Sau khi chốt danh sách 18 cầu thủ Olympic Việt Nam dự trận đấu với Olympic Oman vào chiều 28-3, VFF lập tức xúc tiến các thủ tục để thầy trò HLV Mai Đức Chung có một hành trình di chuyển đến thủ đô Muscat (Oman) một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên, dù đã tốn 2 ngày chạy đôn chạy đáo lựa chọn đường bay, đội Olympic Việt Nam vẫn không thể kiếm ra được hành trình di chuyển khả dĩ hơn.

Văn Biển (5) và Anh Đức (21) của Olympic Việt Nam. Ảnh: Q.M
Theo Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp, ngày 26-3 (lúc 10g sáng), các thành viên đội Olympic Việt Nam sẽ bay từ Hà Nội (hoặc TPHCM) sang Hong Kong, sau đó quá cảnh tại đây mất 7 giờ rồi bay sang Doha (Qatar) trước khi lên chuyến bay ngắn từ Doha sang Muscat (Oman). Dự kiến đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ có mặt tại Muscat lúc 5g30 (giờ Việt Nam) ngày 27-3. Tổng cộng thời gian di chuyển và bay của đội Olympic VN từ Việt Nam sang Oman là... 18 giờ đồng hồ.
Với hành trình di chuyển “khủng khiếp” như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có duy nhất một buổi tập, lắp ráp đội hình trước khi ra quân đọ sức với đội bóng đang tạm xếp ngay sau Olympic Việt Nam. Bởi thế, HLV Mai Đức Chung tỏ ra cực kỳ ái ngại rằng các học trò của ông sẽ kiệt quệ sức lực trong trận đấu với đối thủ khó chịu nhất bảng. Chưa hết, ngay trước khi bay sang Oman, nhiều tuyển thủ Olympic VN còn phải thi đấu các trận tại vòng 4 V-League và giải hạng Nhất 2007.
Không chỉ ái ngại về quãng thời gian di chuyển trước và sau trận đấu gặp Olympic Oman, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Giáp cho biết, ông còn đang rất âu lo khả năng đội Olympic Việt Nam sẽ gặp rắc rối về thủ tục nhập cảnh tại Oman. Bởi lẽ, 25 thành viên của đội Olympic Việt Nam chỉ có thể xin visa nhập cảnh vào Oman khi đã đặt chân đến Muscat, trong khi suốt mấy ngày qua, việc liên lạc giữa VFF và LĐBĐ Oman để làm các thủ tục xin visa nhập cảnh cho đội Việt Nam rất... chập chờn. Ông Giáp thậm chí còn sợ rằng, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Olympic Việt Nam sẽ lấy cớ chơi khó đội bóng của HLV Mai Đức Chung. Bởi trước đây, khi cùng ĐTVN bay sang Lebanon đá trận vòng loại World Cup 2006, trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng (con trai ông Giáp) đã suýt bị từ chối cho nhập cảnh vào Lebanon chỉ vì trùng tên với một... trùm khủng bố quốc tế! Ngoài ra đội Olympic Việt Nam còn phải chịu cái giá “cắt cổ” về lệ phí xin visa nhập cảnh vào Oman: khoảng 75 USD/người.
Mục tiêu của Olympic VN trong trận gặp Olympic Oman ở trận đấu ngày 28-3 tới là chia điểm. Bởi vậy, trừ trường hợp bất khả kháng, HLV Mai Đức Chung tiết lộ, gần như chắc chắn đội hình mạnh nhất từng chơi thành công ở 2 trận gặp Olympic Lebanon và Olympic Indonesia sẽ tiếp tục xuất trận. Chỉ có một xáo trộn nhỏ ở hàng công: Phan Thanh Bình sẽ là tiền đạo cắm duy nhất của Olympic Việt Nam.
Ngọc Linh