Hoà Phát Hà Nội – Halida Thanh Hoá 0-1
Thể Công Viettel – P.SLNA 0-0
Lại một lần nữa, đội bóng của HLV Trần Văn Phúc gây bất ngờ bằng chiến thắng thứ hai liên tiếp với một lối chơi chắc chắn. Chiến thắng 1-0 trước đội bóng Thủ đô HP.HN chiều qua đã đưa H.Thanh Hoá vượt lên dẫn đầu giải quân đội mở rộng. Bên cạnh đó, trận đấu giữa Thể Công và P.SLNA đã diễn ra khá hay nhưng chỉ tiếc là trận này, hai đội thiếu vắng hàng loạt tuyển thủ quốc gia bận tập trung đội tuyển.
Bước vào trận đấu với HP.HN, HLV Trần Văn Phúc đã bố trí một đội hình bao gồm các cầu thủ ngoại tạo thành trục xương sống trong sơ đồ 4-4-2. Nổi bật trong số các ngoại binh là lối chơi năng nổ đầy hiệu quả của tiền vệ mới gia nhập Andrey Marakuru (7). Trong khi đó, HP.HN sau trận đầu tiên không có chiến thắng nên đã coi cuộc đấu gặp H.Thanh Hoá là nơi để kiếm được 3 điểm. Vì vậy, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng đã nhanh chóng dồn lên tấn công ngay từ đầu trận. Nhưng trước sự bố trí đội hình chắc chắn của đội bóng xứ Thanh, HP.HN đã gặp bế tắc và thường xuyên bị phản đòn bởi các pha lên bóng phản công nhạy bén của đối phương.
Phút 72, trong một pha bóng phản công, hậu vệ HP.HN phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền vệ Marakuru đã không mắc phải sai lầm nào trên chấm phạt đền và ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 thứ hai liên tiếp cho đội nhà, đồng thời giúp H.Thanh Hoá vươn lên đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận.
Trận đấu thứ hai giữa Thể Công và P.SLNA, dù chỉ thi đấu tại sân phụ Mỹ Đình nhưng tính chất quyết liệt vốn có của các cuộc đối đầu giữa hai đội này vẫn tiếp diễn. Hai đội chơi quyết liệt và tạo được khá nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành của nhau trong suốt hiệp 1 nhưng không thể có bàn thắng mở tỷ số. Tiếc là hai đội thiếu vắng nhiều tuyển thủ quốc gia như Phương Nam, Bảo Khanh (Thể Công), Huy Hoàng, Minh Đức, Công Vinh (P.SLNA), nên chất lượng trận đấu không cao. Hiệp 2, P.SLNA chơi có vẻ lấn lướt hơn nhưng không thể ghi được bàn thắng dù cho đã tung hết các ngoại binh vào sân thử nghiệm.
Với kết quả hoà 0-0, TC.V tạm xếp thứ hai sau 3 trận, còn P.SLNA, dù đã thi đấu đủ 3 trận nhưng họ mới chỉ có được 2 điểm và chưa thể có được bàn thắng đành xếp thứ 4.
Ngày mai, thứ hai (18/12), P.SLNA gặp H.Thanh Hoá (14g); HP.HN gặp HN.ACB (16g).
Đức Thắng