La Liga - Vòng 19

Slogan tuyệt vời nhất châu Âu

Dưới đáy địa ngục, nơi mà sự tồn tại ở Primera Liga mùa sau hay không luôn luôn là từng cuộc đấu trí căng như sợi dây đàn đã được tăng quá cả diapason (mẫu thanh), Real Betis vật lộn chống trả trong cơn khốn cùng mà không biết lý do vì sao họ lại phải ngụp lặn ở đó. Câu hỏi lớn luôn lởn vởn trong đầu những người xứ Andalusia sùng đạo chính là: “Tại sao? Tại sao điều đó lại xảy ra khi mà mùa trước Betis còn đủ sức giành suất tham dự Champions League?”

Cùng ở chung một thành phố với FC Sevilla, nơi mà Betis Balompie và FC Seville cùng chia sẻ tầm ảnh hưởng và đôi khi tranh giành cả một suất dự Cúp châu Âu (giống như năm vừa rồi), nhưng Betis là câu lạc bộ được người dân xứ sở Andalusia nghèo khó yêu mến hơn cả mặc dù cả 100 năm tồn tại đến nay, Betis không có được một bảng thành tích ấn tượng tựa như Bilbao hay Athletico Madrid hay là Valencia.

Slogan tuyệt vời nhất châu Âu ảnh 1

Dani (trái) đánh mất phong độ kéo theo chuỗi ngày đen đuổi của Betis.

Thế nhưng, với đặc tính của những người Seville luôn đặt yếu tố tình cảm lên hàng đầu, họ yêu Betis cũng như là yêu thành phố gắn liền với tên tuổi của nhân vật Don Juan này bằng một niềm tự hào và tự tôn cực lớn. Và mặc dù Betis không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió trên con đường hướng tới vinh quang nhưng những người Seville vẫn mang theo hình ảnh của CLB trong trái tim mình.

Trong 42 mùa ở Primera Liga, 25 mùa ở Segunda Division và 7 mùa lặn lội trong Segunda B (hạng 3), người Seville chưa bao giờ trách cứ hay chỉ trích những cầu thủ của mình. Họ vẫn luôn yêu mến Betis như là Betis của năm 1935 (vô địch Primera Liga), Betis của năm 1977 và năm 2005 (vô địch Cúp nhà Vua). Đó cũng là đặc tính khiến cho những cổ động viên Betis được gọi là những cổ động viên ngọt ngào nhất châu Âu.

Đã có nhiều gian khổ cho Betis nhưng kể từ khi Chủ tịch Manuel Luiz de Lopera nắm quyền chèo lái CLB vào năm 1992, Betis đã thấy tia sáng của tương lai. Nghèo khó và tự lập từ một người buôn bán ti vi, máy giặt cũ để trở thành một ông chủ tư bản, Don Manué đã tạo dựng cho Betis một lối đi cũng tự lực cánh sinh như thế. Nhưng song song với lò đào tạo đã mang lại những cái tên Edú, Jaoquin… Don Manué cũng đã mạo hiểm đầu tư những hợp đồng lớn như Denilson (từng là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử chuyển nhượng khi đến Betis) và Oscar Lopez, Dani.

Don Manué hy vọng sẽ biến Betis thành một thế lực mới ở Tây Ban Nha và châu Âu. Hạnh phúc tưởng như đã đến khi kết quả khả quan của năm 2004/2005 đã cho họ lần đầu tiên được tham dự Champions League trong lịch sử CLB. Và những người lạc quan đã hát vang lời ca về hứa hẹn thành công, đặc biệt là khi Don Manué đã giữ chân được Jaoquin trước cám dỗ của Real Madrid và Chelsea.

Nhưng giờ đây, họ đã phải so sánh giữa hứa hẹn thành công kia với thực tế thất bại. HLV kỳ cựu Lorenzo Serra Ferre đã mong muốn xây dựng chiều sâu hơn nữa cho đội hình CLB để mong đạt được giấc mơ “EuroBeti” (ám chỉ việc xây dựng vị thế trên đấu trường châu lục của Betis) với những cái tên như Baiano và Cicinho, nhưng sự khốn khó và eo hẹp đã không cho phép Betis quyến rũ được những cái tên ấy mà thay vào đó là Xisco từ Valencia và Oscar Lopez mượn từ Barca.

Trong khi đó, Jaoquin lại trượt dốc khi mùa này anh chỉ kiến tạo được có 3 đường chuyền thành bàn và ghi được duy nhất một bàn thắng trong khuôn khổ Primera Liga. Sự tụt dốc tập thể mà ví dụ điển hình là Jaoquin ấy đã nhận chìm Betis trong cuộc khủng hoảng và nỗi âu lo tụt hạng.

Nhưng Betis có thể sẽ sống sót, khác hẳn với sự kiệt quệ ở Bilbao. Đơn giản bởi lẽ sự nồng nhiệt của những người Seville vẫn tạo được cho các cầu thủ niềm tin thực sự vào một tương lai có thể được thay đổi. Họ vẫn hát vang câu Slogan dễ mến nhất châu Âu trên khán đài và chắc chắn sẽ hát nó dõng dạc hơn bao giờ hết trong đêm nay, đêm mà họ tin tưởng rằng những cầu thủ áo sọc xanh trắng sẽ đè bẹp Alt. Madrid để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

“Viva er Beti, manque pierda” (sát cánh cùng Betis ngay cả khi thất bại) sẽ động viên tất cả đội hình chiến đấu để ít ra đến tháng Tư này, khi lễ hội truyền thống “La Feria de Sevilla” diễn ra, họ cũng an tâm với số điểm đủ để xây dựng lại một giấc mơ dai dẳng, giấc mơ một “EuroBeti” thực sự.

Betis (18) – Atletico Madrid (12) VCTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày Chủ nhật 15-1

Cơ hội nào cho Atletico?

Không nằm ngoài dự đoán của SGGP-Thể Thao (số báo hôm thứ Tư, 11-1) cơ hội để tiếp tục chỉ huy Atletico Madrid của nhà cầm quân lỗi lạc

Carlos Bianchi đã không xảy ra dù Bianchi rất thiết tha ở lại. Nhưng do thành tích dẫn dắt Atletico quá kém nên điều đó nằm ngoài khả năng chịu đựng của lãnh đạo đội bóng. Quyết định chấm dứt hợp đồng sớm với nhà cầm quân người Argentina này chắc chắc sẽ đưa Atletico bước sang một trang sử mới, trang sử mang tên Pepe Murcia, (người tạm lên thay Bianchi). Số phận của Atletico đi về đâu vẫn chưa ai đoán biết được, nhưng việc trục xuất Bianchi khỏi Atletico rõ ràng đó là một canh bạc vừa được Chủ tịch Enrique Cerezo đưa ra.

Tất nhiên, khi hồi kết Bianchi vừa xảy ra, những tín đồ của đội bóng này bắt đầu kỳ vọng rất nhiều vào sự chuyển biến trong những ngày tới. Nhưng thực tế Atletico chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn cho chuyến hành quân đến sân Manuel Ruiz de Lopera của Betis, đội cũng đang vật lộn trước nguy cơ rớt hạng nên sẽ chẳng đời nào chịu nhường nhịn.

Hơn nữa, trong hai tuần nghỉ Đông vừa qua, Betis đã kịp đưa về thêm 2 gương mặt mới (Tardelli và Roberto Pinho). Và dù cho đến thời điểm này, tiền đạo Oliveira vẫn chưa trở lại thi đấu do chấn thương, nhưng Betis vẫn còn đó những cá nhân xuất sắc khác như Arzu, Assuncao, Joaquin. Họ cũng vừa thủ hòa Celta Vigo trên sân đội này tại Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Thế nên, tiếp một Atletico đang trong hoàn cảnh bất ổn như hiện nay, Betis chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội cải thiện thứ hạng 18 của đội hiện nay.

Phía bên kia, Atletico chưa thắng trong 9 trận gần đây, họ tiếp tục chuỗi ngày lận đận khi để thua Real Zaragoza 0-1 tại Cúp Nhà vua và cũng chính trận thua này đã kết thúc vương triều Carlos Bianchi. Rõ ràng, hiện tại không ủng hộ đội khách, nhưng thật ra quá khứ cũng không thuộc về họ (đối đầu 10 lần tính từ mùa bóng 1998-1999, Betis thắng đến 4 trận, 3 trận hòa). Vì vậy, nhiệm vụ của HLV Pepe Murcia chắc chắn sẽ rất gian nan.

Đương nhiên, Atletico sẽ có sự điều chỉnh về con người trong trận đấu dưới thời Pepe Murcia, nên có thể tiền vệ Maxi sẽ được đưa trở lại vị trí tiền vệ trung tâm sở trường chứ không còn phải cứ dạt ra biên theo sơ đồ của Bianchi. Bên cạnh đó, những Galletti, Molinero, Ibagaza, Molinero sẽ được thử sức thay vì luôn phải “mài đũng quần” dưới thời Bianchi. Thật ra, Atletico vẫn còn đó những “sao” như Luccin, Petrov, Fernando Torres, nhưng khổ nổi đây không phải là thời điểm số cầu thủ này có được phong độ tốt. Đã vậy, trong trận đấu này, họ tiếp tục thiếu vắng tiền đạo Kezman.

Quả thật, phía trước Atletico vẫn là một ngọn núi rất cao để có thể chinh phục, nhất là trong hoàn cảnh họ dường như đang đuối sức.

Dự đoán: Betis thắng.

Valencia (3) – Osasuna (2) VCTV3 trực tiếp lúc 4 giờ ngày Chủ nhật 15-1

Thu ngắn khoảng cách ?

Trận cầu hấp dẫn nhất vòng đấu thứ 19 của Primera Liga có lẽ chính là cuộc đối đầu giữa Valencia FC và Osasuna. Cuộc chơi giữa đẳng cấp và hiện tượng, giữa chốn thị thành và xứ nhà quê mà vượt trên hết, đó là cuộc đua suất chính thức Champions League bắt đầu vào chặng nước rút.

Xét về lực lượng, Valencia dồi dào và kinh nghiệm hơn Osasuna với những cái tên đủ chứng thực cho tài năng như Angulo, Vicente, Aimar và đặc biệt là Villa, phát hiện mới của bóng đá Tây Ban Nha với 11 bàn thắng đã ghi cho CLB từ đầu mùa đến nay.

Sự thiếu vắng những cái tên trụ cột như Ayala, Baraja dĩ nhiên là quan trọng nhưng không đủ làm tổn hao sức chiến đấu những học trò của Ranieri, bởi lẽ không có họ, Valencia vẫn 6 trận liền liên tiếp bất bại, một chuỗi thành tích ấn tượng đưa họ lên vị trí thứ 3, vị trí đe dọa trực tiếp ngôi nhì bảng của Osasuna trong một cuộc chơi mà có vẻ như chức vô địch khó lòng tuột khỏi tay Barca.

Trong khi đó, Osasuna dù đang hơn Valencia 6 điểm, nhưng vẫn chưa tỏ rõ bản lĩnh đáng tin cậy cho một cuộc đấu đường dài đầy mệt mỏi. Xây dựng đội hình dựa trên tính kỷ luật và sự đồng đều ở các tuyến và tận dụng xoay vòng cầu thủ khá hiệu quả, nhưng thực tế Osasuna vẫn mỏng manh trước những cuộc marathon và giới hâm mộ vẫn đặt câu hỏi hoài nghi liệu rằng họ có duy trì được phong độ như nửa đầu mùa giải hay không?

Hơn nữa, sự khôn ngoan của Ranieri có vẻ vượt trội những toan tính của Javier Aguirre Onaindia và vượt trên tất cả là sân Mestalla có vẻ như không phải là nơi dễ chịu gì cho những người xứ Navarre. Sau trận thua 0-1 trước Osasuna mùa giải 2004/2005, những người Valencia luôn bày tỏ sự thù nghịch đầy căng thẳng trước những vị khách đến từ xứ Navarre.

Một điểm đặc biệt giữa hai đối thủ này chính là hiệu số bàn thắng bại của cả hai y hệt nhau: 26-17. Nhưng trong con số đó, Valencia ghi bàn trên sân nhà ít hơn Osasuna (14 so với 19) và bị thủng lưới trên sân nhà xấp xỉ Osasuna (8 so với 7). Điều đó cho thấy trên sân khách, hàng công của Osasuna kém tự tin hơn và hàng thủ lỏng lẻo hơn, còn hàng công của Valencia có vẻ bị khớp với gần 50.000 khán giả Mestalla nhưng hàng thủ thì lại tập trung hơn.

Thành tích sân khách của Osasuna cũng không ấn tượng lắm khi số điểm mà họ kiếm được khi đi xa chỉ chiếm 28.2% tổng số điểm mà CLB có được, trong khi đó, Valencia tỏ ra cân bằng hơn giữa tiếp khách và du đấu với tỷ lệ điểm là 56,2% - 43,8%. Rõ ràng, những con số thống kê cho thấy có đến 71% Valencia kiếm được ít nhất 1 điểm trước Osasuna còn những người Navarre chỉ có 66% cơ hội là kiếm được 1 điểm. Theo như dự đoán, 34% khả năng Valencia sẽ thắng và chỉ có 29% khả năng là Osasuna bất ngờ lật đổ mà thôi.

Về bàn thắng, trên sân nhà, Valencia cứ 57 phút thì chọc thủng lưới đối phương một lần và cứ 101 phút họ mới bị thủng lưới một quả. Trong khi đó, cứ 102 phút đá trên sân đối phương, Osasuna mới ghi bàn một lần nhưng cứ 72 phút thì họ lại thua một bàn. 50% số trận trên sân khách của Osasuna có tổng số bàn thắng (cho cả hai bên) trên 2,5 quả còn về phía Valencia, 44% số trận trên sân Mestalla khán giả được chứng kiến trên 2,5 bàn thắng.

Osasuna ghi bàn khá cân bằng ở cả hai hiệp (12 ở hiệp 1 và 14 ở hiệp 2) nhưng lại rất hay để thua ở hiệp 2 (70,6%), còn Valencia dù để thua khá đều ở hai hiệp nhưng hàng công của họ đặc biệt nguy hiểm ở hiệp 2 (ghi 16 bàn hiệp 2 và 10 bàn ghi hiệp 1), khi mà các đối thủ đã thấm mệt. Điều đó cho thấy chắc chắn hiệp 2 sẽ cực kỳ vất vả với Osasuna và nếu họ lơ là, rất có thể Valencia sẽ dùng chính hiệp 2 để thu ngắn khoảng cách điểm trong bảng tổng sắp.

Dự đoán: Valencia thắng 

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục