Trong cái ngày bản danh sách các cầu thủ bị chấn thương của Chelsea tăng vọt lên con số 12, giới truyền thông Anh quốc khám phá ra một biến cố mới. Trung vệ Alex, một cầu thủ mà Chelsea đang muốn đưa về Stamford Bridge sau 3 năm thi đấu ở PSV Eindhoven, đã đến phi trường Heathrow (London) hôm Chủ nhật và sau khoảng 4 giờ đồng hồ ở đó thì anh ta lại lên máy bay trở về Brazil. Đó là do Alex quá chán ngán với những câu hỏi như thể tra khảo của các nhân viên xuất nhập cảnh.

Alex, với tên đầy đủ là Alex Rodrigo Dias da Costa, không nói được tiếng Anh nhưng rốt cuộc anh ta vẫn có cách làm cho các nhân viên ở sân bay hiểu là anh ta đến để đầu quân cho Chelsea. Ngược lại, cũng bằng một cách nào đó, Alex đã được thông báo rằng anh vẫn có thể ở lại Anh quốc, nhưng sẽ không được thi đấu tới chừng nào được cấp giấy phép hành nghề. Và chừng nào thì chưa biết chắc được. Có thể là tuần tới, bởi sau khi đơn xin cấp giấy cho Alex bị bác lần đầu tiên thì Chelsea tiếp tục đệ đơn lần nữa. Nhưng cũng có thể lâu hơn. Mà theo phản ứng của Alex tại phi trường thì có thể thấy anh ta không giỏi kiên nhẫn chờ đợi.
Luật là luật. Cơ quan kiểm tra xuất nhập cảnh của Anh quốc nêu quan điểm rõ ràng: "Bổn phận của chúng tôi là phải làm sao để người dân hiểu biết và tin tưởng lực lượng an ninh ở biên giới. Đó là bảo vệ họ. Các du khách đến nước Anh cũng cần biết rằng họ sẽ bị kiểm tra kỹ trước khi được phép nhập cảnh".
Cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề cho những cầu thủ như Alex cũng có quan điểm rõ ràng: Một cầu thủ ngoài EU muốn được cấp giấy phép thì phải tham gia ít nhất 75% số trận đấu của đội tuyển quốc gia trong vòng 2 năm kể từ ngày đệ đơn. Hai năm qua, Alex chỉ đá cho đội tuyển Brazil được 14 lần. Mặc dù vậy, không phải là Alex sẽ không thể nhận được giấy phép. Khi khiếu nại, Chelsea có thể lý luận rằng Alex ít được đá cho đội tuyển Brazil bởi vì sự cạnh tranh vị trí trong đội bóng này gian nan hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới.
Vấn đề nằm ở chỗ: Hôm Chủ nhật, không có bất cứ vị nào ở Chelsea ra đón, hay ít ra là làm một cái gì đó cho Alex nhập cảnh êm xuôi hơn. Các nhân viên xuất nhập cảnh tại Heathrow đã liên lạc với Chelsea và họ đã nghe câu trả lời là Alex chưa hề ký với CLB này. Sau đó, một quan chức Chelsea mới gọi điện xác nhận lại là họ đã thỏa thuận ký với Alex từ PSV Eindhoven trong mùa hè hiện nay. Một phát ngôn viên của Chelsea cho biết: "Tại bộ phận kiểm tra xuất nhập cảnh, họ muốn làm rõ nhân thân Alex. Mọi hồ sơ cho anh ta nhập cảnh đều đâu ra đó. Nhưng Alex chọn cách quay trở về Brazil. Anh ta sẽ trở lại khi cần". Nói như thế có khác gì chữa cháy!
PSV Eindhoven nghe đâu đã liên lạc với Chelsea. Họ không trông mong gì chuyện Alex trở lại Hà Lan, nhưng vẫn có khả năng PSV Eindhoven mượn tiếp cầu thủ này nếu Alex không được cấp giấy phép hành nghề ở Premier League. Trong khi đó, Chelsea vẫn khẳng định họ không hề sở hữu Alex, mà họ chỉ có quyền ưu tiên mua cầu thủ này từ Eindhoven. Mua với giá chỉ 1 USD! Theo các nguồn tin hành lang, đó là vì trên thực tế chính Chelsea đã trả tiền mua Alex ra khỏi Brazil vào năm 2004. Họ đặt Alex ở PSV chẳng qua cũng như tìm chỗ đậu một chiếc xe vậy, cứ để Alex đá cho PSV đến khi Chelsea cần và đến khi có thể xin được giấy phép hành nghề.
Cho nên, dù đưa giấy tờ ra nói kiểu gì thì Alex cũng thuộc về Chelsea. Từ lâu rồi! Sự cố tại phi trường Heathrow cho thấy hình như Chelsea cũng chẳng mấy trân trọng Alex của họ. Hình như cũng từ lâu rồi! Từ hồi tháng 3, khi Alex ghi một bàn phản lưới nhà nhưng lại chuộc tội bằng một bàn khác vào lưới Arsenal, giúp PSV Eindhoven đi tiếp vào tứ kết Champions League, nghe đâu Mourinho chê Alex chậm, hay sai sót và vì thế không xứng đáng có chỗ trong hàng phòng ngự Chelsea. Khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, cũng chỉ nghe Mourinho nói nhiều đến các vị trí phòng ngự mới tuyển mộ như Sidwell, Tal Ben Haim, nghe ông trăn trở với những ca chấn thương của Ashley Cole hay Wayne Bridge chứ tuyệt nhiên Mourinho không nhắc gì đến Alex.
Cách đây không bao lâu, Alex từng tuyên bố: "Mùa tới, tôi sẽ thi đấu ở Premier League với Chelsea. Tôi đã nói chuyện với HLV Mourinho và ông ta xác nhận là đã đồng ý đưa tôi về. Sẽ không dễ gì có chỗ trong đội hình xuất phát, cạnh tranh với những cầu thủ lớn như John Terry và Ricardo Carvalho. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất đời mình. Tôi đã chứng tỏ là xứng đáng có một chỗ trong đội hình Brazil và Chelsea là thử thách kế tiếp"...
Trước khi Chelsea là thử thách kế tiếp, 4 giờ đồng hồ tra khảo tại phi trường Heathrow đã là một thử thách. Alex đã tự ý bỏ cuộc trong thử thách ấy. Bao giờ anh trở lại?
Hưng Nguyên (tổng hợp)

