Sợ quá!

- Nghe cái gì mà sợ vậy?

- Nón bảo hiểm chỉ có 2.941 đồng!

- Ông nói giỡn chơi! Gói xôi còn ba, bốn ngàn đồng. Cái “nồi cơm điện” ụp lên đầu gì mà… rẻ như làm bằng giấy bồi vậy?

- Đây này, “Nói có sách, mách có chứng”. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận vừa bắt được lô hàng nón bảo hiểm gần 1.000 chiếc nhãn hiệu Amaro (nhái nhãn hiệu Amoro) với đơn giá chỉ 2.941 đồng. Dưới lớp nhựa cực mỏng là lớp mút xốp cứng ngắc, không đàn hồi. Nón chỉ cần thả từ độ cao 7 tấc xuống đất là nứt ngay. Sợ không? Cứ tưởng tượng ai đội cái nón đó mà ngã xuống thì chắc vỡ đầu.

- Có thể giá 2.941 đồng chỉ là đòn phù phép để giảm thuế, nhưng nón như vậy là sợ thật! Ông đi mua nón đừng chạy theo việc sợ cảnh sát phạt mà mua nón dỏm nha!

- Đúng vậy! Nhưng cũng chính các ông kiểm định nói 70% nón trên thị trường là không đảm bảo chất lượng, ai biết chỗ nào mà mua?

- Đành phải mua chỗ có uy tín, cửa hiệu, công ty đàng hoàng… và phải lấy hóa đơn, phiếu bảo hành đầy đủ để có gì… còn níu áo bắt đền mấy ổng chứ!

- “Được vạ thì má đã sưng”. Tôi sẽ mua đúng như ông nói, nhưng phải chi mấy ông kiểm định nón làm ăn chặt chẽ chút cho dân nhờ!

                                                                                   Tám Tàng

Tin cùng chuyên mục