- Tui đố ông, siêu mỏng là gì?
- Là mỏng đến mức… không thể mỏng hơn!
- Ví dụ?
- Nhà siêu mỏng!
- Tốt! Vậy người ta giải quyết ra sao, với những căn nhà siêu mỏng tồn tại ngay trong thành phố?
- Ơ…? Cái chuyện đó, ông hỏi bên Sở Quy hoạch và kiến trúc đô thị, chứ sao hỏi tui?
- Hỏi rồi, chất vấn rồi, nhưng…
- Sao?
- Người ta bảo việc xử lý những công trình kỳ dị sai phép được tồn tại hay không, xử lý như thế nào thì lại quá tầm giải quyết của cấp sở(?).
- Tại sao?
- Tại buổi chất vấn trong kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội, khóa XIII vào ngày 12-7 vừa qua, có đại biểu đã thẳng thắn nói rằng: “Chung quy lại, là vẫn chưa có thuốc trị bịnh siêu mỏng?”.
- Phải rồi, làm sao có thuốc trị được!
- Sao vậy?
- Nhà siêu mỏng, thì trách nhiệm cũng… siêu mỏng luôn chứ sao?
- Hả?!!
Năm Mai