn nhưng Thành Nghĩa Quảng Ngãi đã gặp may mới có thể giành trọn 3 điểm trước QK4 khi AnhThoại ghi bàn trong những phút cuối trận.
Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã sớm tạo được thế trận áp đảo trước đội bóng áo lính QK4. Thế nhưng, cũng phải đến phút 39, ưu thế của Thành Nghĩa Quảng Ngãi mới được cụ thể hóa với bàn thắng của Duy Nhất (11) sau đường chuyền của Ngọc Trí (9). Hiệp 2 vừa diễn ra được 4 phút, Anh Thoại (8, TN.QN) nâng tỷ số lên 2-0 với pha dứt điểm cận thành.
Sớm tạo được cách biệt, các học trò của HLV Hà Vương Ngầu Nại chủ động kéo đội hình xuống thấp, chơi phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Chính lối chơi thụ động cùng sự suy giảm thể lực của hàng loạt vị trí bên phía chủ nhà đã khiến họ suýt phải trả giá. Phút 63, Đức Nam (18, QK4) phá được bẫy việt vị thoát xuống ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Chỉ 6 phút sau, tỷ số đã được cân bằng và cũng chính Đức Nam là người lập công cho đội khách sau pha phản công rất sắc sảo. Bất ngờ bị gỡ hòa, HLV Ngầu Nại nhiều lần ra sát đường biên để đốc thúc các học trò dâng lên tấn công, nhưng trước sự kiên cường của hàng thủ đội khách, các chân sút Thành Nghĩa Quảng Ngãi hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Thanh Nam (1, QK4).
Đến phút 84, từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng lẩn quẩn trước khung thành QK4 và Anh Thoại nhanh chân dứt điểm cận thành, mang về trọn vẹn 3 điểm cho chủ nhà.
NAM TRÂN
Sân Tam Kỳ: QUẢNG NAM – QUÂN KHU 5: 0-0
Khách tử thủ, chủ bó tay
Việc thiếu vắng một tiền vệ tổ chức cùng phong độ mờ nhạt của các ngoại binh đã khiến chủ nhà Quảng Nam phải chia điểm với Quân khu 5 dù được chơi hơn người trong gần 20 phút cuối trận.
Vắng Robson Lino do thẻ phạt, HLV Luciano đưa Issifu (8) chơi cặp với Ngọc Hòa (12) trên hàng tiền đạo, đồng thời bố trí Waldemar Neto (10) chơi hộ công. Trong khi đó, đội khách QK5 vẫn nhập cuộc với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 quen thuộc và đội trưởng Mạnh Hòa (9) là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự.
Ngay ở phút thứ 9, Cao Cường (3, QK5) đã có cơ hội mở tỷ số cho đội khách nhưng pha dứt điểm cận thành của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay lập tức, Quảng Nam có câu trả lời với pha dứt điểm dội xà từ cự ly hơn 20m của Thanh An (14) ở phút 13.
Sau những phút đầu chơi khá hứng khởi, cả 2 đội lại trình diễn lối đá quá ư tẻ nhạt trong những phút còn lại của hiệp 1. Trong khi QK5 chủ động phòng ngự với số đông hòng chia điểm thì chủ nhà Quảng Nam không thể tổ chức được những pha uy hiếp khung thành đối phương do thiếu người cầm trịch ở khu vực giữa sân.
Thế trận trong hiệp 2 vẫn tiếp tục thuộc về đội chủ nhà nhưng các phương án tấn công của HLV Luciano vẫn không đem lại hiệu quả do hàng tiền vệ không thể làm bóng cho tuyến trên. Phút 71, Thiên Vũ (12, QK5) nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, nhưng trong gần 20 phút cuối, Quảng Nam vẫn không thể biến ưu thế hơn người thành bàn thắng.
HOÀNG ANH