Dư âm trận AC Milan – Cagliari 3-1

Thắng bằng đội hình dự bị

Thắng bằng đội hình dự bị ảnh 1
Tiền đạo Ronaldo (phải, AC Milan) dũng mãnh thoát qua tiền vệ Davide Marchini (Cagliari).

Với trận thắng thứ tư liên tiếp, AC Milan đã củng cố vị trí thứ 4, tức suất cuối cùng tham dự Champions League mùa tới. Với phong độ và lối chơi ấn tượng như hiện nay, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti sẽ đảm bảo nằm trong nhóm 4 đội đầu bảng xếp hạng vào cuối mùa.  Ông Ancelotti phát biểu trên kênh truyền hình Sky Sport: “Kể từ kỳ nghỉ đông đến nay, nhờ vào sự trở lại của các trụ cột sau thời gian trị thương cùng với cuộc đầu quân của Ronaldo, chúng tôi đã tiến bộ đáng kể. Tinh thần thi đấu của đội bóng cũng được cải thiện”.

Niềm vui chiến thắng của Milan được nhân lên gấp bội khi hầu hết các cầu thủ trong đội hình ra quân gặp Cagliari đều là những cầu thủ dự bị. Không nằm ngoài dự kiến, ông Ancelotti đã để nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho trận bán kết Champions League gặp Manchester United trên sân Old Trafford vào thứ Tư này. Các hậu vệ Oddo, Nesta và Maldini, cùng với tiền vệ Kaka và tiền đạo Inzaghi không có tên trong danh sách thi đấu. Thậm chí tiền đạo Gilardino cũng chỉ ngồi chơi trên băng ghế dự bị, trong khi đó cầu thủ chạy cánh Jankulovski và các tiền vệ Ambrosini và Pirlo chỉ được tung vào sân trong hiệp hai.

Mặc dù vậy, Milan vẫn thể hiện lối chơi hiệu quả. CĐV Milan trên các khán đài của sân San Siro thật sự ngạc nhiên và ấn tượng với những lần lên bóng không biết mệt mỏi của hậu vệ 36 tuổi người Brazil Marcos Cafu ở cánh phải. Chính anh là người chuyền bóng cho người đồng hương Ronaldo ghi hai bàn thắng. Ở tuyến giữa, Clarence Seedorf chơi rất thành công trong vai trò hộ công của Kaka.

Tờ Gazzetta dello Sport nhận định rằng những pha đi bóng của cầu thủ người Hà Lan này cứ như một cơn lốc, trong khi đó hãng tin AFP cho rằng hình ảnh của Seedorf trong trận lần này giống như hình ảnh của anh trong trận tứ kết lượt về Champions League gặp Bayern Munich. Dù không ghi bàn thắng như ở đấu trường châu Âu, nhưng anh là người khởi phát tấn công trong bàn thắng mở tỷ số của Milan.

Ronaldo ghi hai bàn thắng nhờ sự giúp sức của hai đồng đội trên và nâng số bàn thắng của anh lên 7 bàn trong 12 trận. Anh thổ lộ: “Tôi đã lấy lại phong độ trong một tháng nay và luôn ghi nhiều bàn thắng trong sự nghiệp. Tôi rất hạnh phúc với những gì tôi đang cống hiến cho Milan cũng như sự tiến bộ của toàn đội. Chúng tôi đang tận hưởng niềm vui chiến thắng”.

Nhiều người nghĩ rằng Milan đã quá mạo hiểm khi tuyển mộ Ronaldo từ Real Madrid hồi tháng Giêng, thế nhưng “hiện tượng” này đã chứng minh được rằng đó là những nghi vấn sai lầm. Anh nói tiếp: “Tôi không có phong độ tốt nhất khi đến Milan, nhưng tôi đã tiến bộ nhiều trong thời gian qua. Chương trình tập luyện vào mùa hè tới đây sẽ rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp tôi chơi hiệu quả trong suốt một năm”.

Ngoài ra cũng không quên bàn bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc của tiền vệ Andrea Pirlo từ cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp, chấm dứt mọi nỗ lực thu ngắn cách biệt của Cagliari. Ông Ancelotti nhận định: “Tôi thực sự hài lòng về cú sút ghi bàn của Pirlo bởi nó giúp chúng tôi an bài trận đấu sau khi chơi có phần lơi lỏng”.

Hàng phòng thủ Cagliari mắc nhiều sai lầm và dẫn đến các bàn thua. Nhưng hàng công của họ tỏ ra khá nguy hiểm với cặp tiền đạo David Suazo -Andera Capone. Không ít lần hàng phòng thủ Milan gặp phải nhiều pha khốn đốn, buộc các cầu thủ phải phạm lỗi đặc biệt là hậu vệ Kaladze bị đuổi khỏi sân với 2 thẻ vàng. Dù biết trước như từng gặp phải ở trận lượt đi, nhưng Milan cũng không tránh khỏi bàn thua của Suazo từ chấm phạt 11 mét.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục