Sevilla & phong cách... "Con nhà nghèo"

PORTUGAL: "TÔI ĐÃ VỀ NƠI TÔI MƠ ƯỚC"

Cú đúp Cúp UEFA và Copa del Rey cùng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của Liga 2006-2007 chứng minh thành công của đoàn quân xứ Andalucia. Chính vì thế, FAF (LĐBĐ Andalucia) đã tưởng thưởng cho Sevilla chiếc huy chương vàng vì sự đóng góp của họ cho bóng đá vùng này. Tuy nhiên, không hẳn cái đà thuận lợi kia sẽ dễ dàng tiếp diễn ở mùa tới, mùa bóng mà Juande Ramos sẽ dẫn dắt đội ngũ học trò chơi ở Champions League đầy khắc nghiệt chứ không phải là Cúp UEFA. 
 

Sevilla & phong cách... "Con nhà nghèo" ảnh 1
Thierry Henry trong ngày kiểm tra sức khỏe tại Nou Camp.

Như bất kỳ đội bóng mới thành công nào khác, Sevilla cũng phải đối diện với nguy cơ mất cầu thủ vào tay các ông lớn. Khác hẳn thái độ khư khư giữ người của những đội bóng mới nổi khác, Sevilla bộc lộ ngay ý định bán hậu vệ Daniel Alves với giá cao. Chelsea, hay đúng hơn là nhà tỷ phú Abramovich, là một CĐV cuồng nhiệt của Daniel Alves. Ông chủ Chelsea sẵn lòng bỏ ra đến 23 triệu euro, một khoản tiền gần bằng Thierry Henry. Juande Ramos đã rất hứng khởi với thương vụ này. Với 23 triệu, ông ta có thể mua được Boulahrouz mà vẫn còn dư tiền để sắm thêm ít nhất 1 tiền vệ đẳng cấp.
 
Cái khó là vụ chuyển nhượng Alves bị trì hoãn do anh đang thi đấu cho Brazil ở Copa America. Phải chờ đến sau giải đấu ấy thì các chi tiết đã đàm phán mới chóng vánh được đặt lên bàn làm việc. Nhưng với trường hợp của Boulahrouz thì Sevilla không cần phải chờ đợi nữa. Trong tuần này thôi, Boulahrouz sẽ ra mắt ở Sevilla với một hợp đồng không được tiết lộ giá trị. Nói chung, Sevilla đã đi trước một bước trong quá trình "dọn lại" hành lang phải, nơi Alves không còn thiết tha nhiều với CLB mà anh đã từng gắn bó trong những năm thành công nhất lịch sử của nó.
 
Trong khi đó, tiền vệ người gốc Ghana Boateng đã rất gần với Sevilla khi giữa họ và Hertha Berlin đã có được thỏa thuận trị giá 3,5 triệu euro. Đây cũng là một mẫu cầu thủ đa năng bởi bản thân Kevin Prince Boateng có thể chơi ở tất cả các vị trí trên hàng tiền vệ đồng thời đủ khả năng lấp chỗ trống ở vị trí tiền đạo phải, trung vệ, hậu vệ trái khi được yêu cầu. Vụ chuyển nhượng này cũng được ước đoán sẽ kết thúc sớm trong tuần này.
 
Song song đó, có thể cầu thủ Tom De Mul mà Sevilla ký được từ Ajax cũng sẽ trình diện người hâm mộ Seville trong thời gian tới. Được nhắm cho vị trí tiền vệ phải nhưng thực chất De Mul cũng có thể chơi tiền đạo, vị trí mà đôi khi anh đã được sử dụng ở Ajax. Cầu thủ Bỉ này hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho Boulahrouz bên cánh phải để giúp phần nào bù lấp lại sự thiếu vắng một Alves năng động trong tương lai.
 
Như thế, có thể thấy rằng Juande Ramos đã chọn cách rất "con nhà nghèo" (dù chưa chắc họ đã nghèo) là hướng đến những cầu thủ đa năng để có thể sử dụng họ ở mọi tình thế. Tuy nhiên, ông cũng sẽ tìm một trung phong đích thực để phòng trường hợp Kanoute sẽ về Anh khoác áo Porstmouth. Pompey đã đề nghị 7 triệu bảng Anh cho Fredi và nếu có được khoản tiền này nữa, hy vọng Sevilla sẽ mua thêm được từ 1 đến 2 cầu thủ dự phòng.  

HÀ ANH LINH 

Sevilla & phong cách... "Con nhà nghèo" ảnh 2
Miguel Angel Portugal, thời còn lảm HLV đội trẻ Real Madrid

Tin cùng chuyên mục