Dư âm trận Tây Ban Nha - Đức

Thắng xứng đáng

Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại tuyển Đức với tỷ số vừa phải 1-0. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, đội bóng của “xứ sở bò tót” khuất phục được “đại bàng sông Rhine” ở một giải đấu lớn. Tuyển Tây Ban Nha vẫn cho thấy họ thắng hoàn toàn xứng đáng chiến thuật hợp lý…

Sau trận thua bất ngờ 0-1 trước tuyển Thụy Sĩ ngay ở ngày ra quân World Cup 2010, ông Vincente del Bosque đã hiểu ra một chân lý: đấu với các đội bóng dưới cơ, tuyển Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ chiến thuật 5 tiền vệ và 1 trung phong cắm (kiểu sơ đồ chiến thuật từng giúp Tây Ban Nha đăng quang ngôi vô địch Euro cách đây 2 năm) là không hiệu quả vì làm giảm hỏa lực trên hàng tấn công.

Tại sao không gia tăng hỏa lực trên hàng công với 2 (hoặc 3) tiền đạo để “chia lửa” cho trung phong duy nhất là David Villa? Rõ ràng, trong các trận thắng sau đó của Tây Ban Nha, ông Del Bosque luôn sử dụng 2 (thậm chí 3 như trong trận đấu với Chile) tiền đạo trên hàng công và chiến thuật đó đã mang lại hiệu quả rõ ràng. Khi hàng hậu vệ đối phương phải chịu sự lôi kéo từ 1 tiền đạo khác (như Fernando Torres), Villa đã yên tâm hoàn tất khâu ghi bàn.

Cú đánh đầu của Puyol làm tiêu tan giấc mộng chiến thắng đội tuyển Đức. Minh họa: A.DŨNG

Cú đánh đầu của Puyol làm tiêu tan giấc mộng chiến thắng đội tuyển Đức. Minh họa: A.DŨNG

Thế nhưng, đối đầu với người Đức là chuyện khác hẳn. Đức không yếu như Paraguay hay thậm chí là Bồ Đào Nha. Họ có hàng tiền vệ cực mạnh và đầy năng động với nhiều “động cơ” trẻ trung, sung sức như Sami Khedira, Mesut Oezil. Họ đã đè bẹp 2 đại gia là Anh và Argentina. Đó là lý do ông Del Bosque buộc phải quay trở lại với sơ đồ đội hình gần như quen thuộc gồm 5 tiền vệ, trong đó, vai trò của 2 tiền vệ phòng ngự đánh chặn là Sergio Busquets và Xabi Alonso rất quan trọng. Với 5 cầu thủ giăng ngang theo hình “rẻ quạt”, Tây Ban Nha đã thật sự tạo ra một vành đai phòng thủ từ xa rất kín kẽ, khiến hàng hậu vệ 4 người trở nên an toàn gần như tuyệt đối.

Các đợt phản công nhanh của người Đức, vì vậy, đã nhanh chóng bị khống chế từ xa khi các cầu thủ áo đỏ thậm chí sẵn sàng đốn hạ đối phương ngay bên phần sân của đối phương. Với đội hình gắn kết hợp lý như vậy, việc Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát bóng áp đảo là… đương nhiên và khi chiếm ưu thế, việc họ tìm được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc xem ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Về phần mình, người Đức hẳn đã mù mờ đoán trước rằng mình đã thất bại khi thiếu một chiếc mắt xích cực kỳ quan trọng để vận hành trò chơi phản công từng làm khổ nhiều hàng hậu vệ đối phương là Thomas Muller. Ai cũng biết Đức có những cú đấm rất mạnh từ 2 cánh nhưng do Muller vắng mặt, người Đức buộc phải triển khai nhiều đường lên bóng bên cánh trái, nơi Lukas Podolski luôn bị những chiếc bóng áo đỏ dè chừng gắt gao.

Cả 2 cầu thủ trám vào vị trí của Muller là Piort Trochowski (chơi được 62 phút) và Toni Kroos (vào sân từ phút 62 trở đi) đều chơi không thành công trong việc phát động phản công bên cánh phải, khiến người Đức hầu như liệt luôn cánh này. Tuy nhiên, có 1 điểm… trái khoáy là, 2 cầu thủ này lại là 2 người sở hữu những cơ hội đáng kể nhất của người Đức trong trận đấu - 2 cú sút xa hiểm hóc buộc thủ môn Casillas của Tây Ban Nha phải căng người phá bóng.

Trong khoảng 10 phút cuối trận, tuyển Đức thậm chí còn lên bóng không theo bài bản nào, mà cứ chăm chăm lật bóng bổng cầu may vào khu cấm địa đối phương với niềm tin là Mirolav Klose sẽ tận dụng được 1 cơ hội nào đó. Nhưng cánh cổng vào khung thành thủ môn Casillas đã… khép chặt mãi mãi.

Tiểu Phương

Tin cùng chuyên mục