Đại hội TDTT toàn quốc lần 5-2006

Taekwondo: TPHCM đoạt 2 HCV

  • TAEKWONDO: TPHCM ĐOẠT 2 HCV
Taekwondo: TPHCM đoạt 2 HCV ảnh 1

Hữu Nhân (bên phải) với cú ra đòn số 4 ghi điểm trước Phong Đông (Hà Nội). Ảnh: Nguyễn Nhân

Trên 300 võ sĩ của 37 đơn vị tham gia, giải đã khai mạc tối qua (19-9) tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Tuy nhiên, buổi sáng cùng ngày, các võ sĩ đã bước vào tranh tài ở các nội dung quyền và 2 hạng cân đối kháng 47kg nữ và 54kg nam.Do BTC khống chế số nội dung tham dự, các đoàn chỉ được tham gia tối đa 18/24 bộ huy chương của giải, chính vì thế ở 4 bộ huy chương quyền cá nhân và đồng đội (nam, nữ) đoàn TPHCM chỉ đoạt 1 HCV ở quyền cá nhân nam do công của võ sĩ Ngọc Phê. Các HCV còn lại chia đều cho các đoàn Khánh Hòa, Vũng Tàu, Bình Phước.

Ở 2 hạng cân đối kháng: tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Ngọc (Đồng Nai) đã rất chật vật mới vượt qua được hai võ sĩ Phú Yên và Tiền Giang ở vòng tứ kết và bán kết hạng cân 47kg nữ khi đều phải giành chiến thắng bằng điểm vàng. Tuy nhiên cô lại thắng đậm Đào Ngọc Ly (Hà Tây) 7-1 ở trận chung kết để đoạt chiếc HCV. Ở hạng cân 54kg nam, nhà vô địch trẻ châu Á Nguyễn Hữu Nhân đã đoạt chiếc HCV thứ hai cho đoàn TPHCM sau khi hạ Đoàn Văn Khỏe (Lào Cai) 4-0 trong trận chung kết.

T.Th

  • BƠI LỘI: ĐƯỢC KỶ LỤC NHƯNG MẤT VÀNG
Taekwondo: TPHCM đoạt 2 HCV ảnh 2

Tay bơi Ân Đỗ Hạnh (TPHCM) phá KLQG mới nhưng chỉ đoạt HCB. QUANG THẮNG

Sáng qua, giải đã khởi tranh tại CLB bơi lặn Phú Thọ với 107 tay bơi của 19 đoàn. Ngay buổi sáng vòng loại, tay bơi Ân Đỗ Hạnh (TPHCM) đã gây thích thú cho mọi người khi mở hàng KLQG đầu tiên ở nội dung 100m tự do nữ với thành tích 1’00"36 (KL cũ 1’00"49).

Chính vì thế, cô là ứng viên số 1 cho chiếc HCV nội dung này ở cuộc tranh chung kết vào buổi chiều. Tuy nhiên, Hạnh lại trở thành nỗi thất vọng cho đội chủ nhà khi dẫn đầu suốt đường đua, nhưng ở 2m cuối cùng lại để đối thủ Nguyễn Bảo Linh (Hà Nội) bứt lên đoạt HCV với thành tích 1’00"37, còn Hạnh đành ngậm ngùi nhận HCB (1’00"57).

Hôm qua đã có thêm 2 bất ngờ: Cự ly 200m ngữa nữ, đương kim vô địch Bùi Phương Nhung (Hà Nội) đã bị Hoàng Thị Cúc (Quảng Bình) soán ngôi với thành tích 2’25"02, Nhung về nhì (2’27"58). Bất ngờ thứ hai là đương kim vô địch kiêm kỷ lục gia Võ Thị Thanh Vy (TPHCM) đã bị lật đổ ở nội dung 200m hỗn hợp nữ bởi Nguyễn Thị Thu Trang (Hà Nội). Tung sức ào ạt ngay từ đầu ở 50m bướm rồi bị đuối ở 50m ếch để không thể kéo được ở 50m tự do cuối cùng, Thanh Vy đành nhìn Thu Trang đoạt mất chiếc HCV với thành tích 2’25"82.

Trong 9 nội dung thi đấu ngày đầu, đoàn Hà Nội đang vượt lên với 4 HCV; TPHCM đứng thứ hai với 3 HCV; Quảng Bình, Hải Phòng chia nhau mỗi đội 1HCV.

Đ.T

  • JUDO: TPHCM ĐỨNG ĐẦU TỔNG SẮP

Tối qua, giải đã bước sang ngày thi cuối cùng ở các hạng cân: -52kg, -57kg nữ và -70kg, -73kg, -90kg nam. Sau 2 ngày không thành công, các võ sĩ Hà Nội đã lên tiếng trở lại khi giành tới 3 HCV trong ngày thi đấu này: Nguyễn Linh Sơn (-73kg nam), Nguyễn Thị Dinh (-70kg nữ) và Lê Việt Dũng (-90kg nam). Hạng -52kg nữ, á quân SEA Games 23 Đỗ Khánh Vân đã giành tấm HCV thứ 4 cho Judo TPHCM trong trận chung kết gặp Trần Thị Bích Thủy (Đồng Tháp). Chiếc HCV còn lại thuộc về đoàn Đồng Tháp khi Nguyễn Thị Bích Sơn vượt qua Nguyễn Thị Dung (Hà Nội) trong trận chung kết hạng -57kg nữ.

Kết quả toàn đoàn: 1/ TPHCM (4 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ), 2/ Hà Nội (4,4,1), 3/ Đồng Tháp (3,2,1), 4/ Bến Tre (2, 1, 3), 5/ Quân đội (1, 1, 3). 

PHẠM HÀ

  • QUẦN VỢT: BẤT NGỜ THÙY DUNG

Tay vợt trẻ người Hà Nội Nguyễn Thùy Dung đã lật đổ ngoạn mục đàn chị Huỳnh Mai Huỳnh (TPHCM, cũng là tay vợt nữ số 1 hiện nay) trong một trận bán kết đơn nữ rất quyết liệt bằng tỷ số 2-0 (7/5, 7/6). Trong khi đó, Ngô Việt Hà (Hà Nội) đã dễ dàng đánh bại Trần Kim Lợi (Khánh Hòa) với tỷ số 2-0 (6/2, 7/5). Ngoạn mục thay, trận chung kết đơn nữ sẽ là cuộc hội họp giữa hai người Hà Nội: Thùy Dung và Việt Hà.

Ở nội dung đơn nam, Quang Huy (TPHCM) dễ dàng đánh bại Thanh Hoàng (Sóc Trăng) 2-0 (6/2, 6/3) và giành chiếc vé vào chung kết đầu tiên. Trận bán kết còn lại, Quốc Khánh (Quân đội) đã thể hiện một phong độ rất đáng khâm phục khi chơi ngang ngửa với tay vợt số 1 Việt Nam Đỗ Minh Quân (TPHCM). Khánh thua 2/6 trong ván đầu tiên, nhưng kịp lấy lại ván hai bằng điểm số 7/5. Ở ván đấu quyết định, Khánh đang tạm dẫn 1/0 thì… trời mưa – trận đấu phải tạm dừng. Sáng nay, giải sẽ tiếp tục với trận đấu dang dở giữa Minh Quân và Quốc Khánh cùng các trận tứ kết, bán kết nội dung đôi.

Đ.HG

  • BILLIARDS&SNOOKER: TIẾC CHO TPHCM

Hôm qua, các cơ thủ TPHCM đều có mặt ở 4 trận chung kết cuối cùng, nhưng lại không đạt kết quả như mong đợi. Chung kết nội dung Pool 9 bi là cuộc tranh nội bộ giữa Nguyễn Phương Thảo và Vũ Trọng Khải cùng của TPHCM, cuối cùng Phương Thảo đoạt HCV khi thắng đồng đội Trọng Khải 9-5. Nội dung Billiards Anh, Trần Lê Anh Tuấn (TPHCM) đã đối đầu cùng tay cơ kỳ cựu Lê Trọng Ngọc (Hà Nội) trong trận chung kết. Anh Tuấn chơi điềm tĩnh và đã đánh bại Trọng Ngọc 2-0 mang về cho TPHCM chiếc HCV thứ 4 và lần đầu lên ngôi VĐQG.

Đến lúc này, TPHCM đang có lợi thế để bảo vệ ngôi vô địch toàn đoàn, nhưng vài phút sau, Đoàn Ngọc Lệ (Hà Nội) đã buộc An Thanh Giang (TPHCM) thúc thủ 5-7 ở nội dung Pool 9 bi nữ. Chiến thắng này đưa Hà Nội vươn lên vị trí hạng nhất toàn đoàn. Hai giờ sau, Trương Văn Anh (TPHCM) lại thua ĐKVĐ SEA Games 23 Nguyễn Thanh Bình (Bình Dương) 106-200 sau 30 lượt cơ ở nội dung carom 1 băng – một thế mạnh của TPHCM.

Xếp hạng toàn đoàn: 1/ Hà Nội (5 HCV-5 HCB-3 HCĐ), 2/ TPHCM (4, 4, 8), 3/ Đà Nẵng (1, 1, 4), 4/ Bình Dương (1, 1, 1), 5/ Hải Phòng (0, 0, 3), 6/ Đồng Nai (0, 0, 2), 7/ Cần Thơ (0, 0, 1).

  • PETANQUE: SÓC TRĂNG TẠM DẪN ĐẦU

Nội dung đôi nam nữ có 11 đôi tham dự và trong số 6 đôi vào vòng hai chỉ có 1 đôi của TPHCM nhưng cũng sớm bị loại. Thắng Võ Đình Dũng-Trần Thị Diễm Thúy (BRVT)13-6 ở bán kết, Mai Hữu Phước-Lý Thị Đa Rinh (Sóc Trăng) đã tranh HCV cùng Hoàng Anh Tú -Nguyễn Thu Phương (Hà Nội). Phối hợp và thực hiện khá tốt các kỹ thuật lom bi cũng như bắn bi, Hữu Phước - Đa Rinh đã vượt qua đối thủ với tỷ số 13-9, giành chiếc HCV. Với 3 HCV, Sóc Trăng tạm dẫn đầu, kế đến là TPHCM (2 HCV). Sáng nay (20-9), giải thi đấu vòng 2 nội dung bộ ba nam, bộ ba nữ và bế mạc.

  • CỬ TẠ: CHƯA CÓ THÊM KLQG

Hạng 62kg nam có 7 lực sĩ tham dự. Bằng những động tác dứt khoát và mạnh mẽ, Nguyễn Mạnh Thắng (Hà Nội) đã giành trọn 3 HCV (giật: 124kg, đẩy: 150kg, tổng 2 động tác: 274kg). Dương Văn Quốc (Sóc Trăng) chiếm HCB cử đẩy (125kg) và tổng 2 động tác (240kg).

Ba HCV hạng 58 kg nữ thuộc về Nguyễn Thị Yến (Hà Tĩnh, 83kg, 102kg, 185kg) và Khuất Minh Hải (Hà Nội) vẫn giữ vững vị trí hàng đầu hạng 63 kg nữ với thành tích (80 kg, 115 kg, 195 kg). Hai cô gái Sóc Trăng Dương Thị Bích Tuyền và Huỳnh Ngọc Đào lần lượt giành được HCB hạng 58 kg (Bích Tuyền, cử giật:81 kg; Ngọc Đào, tổng 2 động tác: 181 kg). TPHCM cũng có chiếc HCB đầu tiên sau 2 ngày thi đấu do công của Nguyễn Thị Hải Hà (cử đẩy: 91 kg).

Dù rất nỗ lực nhưng trong ngày thi đấu này, nhưng không có lực sĩ nào phá KLQG, thậm chí có một số thành tích còn kém kỷ lục Đại hội cách nay 4 năm.

THIỆN TÂM

  • QUYỀN ANH NỮ: TƯỢNG ĐÀI SỤP ĐỔ

Giải đã khai mạc tối 18-9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng với sự tham dự của 110 võ sĩ thuộc
22 đơn vị trên toàn quốc. Hôm qua, ngày thi đấu thứ hai của giải đã chứng kiến những cuộc lật đổ ngoạn mục. Hai tay đấm số 1 của Việt Nam là Lò Thuý Năm (Đắk Lắk, -46kg) và Thị Hiền Hoa (Hà Nội, -57kg) đã bất ngờ thúc thủ trước Nguyễn Thị Thu Hảo và Đỗ Thị Thu An (An Giang). Kết thúc vòng tứ kết, Hà Nội chiếm ưu thế về số võ sĩ góp mặt ở vòng bán kết (7 người). Các võ sĩ Lào Cai bất ngờ tỏa sáng để giành 7 suất vào bán kết. Tiếp theo là Thái Bình (4), An Giang (4), TPHCM (3). Đắk Lắk - đơn vị được đánh giá khá cao cho vị trí á quân chỉ giành được 2 suất vào bán kết.

HỒNG LONG

  • BÓNG BÀN: HÀ NỘI (NAM), TPHCM (NỮ) ĐOẠT HCV ĐỒNG ĐỘI

Vũ Mạnh Cường vẫn thi đấu xuất sắc trong ngày hôm qua ở nội dung đồng đội nam, khi buổi sáng đã thắng 2 trận trước các tay vợt Quân đội, giúp đội nam Hải Dương giành quyền vào tranh chung kết với Hà Nội vào tối qua.

Xuất trận đầu tiên, Mạnh Cường vẫn giữ được phong độ đỉnh cao khi đánh bại Trần Tuấn Quỳnh 3-1 (11/13, 11/8, 11/7, 11/6). Nhưng ba trận sau đó, các đồng đội của Mạnh Cường đã đánh mất cơ hội khi Tuấn Sơn thua Nam Hải 0-3, Quý Tài thua Huy Hoàng 2-3 và Tuấn Sơn thua Tuấn Quỳnh 2-3. Thắng chung cuộc 3-1, Hà Nội đoạt HCV. Dù đoạt HCB, nhưng đây là một thành tích đáng khả quan cho Hải Dương với sự trở lại ấn tượng của Vũ Mạnh Cường. Hai đội Quân đội và Khánh Hòa đồng hạng ba.

Nội dung đồng đội nữ, sau khi thắng Quân đội chật vật 3-2 ở bán kết, đội TPHCM dễ dàng vượt qua Hà Nội 3-0 trong trận chung kết, đoạt HCV (Mỹ Trang thắng Minh Thúy 3-0, Xuân Hằng thắng Thu Thủy 3-1 và Hồng Hạnh thắng Thu Hà 3-1). Hai đội Quân đội và Bộ Công an đồng hạng ba.

G.M

  • BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ: NAM TPHCM SỚM GIÀNH QUYỀN VÀO BÁN KẾT

Trận đấu được đánh giá hay nhất ở giải nữ hôm qua giữa Quân đội và Long An lại không mấy sôi động. Bị dẫn trước 21/25 ở ván thứ nhất, hàng loạt điều chỉnh cần thiết sau đó của HLV Phạm Văn Long đã giúp Quân đội lội ngược dòng và thắng lại cả ba ván tiếp theo.

Thất bại của Long An bắt nguồn từ Diệu Châu và  Ngọc Hoa khi hai tuyển thủ này xuống sức rất nhanh kể từ đầu ván ba. Ngọc Hoa liên tục phải rời sân nhường chỗ cho libero Thu Sáu trong khi những cú đập chéo sân của Diệu Châu thiếu hẳn uy lực và cả độ chính xác cần thiết…

Vượt qua được hai đối thủ nặng ký là Bộ CA và Ninh Bình dù khá vất vả, TPHCM chiều qua đã có trận thắng thứ ba trước Trà Vinh. Chiến thắng có phần nhẹ nhàng ở cả ba ván (25/19, 25/19, 25/16) đã giúp đội chủ nhà chính thức giành suất bán kết đầu tiên của giải nam.

Kết quả một số trận đấu khác:
Nữ: Hà Nội – TP.HCM 3-0 (bảng B); Thái Bình – Hải Dương 3-0 (bảng A).
Nam: Long An – Ninh Bình 3-1 (bảng A); Vĩnh Phúc – Bình Dương 3-0, Quân Đội – Vĩnh Long 3-0 (bảng B).

THANH THƯƠNG

  • BÓNG RỔ: GẦN NHƯ NGÃ NGŨ

Cuộc đối đầu giữa 4 đội đứng đầu trong hai cặp đấu tối qua đã khiến cục diện dường như đã ngã ngũ. Trận đấu giữa TPHCM và Quân đội diễn ra khá gây cấn và quyết liệt. Hai đội so kè nhau từng điểm và TPHCM giành chiến thắng sít sao 76-72. Mặc dù được khán giả nhà ủng hộ cuồng nhiệt, nhưng Cần Thơ vẫn thất thủ trước Sóc Trăng 65-82.

Tuy còn 1 vòng thi đấu nữa, nhưng các thứ hạng dường như đã định đoạt vì khó có bất ngờ ở trận đấu cuối. Hiện Sóc Trăng và TPHCM đang dẫn đầu cùng có 4 thắng, 1 thua nhưng Sóc Trăng sẽ lấy HCV vì hơn TPHCM đối kháng. Tương tự,Cần Thơ và Quân đội cùng 3 thắng, 2 thua nhưng Cần Thơ sẽ đoạt huy chương đồng.

G.Y

Tin cùng chuyên mục