Monte Carlo Masters Series 2007

Tăng nhiệt !

  • “Sao" đang đến !
Tăng nhiệt ! ảnh 1

Roger Federer

Hàng trăm khán giả hiện diện tại câu lạc bộ Monte-Carlo Country đã vui sướng ra mặt khi nhìn thấy tay vợt số 1 thế giới Roger Federer bước ra tập luyện ở sân Trung tâm cùng với á quân Australia Open 2007 Fernando Gonzalez vào sáng thứ Sáu. Nhưng đó mới chỉ là những “sao” đầu tiên hiện diện tại Monte Carlo.

Sau khi Federer đáp chuyến bay đến Monaco, tay vợt số 2 thế giới và là đương kim vô địch giải Rafael Nadal cũng đã xuất hiện. Anh đến trước một ngày để có thời gian chuẩn bị cho vòng đấu chính (sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, 15-4). Trong khi đó, trong khu nhà hàng ăn uống, người ta bắt gặp các tay vợt trẻ như: Novak Djokovic, Andy Murray và Marcos Baghdatis đang thư giãn và… thì thầm to nhỏ. Họ đang bàn luận phương pháp đánh bại Federer và Nadal?

  • Các xuất wild- card đã có chủ

Cũng trong ngày thứ Sáu, tay vợt người Thụy Điển Thomas Johansson (cựu vô địch Australia Open, từng sang Việt Nam dự giải Challenger mở rộng 2005) đã tỏ ra rất vui sướng khi biết tin mình được Ban tổ chức cấp cho một suất wild-card (suất miễn đặc biệt để vào vòng đấu chính).

Ngoài Johansson, 3 suất wild-card khác thuộc về Benjamin Balleret (tay vợt nước chủ nhà - công quốc Monaco, hạng 237 thế giới), Paul-Henri Mathieu (Pháp, hạng 56 thế giới) và Florent Serra (Pháp, hạng 65 thế giới). Như vậy, các suất wild-card chủ yếu đã được cấp phát cho các tay vợt Pháp hoặc… có liên quan đến Pháp.

Người Anh mong chờ điều gì  ?

Ở giải Masters trên sân đất nện đầu tiên ở châu Âu, người Anh mong chờ điều gì? Năm ngoái, tay vợt trẻ Andy Murray chỉ giành được những thành tích tầm thường trên mặt sân đất nện - thường bị loại ngay từ đầu (bị loại ngay ở vòng 1 Monte Carlo 2006 và bị loại ngay ở vòng 1 Roland Garros 2006…). Tuy nhiên, anh đang tập luyện rất cật lực và hy vọng tạo được dấu ấn trong năm nay.

“Đàn anh” của Murray - Tim Henman - có một khởi đầu nghèo nàn trong mùa giải năm nay. Chấn thương, bệnh tật khiến phong độ của anh sụt giảm trông thấy. Tuy vậy, Henman đang tìm kiếm những thời khắc lóe sáng ở một mặt sân mà trình độ của anh vốn cũng không hơn mấy so với Murray. Năm ngoái, anh đã bị loại ngay từ đầu và chỉ giành được số điểm thưởng tối thiểu: 5 điểm (số điểm cho tay vợt nào hiện diện ngay ở vòng chính đầu tiên của một giải thuộc hệ thống ATP).
Hy vọng của người Mỹ

Andy Roddick và James Blake từng giành được một số thành tích đáng kể trên mặt sân đất nện. Nhưng không may, Roddick - trong quá trình nghỉ ngơi để chờ đợi hồi phục chấn thương gân kheo mà anh dính phải ở Key Biscayne và tái phát tại Davis Cup - sẽ không có mặt tại Monte Carlo. Chí ít, anh sẽ phải nghỉ cho đến khi đủ sức thi đấu tại Roland Garros 2007.

Hy vọng của người Mỹ vì vậy đang dồn hết sang hai tay vợt da màu Blake. Ở mùa giải năm ngoái, Blake từng thắng những “chuyên gia” trên mặt sân đất nện như Carlos Moya hay Nicolas Almagro nên nhiều người Mỹ tin rằng anh sẽ xây dựng được thành công tại Monte Carlo năm nay. Ngoài Blake, người Mỹ còn có Vince Spadea và Mike Russell. Nhưng đây lại là những tay vợt có phong độ rất thất thường…

Hôm nay, vòng đấu chính Monte Carlo sẽ chính thức khởi tranh!

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục