AFC Cup 2007: Hòa Phát HN- Xiangzue Sun Hei 1-2

Tan tành mộng đẹp!

Không những phá sản ý đồ chơi tấn công cống hiến, giấc mơ trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng bảng AFC Cup của Hòa Phát HN cũng bị dội gáo nước lạnh khi họ gặp một Xiangzue Sun Hei (Hong Kong) già dặn bản lĩnh khuất phục ngay trên sân Hàng Đẫy.

Không những phá sản ý đồ chơi tấn công cống hiến, giấc mơ trở thành đội bóng Việt Nam đầu tiên vượt qua vòng bảng AFC Cup của Hòa Phát HN cũng bị dội gáo nước lạnh khi họ gặp một Xiangzue Sun Hei (Hong Kong) già dặn bản lĩnh khuất phục ngay trên sân Hàng Đẫy.

Tan tành mộng đẹp! ảnh 1

Pha tranh bóng giữa Hải Nam (7, HPHN) tranh bóng cùng Chu Siu Kei (7, X. Sun Hei). Ảnh: Quang Thắng.

Quyết chơi đôi công sòng phẳng với đối thủ, HLV Vương Tiến Dũng mạo hiểm sử dụng bộ đôi tấn công Das Silva - Willians Santos, bất chấp chân sút Willians Santos còn chưa lành hẳn chấn thương. Phương án dùng bộ “song kiếm” Brazil sớm đổ bể, vì Willians Santos tái phát chấn thương ngay phút 27, đành nhường chỗ cho Xuân Thành. Thêm vào đó, việc phải vắt sức đá dưới mưa trong trận gặp ĐPM Nam Định tại V-League 2007 đã khiến các học trò của HLV Vương Tiến Dũng không kịp hồi phục. Bởi vậy, ngoài Das Silva, Alphonse, Văn Hiển giữ được phong độ, còn già nửa đội hình chủ nhà chơi dưới sức, thua kém hẳn đối thủ về sức rướn, độ xoay chuyển nhanh nhạy.

 Thế nhưng, nguyên nhân chính khiến Hòa Phát HN bại trận trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé đi tiếp chính là bản lĩnh, chất “sỏi” ở một trận cầu quốc tế. Xiangzue Sun Hei đá rất đơn giản, không thực sự khéo léo nhưng mỗi lần họ hãm thành là một lần khung gỗ của thủ môn Mạnh Dũng chao đảo. Mặt khác kinh nghiệm quốc tế hạn hẹp của các học trò HLV Vương Tiến Dũng đã khiến họ phải trả giá đắt vì những sai lầm ngớ ngẩn.

Bàn mở tỉ số của Xiangzue Sun Hei ở phút 24, hàng thủ Hòa Phát HN mắc lỗi kèm người khi phá bóng thiếu dứt khoát, tạo điều kiện để trung vệ Joao Da Silva trong lần tham gia tấn công hiếm hoi có cơ hội thoải mái dứt điểm cự ly gần hạ thủ môn Mạnh Dũng. Trong khi đó, bàn thua thứ 2 hoàn toàn do lỗi của hậu vệ trái Hồng Nam: Trước sức ép và sự tranh chấp quyết liệt của Lo Chi Kwan ở phút 60, thay vì chọn giải pháp phá bóng an toàn, hậu vệ này đã để Lo Chi Kwan cướp được và dốc xuống sửa bóng qua người thủ môn Mạnh Dũng.

Điều oái oăm là trước pha mắc lỗi nghiêm trọng ấy, Hồng Nam lại có công lớn trong bàn thắng đầu tiên của Hòa Phát HN tại AFC Cup mùa này. Phút 59, sau khi suýt dính đòn vì cú sút xa trúng cột của Colly Ezeh, Hồng Nam đã phát động một pha phản công dũng mãnh, tạo cơ hội để đội trưởng Das Silva đi bóng, phá toang hàng phòng ngự Xiangzue Sun Hei trước khi căng ngang cho Xuân Thành lao vào tiếp ứng ghi bàn rất gọn gàng.
Bàn thắng: Joao Da Silva (24’), Lo Chi Kwan (60’); Xuân Thành (59’)

Gia Minh 

Phát biểu sau trận đấu:

* HLV Vương Tiến Dũng: “Tôi rất tiếc vì chúng tôi đã thua ngay trên sân nhà, dù đối thủ không thực sự vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp. Sai lầm cá nhân và lịch thi đấu quá dày khiến chúng tôi không hồi phục kịp là nguyên nhân làm Hòa Phát HN thất trận. Dẫu sao, tôi vẫn hài lòng về tinh thần cống hiến của các học trò. Cơ hội lấy vé đi tiếp hẹp dần nhưng còn nước còn tát, Hòa Phát HN sẽ chơi đến cùng”.

* HLV Koo Luam Khen: “Thắng trên sân khách là điều vượt ngoài dự kiến của chúng tôi. Bởi vậy, tôi thật mãn nguyện với chiến thắng này, vì nó giúp Xiangzue Sun Hei tiến một bước dài trong cuộc đua lấy vé đi tiếp. Tuy thất bại nhưng Hòa Phát HN là một đối thủ khó chịu. Cầu thủ chủ nhà chơi hay nhất chính là Das Silva. Anh ta thực sự là cầu thủ rất khó chịu và chơi rất tinh tế”.

G.Minh (ghi) 

Tin cùng chuyên mục