Slovakia – Tây Ban Nha 1-1 (1-5)

Tây Ban Nha chỉ cần có thế

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Luis Aragones đã có lý khi cho rằng đội bóng của ông không đáp ứng được sự kỳ vọng của CĐV nhà, nhất là khi phải bước vào lượt đấu play-off để tranh suất tham dự World Cup 2006. Nhưng nếu duy trì được lối chơi ấn tượng như ở hai trận vừa qua gặp Slovakia, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ là một trong những ứng viên sáng giá cho chức VĐTG vào mùa hè tới tại Đức.
 

Tây Ban Nha chỉ cần có thế ảnh 1
Tiền vệ Xavi (trái, Tây Ban Nha) kiểm soát bóng trước Robert Kelemen (Slovakia).

Có thể nói, buộc phải tham dự vòng đấu Play-off là cơn ác mộng đối với một cường quốc bóng đá như Tây Ban Nha và đây là lần đầu tiên đối với họ trong 30 năm qua. Thế nhưng, các học trò của ông Aragones đã xua tan cơn ác mộng bằng chiến thắng 5-1 ở trận lượt đi tại Madrid và xem như có mặt tại lễ bốc thăm chia bảng cho VCK World Cup tại Leipzip vào ngày 9-12 tới.

Do đó, tâm trạng của họ rất thoải mái khi đến làm khách trên sân Slovakia cho trận lượt về. Song, Slovakia ra quân với tinh thần “còn nước còn tát”, mặc dù trước đó chính HLV Dusan Galis cho rằng đội bóng của ông “không có cơ hội” lật ngược tình thế.
 
Tiền vệ Matej Krajcik đã chứng minh mối nguy hiểm đầu tiên trước khung thành Tây Ban Nha nhưng pha dứt điểm của anh không thành công. Lẽ ra bóng có thể nằm gọn trong khung thành của thủ môn Casillas nếu Krajcik tỉnh táo hơn và chuyền bóng cho tiền đạo Szilard Nemeth trong tư thế hoàn toàn trống trải. Ngay lập tức, Tây Ban Nha đáp trả với những cú sút từ xa của cặp tiền đạo Raul và Fernando Torres.
 
Các cầu thủ chủ nhà bước vào hiệp đấu thứ hai với lối chơi quyết liệt hơn sau khi ông Galis chuyển sơ đồ 4-4-2 sang 4-3-3 với tiền đạo Filip Holosko thay tiền vệ Holdur. Chỉ 4 phút sau, cầu thủ dự bị này mở tỷ số sau khi vượt qua hai hậu vệ đối phương và sút bóng bằng chân trái vào góc xa khung thành của thủ môn Casillas. Với bàn thua này, Tây Ban Nha chơi thận trọng hơn và luôn tỏ ra nguy hiểm với nhưng pha phản công. Nhưng mãi đến phút 70, tiền đạo David Villa (thay cho Torres ở phút 62) mới ghi bàn gỡ hòa sau đường chuyền như dọn cỗ của đồng đội Fernando Morientes (thay Raul ở phút 65).
 
Rời sân Slovakia với 1 điểm trong tay và thắng 6-2 ở hai lượt trận, Tây Ban Nha chính thức giành vé tham dự World Cup 2006. Song, HLV Aragones cho rằng đó là điều “bình thường” và “không có gì đáng ăn mừng”. Ông nói: “Chúng tôi chẳng có gì để ăn mừng bởi Tây Ban Nha luôn vào thẳng VCK các kỳ World Cup trong suốt 30 năm qua. Có nghĩa là đối với chúng tôi, giành quyền vào VCK là điều bình thường. Nhưng dù sao, chúng tôi đã làm được phần việc cần phải làm. Từ nay, chúng tôi phải nghĩ rằng nếu chơi tốt như hai trận vừa qua, chúng tôi có thể thành công ở Đức”. 

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục