Suýt chết vì nghịch cắn đầu bút bi

Ngày 8-1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bị nghẹt thở do sặc đầu bút bi.

(SGGP)- Ngày 8-1, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bị nghẹt thở do sặc đầu bút bi.

Bệnh nhi là bé trai Lê Thành T. (7 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Bé T. chuyển đến bệnh viện trong tình trạng ho liên tục và khó thở. Qua chụp CT Scan cổ ngực đã phát hiện trong đường thở của cháu có một dị vật dạng ống, các bác sĩ đã tiến hành nội soi đường thở để gắp dị vật (là một đầu bút bi khá nhọn đã bị nứt nhiều chỗ) ra ngoài. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Theo người nhà của bé T., trong lúc đang ngồi viết bài, bé T. đã ngậm đầu bút bi bằng nhựa mềm vào miệng. Bất ngờ, bé bị sặc và nuốt luôn đầu bút bi vào cổ họng.

QUỲNH CHI

Tin cùng chuyên mục