- Vòng 4 Bundesliga:
TAN NÁT NHỮNG "NGỰA Ô"
Trước khi đợt trận trong đêm thứ Bảy diễn ra, có đến 3 đội bóng nhỏ có khả năng vươn lên tạm dẫn đầu bảng. Đó là Arminia Bielefeld, Bochum và Eintracht Frankfurt. Sau khi lượt trận kết thúc, các đội ấy vẫn cùng chia ngôi nhì bảng. Với họ, thế là đã tốt chán. Nhưng đáng lưu ý ở chỗ, cả ba đều sớm gục ngã khi đứng trước cơ hội làm nên việc lớn. Kể cũng hơi buồn khi câu trả lời về bản lĩnh và năng lực của các đội này xuất hiện quá sớm. Họ không thể ngăn chặn Bayern Munich, mà Bayern cũng chẳng phải mất công chặn họ. Xem ra, đối thủ của Bayern trước sau vẫn chỉ là Schalke, Werder Bremen, Hamburg và Stuttgart.

Eintracht Frankfurt thất thủ 1-2 trên sân Bremen trong một trận đấu thật sự đáng xem. Boubacar Sanogo và Petri Pasanen ghi bàn cho Bremen trước khi Michael Thurk rút ngắn tỷ số cho Eintracht ở phút 85. Bàn gỡ của Thurk không chỉ mang tính danh dự, nó còn nêu bật tinh thần chiến đấu đến phút chót của đội khách, tiếc thay lực bất tòng tâm. Điều khiến HLV Thomas Schaaf của Bremen hài lòng hơn cả không phải là 3 điểm mà là chuyện Bremen đã cải thiện tốt phong độ, suốt 2 tuần qua chứ không chỉ ở trận này. "Trong 2 tuần qua, chúng tôi đã cải thiện phong độ đều đặn mỗi ngày, và Bremen giờ đã đi vào đúng quỹ đạo của đội" - Schaaf nói sau trận thắng Eintracht. Cũng nên nhắc lại: 2 tuần là khoảng thời gian tính từ cột mốc Bremen thua Bayern 0-4 trên sân nhà. Từ đó đến nay, Bremen đã thắng Nuremberg, Eintracht ở Bundesliga và Dinamo Zagreb ở vòng loại Champions League.
Vì Eintracht thua Bremen về thực lực chứ không phải tinh thần, nên giới quan sát đành phải rút lại sự kỳ vọng dành cho những con ngựa ô của giải. Bochum cũng vậy. Họ thua trước 2 bàn rồi san bằng cách biệt 2-2 trước khi chấp nhận thất bại 2-3 trên sân Hannover, nhưng thế trận cho thấy Hannover hơn hẳn chứ không căng thẳng như tỷ số thể hiện. Bielefeld thì đại bại 0-3 trước đội chủ nhà Duisburg, vốn chỉ mới thăng hạng. Manasseh Ishiaku ghi được 2 bàn cho Duisburg, trong đó có một pha rất đẹp: dùng ngực khống chế bóng bổng, rồi lao theo đón bóng và ghi bàn. Có cả kỹ thuật lẫn hiệu suất đáng nể (4 bàn trong 4 vòng đấu), chân sút người Nigeria này đang trở thành hiện tượng thú vị ở Bundesliga.
Trước đó, Schalke duy trì thành tích bất bại, nhưng chỉ hòa 1-1 trên sân nhà với Leverkusen trong trận đấu sớm. Thắng 1, hòa 3 chắc chắn không phải là thành tích mà HLV Mirko Slomka muốn có. Nhìn chung, kết quả vòng này chỉ có lợi cho đội đầu bảng Bayern, ngay cả khi họ chưa thi đấu. Nếu thắng Hamburg trong trận đấu muộn, Bayern sẽ tạo cách biệt 5 điểm so với đội nhì bảng chỉ sau 4 vòng. Kể cả trong trường hợp thua (miễn không thua đậm đến mức phi lý), Bayern vẫn giữ ngôi đầu bảng! Hiện thời, Hansa Rostock là đội duy nhất chưa có điểm nào. Cùng với họ, Energie Cottbus là 1 trong 2 đội chưa hề chiến thắng. Nếu Hamburg đánh bại Bayern trong trận đấu muộn thì Schalke trở thành đội duy nhất bất bại sau 4 vòng đấu.
KẾT QUẢ
Energie Cottbus - Nuremberg 1-1
Hertha Berlin - Wolfsburg 2-1
Hannover - Bochum 3-2
Duisburg - Arminia Bielefeld 3-0
Hansa Rostock - Borussia Dortmund 0-1
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 2-1
Schalke - Leverkusen 1-1
- KẾT QUẢ VÒNG 7 LIGUE 1
NANCY VỮNG BƯỚC, LYON CHƠI TRÒ "Ú TIM"
Thắng St Etienne 2-0, Nancy độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Olympique Lyon chơi trò "ú tim" ngay trên sân Gerland: ghi 3 bàn chỉ trong 7 phút sau khi bị dẫn trước 2 bàn.

Nancy đang vững bước ở ngôi đầu bảng, không chỉ vì họ hơn Valenciennes, Bordeaux 2 điểm mà đặc biệt chơi kém hơn 2 đội bóng này một trận. Các học trò của HLV Pablo Correa mở tỷ số từ một pha dàn xếp đá phạt ở phút 12, rồi ấn định chiến thắng chung cuộc ở phút 85 bằng bàn thắng của Mar-Antoine Fortune. Đây là trận thắng thứ 5 và là trận thứ 4 trên sân nhà của Nancy từ đầu mùa đến nay. Họ là đội bóng duy nhất bất bại ở Ligue 1 và HLV Correa hy vọng thành tích này sẽ tiếp tục kéo dài: "Chúng tôi giành chiến thắng ngày càng khó khăn hơn, nhưng tôi rất hài lòng vì đội bóng tiếp tục thắng và giành điểm".
Olympique Lyon (cũng chỉ mới chơi 6 trận) vươn lên vị trí thứ 5, họ vừa giành một chiến thắng đầy kịch tính trên sân Gerland. Trong hiệp một, chính họ bị dẫn trước 2 bàn từ chân sút Le Mans có cái tên Stephane Sessegnon, trong đó bàn thắng đầu tiên cũng nhờ... sự góp sức của thủ môn Remi Vercoutre. Nhưng điều đáng nói là dường như họ bất lực trước những pha tấn công quyết liệt của các cầu thủ Le Mans.
Bị chính CĐV nhà trên các khán đài la chộ, các cầu thủ Lyon đã ngoạn mục trỗi dậy từ phút 71 (bàn thắng của Govou) đến phút 78 (bàn thắng của Baros), đặc biệt nhờ vào sự di chuyển không biết mệt mỏi của tiền đạo Karim Benzema (ghi 1 bàn ở phút 75) và cả đội trưởng Juninho (2 đường chuyền quyết định). Kenzema đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới hiện nay với 5 bàn. HLV Alain Perrin phát biểu sau trận đấu: "Đêm nay, chúng tôi đã thấy được thực tế của bóng đá - chơi áp đảo không có nghĩa là giành chiến thắng. Trong hiệp một, chúng tôi đáng bị dẫn trước tỷ số, nhưng chẳng có gì được định đoạt trước khi kết thúc trận đấu. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp một, Lyon đã đáp trả tuyệt vời kể từ lúc ghi bàn thắng đầu tiên".
BORDEAUX - MONACO 2-1
LYON - LE MANS 3-2
CAEN - SOCHAUX 2-2
NANCY - SAINT-ETIENNE 2-0
STRASBOURG - LORIENT 0-0
VALENCIENNES - METZ 0-0
RENNES - LILLE 2-2
TOULOUSE - AUXERRE 2-0
- Vòng 2 Liga:
OLIVEIRA LẠI GHI BÀN, ZARAGOZA LẠI... MẤT ĐIỂM

Ricardo Oliveira dường như đã tìm lại được cảm giác ghi bàn của mình sau thời gian lận đận ở AC Milan. Hai trận, tiền đạo người Brazil ghi liền 2 bàn nhưng Zaragoza lại đánh mất cảm hứng thi đấu vốn biến họ thành một đội bóng cực kỳ khó chịu mùa trước. Dù chỉ phải tiếp Racing trên sân nhà, các cầu thủ của HLV Victor Fernandez vẫn chệch choạc và để cho đội khách vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Oscar Serrano, trước khi Oliveira ấn định tỷ số hòa 20 phút sau đó. Racing tấn công không quá sắc nét, nhưng rõ ràng họ phòng thủ rất cừ. Với trung vệ Garay chơi ngày càng hay cũng như bộ ba tiền vệ đánh chặn thuộc dạng "chém đinh chặt sắt" Duscher - Colsa - Jorge Lopez, Racing đã cản phá rất thành công nhiều pha lên bóng của Zaragoza dù họ sỡ hữu trong tay 2 tiền vệ công xuất sắc là Aimar và D’Alessandro, cũng như chân sút nguy hiểm Diego Milito. Đó là chưa kể đến thủ thành Tono, đã 2 lần phá bóng ngay trong tầm chân của Milito cùng nhiều cú sút khác.
Trong khi ấy, trên sân nhà Ciudad de Valencia, dù đã dồn ép và chiếm ưu thế trong toàn hiệp 2 nhưng Levante cũng không tài nào chọc thủng lưới được tân binh Real Murcia và đành chấp nhận trận hòa không bàn thắng. Thậm chí, nếu thủ môn Storari (chuyển từ Milan sang) không bay lượn như "siêu nhân" (từ của báo ABC) trong khung thành, hẳn Baiano đã có thể kết liễu họ từ những pha phản công.
Sau 2 trận, Murcia được 4 điểmvà vươn lên dẫn đầu bảng, ít nhất là một ngày trước khi loạt trận còn lại của vòng 2 diễn ra vào rạng sáng nay. Ông Alcaraz tự hào: "Đây là một trận đấu căng thẳng, Levante là 1 đội bóng giỏi và đang quyết tâm sau khi đã thua 1 trận. Chúng tôi hiểu rằng, muốn có một kết quả thuận lợi, toàn đội phải tập trung cao độ và nỗ lực tối đa. Chúng tôi đã làm được điều ấy. Tôi rất hài lòng với hàng phòng ngự, họ không cho đối phương khoảng trống. Giá như trận nào cũng chơi được như thế". Kẻ tự hào, người ngán ngẩm. Abel Resino, HLV Levante buồn rầu phát biểu: "Tôi không phải phù thủy nhưng ít ra tôi cũng được quyền hy vọng rằng, đội bóng của tôi chơi đúng sức chứ! Đây là một kết quả thất vọng. Mong rằng chúng tôi sẽ tiến bộ hơn ở trận sau".
Nhóm PV

AN DER SAR XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BẤT BẠI Thủ thành Edwin van der Sar tiết lộ là Manchester United đang hướng đến mục tiêu duy trì chuỗi bất bại sau khi giành 2 chiến thắng trước Tottenham và Sunderland. Anh cũng quả quyết là Manchester United sẽ hồi phục sau giai đoạn xả hơi trong 2 tuần tới, và đó là lúc "mùa bóng thực sự khởi đầu" đối với họ. |