Nhìn vào kết quả bốc thăm SEA Games 24, khi mà Thái Lan và Myanmar đều nằm ở bảng B thì tất cả các nhà chuyên môn đều có chung nhận định: khó khăn chỉ bắt đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.
Các tuyển thủ nữ Việt Nam rất lạc quan trước trận ra quân với Philippines. Quang Minh
Ở bảng A, cả Philippines lẫn Lào đều không ở cùng đẳng cấp với ĐTVN và việc thầy trò HLV Trần Vân Phát giành ngôi đầu bảng đấu này là điều có thể đoán trước. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến Thái Lan hay Myanmar ở bán kết, ĐTVN vẫn còn không ít việc phải là ở 2 trận đấu với Philippines và Lào.
Theo HLV Trần Vân Phát, dù Philippines (hoà tuyển Lào 2-2 trong trận đấu đầu tiên bảng A) yếu hơn nhưng ĐTVN vẫn sẽ tung ra đội hình mạnh nhất hòng kiếm tìm tâm lý hưng phấn từ một kết quả tốt. Theo đó, những thử nghiệm khá thành công của ông Phát thời gian gần đây tiếp tục được sử dụng. Đội trưởng Kim Chi sẽ đá cặp cùng Ngọc Châm trên hàng công, trong khi vị trí tiền vệ tấn công của Chi sẽ do tuyển thủ trẻ Huyền Linh đảm nhiệm. Ở trung tâm hàng tiền vệ, cựu binh Mai Lan sẽ sát cánh cùng Nguyễn Thị Hương - người chơi rất "lên chân" trong thời gian gần đây. Ở 2 bên cánh vẫn là bộ đôi quen thuộc Văn Thị Thanh và Kim Hồng.
Ngoài những vị trí mới thử nghiệm, HLV Trần Vân Phát cũng có dịp kiểm tra lại sơ đồ 3-5-2 vốn không quá lạ lẫm vốn từng được HLV Mai Đức Chung áp dụng khá thành công trước đây. Với đội hình chiến thuật 3-5-2 cùng những sự thử nghiệm mới, ĐTVN đang hơn hẳn Philippines về mọi mặt… Tất cả những thay đổi đó đã được thể hiện trên đất Thái. Chiều qua, trong buổi tập cuối cùng trước giờ xung trận tại sân Sukanari 2, các học trò của HLV Trần Vân Phát rất tự tin. Đội trưởng Kim Chi cho biết: "Tinh thần và sức khỏe của toàn đội hiện nay rất tốt. Tất cả đều xác định việc bảo vệ chiếc HCV ở SEA Games là rất khó khăn, nhưng ĐTVN vẫn rất tự tin. Chúng tôi đã gặp Philippines khá nhiều lần nên rất hiểu về họ. ĐTVN sẽ thắng trong trận đấu này!".
Dự đoán: Việt Nam thắng 5-0
Tường Khôi
Kết quả bảng B bóng đá nữ ngày 4-12:
Myanmar - Malaysia 5-0 Chưa đuổi kịp Thái Lan
Đội nữ Malaysia đã trở thành khán giả tại SEA Games sau khi tiếp tục thất thủ trước Myanmar trong cuộc chạm trán chiều qua. Tuy nhiên, thất bại của đội nữ Malaysia không là điều ngạc nhiên, ngược lại, tâm điểm chú ý ở trận này chính là màn ra oai của các nhà tân vô địch Đông Nam Á Myanmar. Có điều, trong khi Thái Lan đánh bại Malaysia tới 6-0 thì Myanmar chỉ thắng "có"… 5-0.
Đẳng cấp và thể lực vượt trội giúp nữ Myanmar gần như chỉ đá trên nửa phần sân của Malaysia trong suốt cả trận đấu. Ngay phút thứ 8, Moe Moe War đã khai thông bế tắc cho Myanmar bằng cú dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, việc Malaysia tử thủ đã khiến nữ Myanmar phải đợi đến 33 phút sau mới có bàn thắng gia tăng cách biệt của Khin Marlar Tun.
Cục diện ở hiệp 2 cũng không thay đổi vì Malaysia chỉ biết chịu trận, còn Myanmar thì liên tục bắn phá. Cầm cự được gần 20 phút ở hiệp 2, hàng thủ của Malaysia bắt đầu vỡ vụn khi để My Nilar Htwe, Margrat Marri và Khin Marlar Tun ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5-0.
"Chỉ" thắng 5-0, Myanmar dù đã giành vé vào bán kết nhưng vẫn chưa đuổi kịp hiệu số bàn thắng - bại với người Thái. Ngôi đầu bảng B sẽ được quyết định sau cuộc so tài Thái Lan - Myanmar vào ngày 7-12 tới.
U23 Thái Lan - U23 Campuchia 8-0 ĐÒN THỊ UY!
Dù thi đấu với đối thủ dưới cơ, nhưng HLV Thongsuk khá cẩn thận khi đưa vào sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ những Anon (10), Natthaphong (12), Teeratep (14)… Sự cẩn thận của người Thái quả không thừa khi Campuchia đã sớm tổ chức phòng ngự số đông ngay từ đầu nhằm hạn chế bàn thua khi chỉ cắm mỗi mình Kouch (10) ở tuyến trên.
Ngay ở phút thứ 5, Thái Lan đã tìm được bàn mở tỷ số sau 2 cú sút liên tiếp, và Apipoo (8) đã lập công từ cú sút cận thành. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, sức ép luôn đè nặng bên phần sân của Campuchia và đến phút 40, hệ thống phòng ngự của Campuchia một lần nữa bị phá vỡ từ pha tấn công biên được kết thúc bằng cú đệm bóng trước khung thành trống của Teeratep. Ba phút sau, từ pha xuất tướng không thành công của thủ môn Samreth, Adul (15) tung cú sút từ gần giữa sân vào khung thành trống, đào sâu cách biệt 3-0.
Hiệp 2 tiếp tục là thế trận một chiều cho Thái Lan, và mành lưới Campuchia thêm 5 lần rung lên do công Anon (2 bàn), Teeretep, Tana (11) và Arthit (16).