AFC Champions League 2007 (ngày 11-4)

Shangdong Luneng – Đồng Tâm Long An 4-0: May mà có Santot!

Phát biểu sau trận đấu

Không phải là ngày nghỉ, nhưng có hơn 20 ngàn khán giả đến sân vận động Tế Nam để xem trận đấu giữa CLB Shangdong Luneng và ĐT.LA. 1 giờ trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV đã xếp hàng nghiêm chỉnh để vào sân. Phải công nhận, người dân Tế Nam đam mê bóng đá kinh khủng! Và các CĐV Trung Quốc đã không thất vọng khi trận đấu được chia thành 2 phần rõ rệt mà phần nào cũng hay.

Shangdong Luneng – Đồng Tâm Long An 4-0: May mà có Santot! ảnh 1

Tiền đạo của Shandong tung cú vô lê trước khung thànhthủ môn Santos (ĐT.LA).

Phần thứ nhất từ phút đầu tiên đến phút 42. Ở khoảng thời gian này, đã có lúc các cầu thủ của ĐT.LA gây được sức ép lên khung thành đối phương bằng 2 cú đánh đầu của Việt Thắng, hay ở quả dốc bóng rồi lật vào của Minh Trí. Rất tiếc, một chút căng thẳng lẫn lo lắng trước “cái bảng vàng” của đối phương khiến các cầu thủ ĐT.LA lần lượt để trôi những cơ hội đi trước mũi giày. Sau những phút đầu hơi choáng, các cầu thủ Shangdong Luneng bắt đầu gây sức ép bằng cách chơi hết sức đơn giản: Họ cầm bóng, chuyền nhiều và bất ngờ tăng tốc để vắt sức các cầu thủ đối phương.

Với cách chơi này, đội chủ nhà đã buộc ông Calisto phải rời khỏi băng ghế để chỉ đạo, bởi các cầu thủ ông đã chệch choạch. Và chuyện gì đến phải đến, phút 42, Han Peng bật tường với đồng đội phá bẫy việt vị trước hàng phòng ngự đã bị rối của đối phương mở tỉ số 1-0. Với bàn thắng này, ước mong cầm cự không để đội chủ nhà ghi bàn hết hiệp 1 của thầy trò Calisto tan vỡ. Sau bàn thắng, sức ép ngày càng đè nặng lên hàng phòng ngự của đoàn quân Calisto, và nếu không nhờ TM Santos xuất sắc thì có lẽ ngay trước khi hiệp đầu kết thúc tỉ số đã phải hơn con số 2.

Sang hiệp 2, nhận lệnh từ ông HLV Tumbakovic (bị thẻ đỏ phải ngồi trên khán đài chỉ đạo) các cầu thủ Shangdong Luneng gia tăng sức ép đặc biệt là vị trí của Văn Giàu. Đuối sức, Văn Giàu liên tục phạm sai sót trước các tuyển thủ QG Trung Quốc đang chơi cho CLB Shangong. Phút 52, lại Han Peng nâng tỉ số 2-0 sau màn đánh đầu nối khá đẹp mắt trước hàng thủ của Gạch. Không chỉ vậy, chính anh này còn cướp luôn bóng của Văn Giàu trong tình huống cầu thủ của ĐT.LA lúng túng chuyền bóng lên trên, một lần nữa hàng phòng ngự ĐT.LA lại chịu chết và Wang Yongpo chẳng mấy khó khăn nâng tỉ số lên 3-0. Chẳng cần đợi thêm lâu, phút 74, Li Jinyu lại đưa bóng vào lưới nâng tỉ số lên 4 bàn cách biệt.

Thua đến bàn thứ 4, chẳng còn cách nào để gỡ gạc, Văn Giàu ức chế và phạm lỗi rất ngô nghê không cần thiết khiến trọng tài rút luôn thể đỏ cho Giàu ra sân... nghỉ cho khỏe. Gạch chỉ còn 10 người và sự vắng người càng khiến cho Santos trở thành ngôi sao sáng. Anh tả xung hữu đột và thắng liền mấy pha tranh chấp bóng tay đôi với các cầu thủ đối phương. May nhờ có Santos mà trận thua của ĐT.LA dừng lại ở tỉ số 0-4. Một tỉ số chấp nhận được bởi dù sao các cầu thủ ĐT.LA đã cố gắng hết sức.
Phạm Dũng

Phát biểu sau trận đấu

HLV Calisto (ĐT.LA): “Chúng tôi đã chơi tốt ở hiệp 1 và cũng đã có cơ hội để ghi bàn. Sau khi bị đối phương ghi tới 2 bàn thắng thì thật khó để chúng tôi tìm cách cân bằng. Dù sao, chúng tôi cũng đã cố gắng.”.

HLV phó Ma Bao Gang (Shandong): “Chúng tôi chưa từng gặp ĐT.LA, nên hiệp đầu chúng tôi thi đấu thăm dò đối thủ và hiệp 2 mới đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng và giành trọn vẹn 3 điểm chứ không phải kết quả là bao nhiêu. Tôi cũng phải nói lời khen ngợi thủ môn đội khách, anh ta đã chơi quá xuất sắc”.


BÊN LỀ ...

· Vé mời cũng đem bán. Cũng giống như ở Việt Nam, vé mời bóng đá ở trận đấu này tại Tế Nam (TQ) cũng được đem đi bán tương tự như thế. Vé VIP 300 tệ được bán với giá 200 tệ (1 tệ khoảng 2.000 đồng VN) còn vé 120 tệ thì được rao bán với giá 88 tệ. Vé mắc thế nhưng người dân Tế Nam vẫn sẵn lòng bỏ tiền ra mua, chẳng bù với những trận đấu ở VN, dù có mở cửa cũng chẳng ai vào!

· 4 và hơn 25.000. Vỏn vẹn có 4 học sinh Việt Nam học tại thành phố Tế Nam đã làm nóng một góc khán đài khi họ cũng đem cờ đi ủng hộ đội ĐT.LA. Họ mừng rỡ cho biết, mấy năm sang đây chỉ có vỏn vẹn 6 người Việt học chung với nhau. Thấy thông tin có đội bóng VN sang thi đấu, họ đã chẳng ngại bỏ tiền túi mua vé vào sân cốt để gặp và nói tiếng Việt cho đỡ nhớ và để biết thêm thông tin ở nhà.

· Ngợp. Đó là cảm giác của các phóng viên VN khi bước vào sân. Để bảo vệ trận đấu, Tế Nam đã huy động không biết cơ man nào là lực lượng cảnh sát và quân đội. Họ chia thành từng lô ghế để giữ gìn trật tự nên không hề có cảnh ném chai lọ gì xuống sân dù chẳng ai cấm mang chai vào sân cả.

· Quá chuyên nghiệp. Đó là nhận xét của HLV Calisto dành cho đội khách từ chuyện sân bãi, tổ chức thi đấu và cả các CĐV. Chẳng thể tin được một vị khách đứng tuổi lại chịu mặc tròng thêm cái áo cổ động bên ngoài trước khi vào sân.
T.Đ

Tin cùng chuyên mục