Đại diện của Nikolay Davydenko :

“Thân chủ tôi không có dính dáng tới cá cược”

“Thân chủ tôi không có dính dáng tới cá cược” ảnh 1
Davydenko thi đấu rất sung mãn trước đó…

Trong phản ứng mới nhất về vụ ATP và Hãng cược thể thao trực tuyến Betfair (ở nước Anh) nghi ngờ có dàn xếp tỷ số ở trận Nikolay Davydenko (hạng 4 thế giới) thua Martin Vassallo Arguello (Argentina, hạng 87 thế giới) tại giải Prokom Open 2007, đại diện của tay vợt người Nga Davydenko lên tiếng khẳng định anh này chẳng có thứ gì để dính dáng đến cá cược.

Vụ Davydenko bất ngờ thua Arguello dù đã thắng trước ván đầu tiên 6/2 (Davydenko bất ngờ bỏ cuộc ở ván thứ 3 khi đang bị dẫn 1/2, ván 2 anh thua 3/6) đã khiến Hãng cược Betfair đặt ra nghi vấn. Betfair cho biết họ đã nhận được khoảng 7 triệu USD tiền cược - gấp 10 lần so với lượng đặt cược cho một trận đấu bình thường - đặt… Arguello giành chiến thắng trong trận đấu này. Điều càng khiến cho Betfair hoài nghi là lượng tiền đặt Arguello vẫn tăng ngay cả khi Davydenko đã thắng trước một ván. Theo Betfair, thị trường đã tác động không trung thực và họ quyết định hủy đặt cược trận đấu này. Betfair đã yêu cầu cả ATP cùng vào cuộc để điều tra xem liệu có gian lận hay không. ATP gần đây đã công bố nội dung biên bản trận đấu đó - trọng tài ghi lại rằng Davydenko xin bỏ cuộc vì bị đau gân ngón chân trái.

Để đáp lời, ông Eckhard Oehms - đại diện của Davydenko - đã phủ nhận bất kỳ liên hệ nào của tay

“Thân chủ tôi không có dính dáng tới cá cược” ảnh 2
...rồi bỏ cuộc vì chấn thương

 vợt người Nga với cá cược. Trả lời phỏng vấn của Hiệp hội báo chí qua điện thoại, Oehms nói: “Chúng tôi không làm bất thứ chuyện gì liên quan đến cá cược. Davydenko hay huấn luyện viên của anh ấy hoặc cả những người ở xung quanh Davydenko cũng không hề dính dáng đến vụ việc này. Đây là một vụ việc rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi không thể để danh tiếng của Davydenko bị ố bẩn bởi những vụ việc kiểu như vậy.

Ông Oehms cho biết thêm là Davydenko - sau khi bỏ cuộc vì chấn thương - đã bay ngay đến Đức(Đại học Y khoa Cologne) để chữa trị chấn thương, do vậy không có chuyện anh giả vờ bị đau. Ông Oehms cũng nói Davydenko đã rất sửng sốt khi nghe rằng anh có dính dáng đến cá cược. Oehms kể lại: “Davydenko đã nói: Cái gì? Anh ấy rất ngay thẳng và chất phác, anh ấy không hề có bất kỳ mưu đồ nào hay định trốn đi đâu. Anh ấy là một con người cởi mở. Anh ấy chưa thắng một giải đấu nào năm nay. Anh ấy phải bảo vệ điểm số của mình và không có nhiều giải đấu khác để làm chuyện này. Vì thế, xét về cá nhân của anh ấy, anh ấy không có lý do gì để thi đấu gian dối. Trong trận đấu đó, anh ấy không có hy vọng để thắng”.

TIỂU PHI

Tin cùng chuyên mục