Các giải VĐQG châu Âu

Tây Ban Nha: Nỗi niềm cay đắng của Real Madrid.

Tây Ban Nha: Nỗi niềm cay đắng của Real Madrid. ảnh 1

Van Nistelrooy (trái, Real) vượt qua sự truy cản của Garay (Racing).

Cuộc chạy đua về đích đang bước vào giai đoạn quyết liệt và đây là thời điểm cần điểm hơn bao giờ hết. Vậy mà sau chuyến hành quân đến Racing Santander, Real chịu thất bại cay đắng với 2 quả phạt đền đáng ngờ. Hai đội đều chọn lối chơi tấn công và nhờ vậy, khá nhiều pha bóng nóng bỏng xuất hiện ngay từ đầu.

Phút thứ 3, thủ môn Casillas trổ tài cứu nguy cú sút căng của một cầu thủ Racing và chỉ 1 phút sau, Diarra (Real) đáp lễ bằng pha dứt điểm khá hiểm và chỉ nhờ những đầu ngón tay của thủ môn Rodriguez, chủ nhà mới tránh được bàn thua. Nhưng ở phút 33, Rodriguez cũng đành bó tay trước cú sút sệt của Raul: 1-0 cho Real.

 Sau bàn thắng này, Higuain - người chuyền bóng cho Raul dứt điểm, bị chấn thương và được thay bằng Reyes. Trong hiệp 2, hai bên vẫn tiếp tục tấn công, trong đó chủ nhà tỏ ra vội vã hơn. Tuy nhiên, các cú sút của họ đều thiếu chính xác hoặc không qua được đôi tay khéo léo của Casillas. Phút 72, cho rằng Diarra phạm lỗi với Scaloni trong vòng 16m50, trọng tài cho chủ nhà hưởng quả phạt đền và từ chấm 11m, Garay có cơ hội chuộc lại sai lầm bằng cú sút chuẩn xác, quân bình 1-1.

Phút 87, trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 phạt Helguerra (Real), ở thế hơn người, Racing gia tăng sức ép và ở phút 90, đội khách chịu thêm bất lợi nữa khi bị thổi quả phạt đền thứ hai sau khi Cannavaro phạm lỗi với tiền đạo cao to Zigic.

Garay tiếp tục thực hiện thành công, nâng tỷ số 2-1. Cơn ác mộng của Real chưa dừng lại ở đó khi mà Meija bị thẻ đỏ do đốn ngã Munitis. Thất bại 1-2 đã kết thúc chuỗi 9 trận thắng trên sân khách của Real đồng thời khiến con đường về đích của họ thêm gập ghềnh (vẫn xếp hạng 3, kém Sevilla 1 điểm và Barcelona 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận). Giám đốc thể thao Mijatovic của Real giận dữ nói: “Đó chỉ là những quả phạt đền tưởng tượng.

Hẳn bất cứ ai nhìn vào tình huống đầu tiên hẳn phải cười nhạo ông trọng tài. Còn ở pha thổi phạt thứ hai thì mỗi trận đấu đều có 20 tình huống như vậy”. Nhưng dù sao, số phận trận đấu đã được định đoạt và với chiến thắng này, Racing lên vị trí thứ 7, tiếp tục nuôi hy vọng dự Cúp châu Âu mùa tới. Ở trận đấu sớm khác, do vẫn còn chịu ảnh hưởng của án phạt (LĐBĐ Tây ban Nha phạt Betis không được đá trên sân nhà 3 trận sau sự kiện một CĐV ném chai nước khiến HLV Ramos của Sevilla bất tỉnh), Betis phải chọn La Cartuja làm sân nhà cho cuộc đón tiếp Sociedad.

Dù thi đấu lấn lướt nhưng các chân sút của Betis đã có một ngày khô hạn khi hỏng ăn khá nhiều cơ hội. Và họ đã bị thủng lưới sau quả đá phạt từ 25m của Garrido ở phút 33. 1-0 là kết quả chung cuộc và đây là chiến thắng đầu tiên trên sân khách của Sociedad ở mùa này. Nhưng điều quan trọng nhất là 3 điểm này giúp họ có thêm hy vọng sống sót dù hiện nay vẫn còn “gắn chặt” với hạng 19.

Pháp: Paris St Germain thoát dần khỏi khu vực nguy hiểm

Thi đấu tại Bordeaux chưa bao giờ dễ dàng và các CĐV của Paris St Germain (PSG) càng lo lắng hơn bởi thêm thất bại nữa, PSG sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc chiến trụ hạng. Đây có lẽ là lý do HLV Le Guen đã để một số tên tuổi lớn của PSG như Marcelo Gallardo, Pauleta, Bonaventure Kalou trên ghế dự bị và thay vào đó, ông tung vào sân những cầu thủ trẻ chịu khó đeo bám. Sự điều chỉnh này phát huy tác dụng khi các mũi nhọn của chủ nhà hiếm có khoảng trống để gây nguy hiểm cho đối phương.

Hiệp 1 diễn ra tẻ nhạt nhưng ở đầu hiệp 2, Bordeaux đẩy cao tốc độ và nếu không nhờ tài nghệ của thủ môn Landreau, PSG khó ra về nguyên vẹn. Sau trận hòa 0-0, HLV Le Guen nhẹ nhõm: “Sự kiện PSG giành được 7 điểm trong 3 trận đấu vừa qua là thành tích tốt nhưng vẫn chưa đủ. Chúng tôi cần thêm điểm nhưng ít nhất hiện nay, PSG đang có được vị trí tốt hơn”. Quả thật, PSG đang ở vị trí 16 và hơn khu vực nguy hiểm 3 điểm. Bordeaux xếp hạng 7 (46 điểm). Trong khi đó, chiến thắng của Toulouse trước Auxerre đã đem lại cho cuộc chạy đua về đích thêm màu sắc sôi động. Toulouse khởi đầu mạnh mẽ và ở phút thứ 7, cú sút sệt của tiền đạo Emena đã mở tỷ số cho Toulouse.

10 phút sau, lưới của Auxerre rung lên lần nữa sau quả đánh đầu của Elmander nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì cho rằng anh này phạm lỗi với thủ môn Sorin. Phút 30, Elmander vượt qua hàng phòng ngự Auxerre trước lúc chuyền cho Mansare nâng tỷ số 2-0 và đây cũng là kết quả chung cuộc. Chiến thắng này giúp Toulouse nhảy lên vị trí nhì bảng cũng như chỉ kém Lyon 14 điểm (66 và 52). Để Nantes cầm chân 0-0, Lens tụt xuống vị trí thứ 3. Trong khi đó, chiến thắng 2-0 trước Sochaux giúp Lille kết thúc chuỗi 3 trận thua vừa qua và 3 điểm vừa giành được giúp họ vươn lên vị trí thứ 6 (46 điểm).

Đức: Thêm hy vọng cho Schalke.

Sự trở lại của tiền vệ dẫn dắt Lincoln sau khi hoàn thành án phạt treo giò 5 trận đã làm tăng đáng kể khả năng tấn công của Schalke. Vì vậy, dù đá tại Mainz, họ khởi đầu khá nhanh và ở phút thứ 10, từ đường chuyền dài của Bordon, bóng chạm 1 hậu vệ của Mainz trước lúc rơi trở lại vị trí của Kuranyi và tiền đạo của Schalke không bỏ lỡ cơ hội sút nhanh, mở tỷ số. Tiếp đó, Kuranyi đã có công trong bàn thắng thứ hai khi quả đánh đầu của anh tạo điều kiện cho người đá cặp Asamoah đệm bóng cận thành, nâng tỷ số 2-0.

 Dẫn khá xa, Schalke thi đấu tự tin hẳn và ở phút 71, từ đường chuyền dài của Kuranyi, Lincoln tăng tốc dẫn bóng lao vào khu vực 16m50 trước lúc khẩy qua người thủ môn Wache, ấn định tỷ số 3-0. Sau trận đấu, HLV Slomka (Schalke) tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Đội thi đấu tốt và đáp ứng mục tiêu đặt ra trước trận đấu. Chúng tôi đã có câu trả lời hợp lý cho những đợt tấn công của đối phương. Điều quan trọng hơn là các cầu thủ Schalke biết cách xây dựng lối chơi kiên nhẫn, thông minh cũng như ghi được những bàn thắng cần thiết”.

Với thắng lợi ấn tượng này, Schalke tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng và với 5 vòng còn lại, nếu duy trì phong độ xuất sắc như một vài trận gần đây, Schalke có thể mơ tới chiếc đĩa bạc Bundesliga lần đầu tiên trong 49 năm. Trong khi đó, Stuttgart có trận thắng vất vả trước Hannover. Với lợi thế sân nhà, Stuttgart áp đặt sức ép từ đầu và ở phút thứ 3, từ quả tạt của Farneurd, Roberto Hilbert dứt điểm khá hiểm, mở tỷ số cho họ.

Trong hiệp 1, thế trận hầu như nghiêng hẳn về Stuttgart nhưng ngoại trừ bàn mở tỷ số, chủ nhà đã lãng phí nhiều cơ hội ngon ăn khác. Trong hiệp 2, Hannover thi đấu mạch lạc hơn và ở phút 60, cú sút căng của Cherundolo giúp đội khách quân bình 1-1. Đến lúc này, Hannover đá hay hơn và các CĐV Stuttgart lo lắng cho đội bóng của họ. Tuy nhiên, ở phút 76, pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Zuraw đã giúp Stuttgart giành thắng lợi chung cuộc 2-1.

Chiến thắng này giúp Stuttgart tạm vươn lên vị trí thứ 2 (kém Schalke 4 điểm). Trận thắng 3-1 tại Bochum đã là khởi đầu đẹp cho tân HLV Heinze và đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Hertha trong suốt 9 trận vừa qua. 3 điểm cũng đã giúp họ giảm nỗi lo bị lôi vào khu vực nguy hiểm. Trong khi đó, trận thắng 3-2 trên sân nhà trước Wolfsburg giúp Cottbus vươn lên vị trí hạng 7, tăng hy vọng dự Cúp UEFA của đội bóng nhỏ này. Còn Nuremberg vẫn duy trì hạng 5 sau trận thắng sít sao Aachen 1-0.

Italia : Udinese chật vật giành 3 điểm

Mặc dù vắng một số trụ cột do chấn thương và treo giò nhưng “Lừa bay” Chievo đã khởi đầu tốt hơn chủ nhà Udinese và ở phút thứ 10, từ đường chuyền khôn khéo của Moro loại bỏ hậu vệ Zapata, Pellessier khẩy bóng qua thủ môn De Sanctis mở tỷ số cho đội khách. Chỉ vài phút sau, nếu không nhờ Zapata kịp cản phá, lưới của chủ nhà đã rung lên lần nữa sau pha dứt điểm của Pellessier - cầu thủ thi đấu năng động nhất của Chievo.

 Phút 30, sóng gió lại nổi lên bên cầu môn của Udinese nhưng may cho họ, cú sút của Semioli sau đợt phản công nhanh vọt xà. Sau pha bóng hút chết này, Udinese bừng tỉnh với Di Natale thi đấu nổi bật và ở phút 34, từ quả tạt của Pinzi, Iaquinta đánh đầu vào góc xa, quân bình 1-1. Bước vào hiệp 2, chủ nhà nhập cuộc nhanh hơn và những nỗ lực tấn công của họ do Di Natale khởi xướng đã đem lại kết quả ở phút 74: Quả tạt chính xác bên cánh trái của Barreto đã tạo điều kiện cho Di Natale dứt điểm cận thành, nâng tỷ số 2-1. Phút 89, Udinese chỉ còn 10 người sau khi Coda bị thẻ vàng thứ 2 nhưng ở phút đá bù đầu tiên, Moro (Chievo) cũng rời khỏi sân do nhận thẻ đỏ.

 Sau chiến thắng chật vật 2-1 này, HLV Malesani (Udinese) thừa nhận: “Ở trận đấu này, Chievo đã thi đấu rất hay và họ không gặp may. Với lối chơi như vậy, tôi tin Chievo (hiện xếp hạng 17) sẽ trụ hạng”. Ở trận đấu sớm khác của vòng 31, trận đấu giữa Cagliari và Empoli diễn ra sôi động với các pha tấn công liên tục nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hòa 0-0, Empoli bỏ lỡ cơ hội vượt qua AC Milan trên bảng xếp hạng nhưng với vị trí thứ 6 hiện nay, khả năng dự Cúp UEFA mùa tới của đội này là không nhỏ.

Serie B, chiến thắng 3-1 trước Lecce giúp Juventus tiếp tục dẫn xa đội xếp thứ hai Genoa - vừa thắng Bologna 3-0, 7 điểm (65 và 58). Với phong độ ổn định như hiện nay, Lão Phu nhân Italia hầu như nắm chắc suất trở lại Serie A.


Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục