Không ngoài những nhận định trước vòng đấu, Than Quảng Ninh tiếp tục chuỗi trận "bất thắng" và đến trận hòa chiều qua, đội tân bình này đã bị hất khỏi tốp 3 đội dẫn đầu. Vừa nhìn cảnh Thể Công Viettel cùng An Giang tiến nhanh ở phía trước vừa để VH.Hải Phòng qua mặt. Từ hiện tượng ở đầu mùa và có nhiều vòng đấu vi vu ở đầu bảng xếp hạng, Than QN dần trở về với thực tại và qua 6 trận đầu giai đoạn hai không thành công, coi như hy vọng tạo bất ngờ như kiểu K.Khánh Hòa trước đây, 2 mùa thăng 2 hạng, khó đến với Than QN. Đã thất bại trước TC.V rồi VH.HP ở đầu lượt về, nay lại bị An Giang chia điểm ngay trên sân nhà, Than QN coi như đã xác định chỉ tiêu trong mùa đầu tham dự giải hạng Nhất là tích lũy kinh nghiệm chờ thời cơ chính mùi mới lên chuyên...

Tiếp theo sau Thể Công, các cầu thủ An Giang lại có thêm một trận thành công trên sân khách, lần này là chia điểm với đối thủ chính Than QN để tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng cũng như hé rộng hy vọng thăng hạng trong mùa này. Vừa ngáng chân 1 thêm một đối thủ quan trọng ở cuộc đua tranh, An Giang lại chuẩn bị cho một trận quan trọng khác và cũng gay cấn không kém khi đến sân Lạch Tray để gặp VH.HP ở lượt tới. Chỉ cần 1 thắng lợi nhẹ nhàng trước Cần Thơ cũng đủ để VH.HP tái gia nhập tốp 3, nhưng để củng cố chắc chắn hơn tham vọng lên chuyên họ còn khối chuyện để làm mà trước mắt là "giải quyết" tốt An Giang trong trận đối đầu sắp đến.
Xem ra cuộc đua thăng hạng vẫn còn nhiều hấp dẫn, ngoại trừ TC.V vẫn an toàn ở vị trí nhất bảng, nhóm đông theo sau vẫn còn níu kéo cùng những bất nhờ luôn chờ đợi ở phía trước. Nhóm 5 đội VH.HP, Than QN, Đồng Nai, V.Ninh Bình và TN.Quảng Ngãi vẫn chực chờ cơ hội để tranh chấp vào tốp thăng hạng cũng như suất đi dự play-off.
Ở một diễn biến khác tại nhóm cuối bảng, Đá Mỹ Nghệ.SG đã hụt hơi và sau trận thua trắng trên sân QK5 vừa qua coi hy vọng lội ngược dòng của họ trở nên rất thấp khi mà khoảng cách với "bờ an toàn" đã được nới rộng 7 điểm và họ còn thêm 1 trận đấu khó khăn khác ở lượt tới, gặp QK4 trên sân khách. Tình thế của Quảng Nam cũng không khá hơn sau thất bại trên sân Đồng Nai chiều qua càng nhấn chìm nỗ lực đào thoát nhóm cuối bảng của họ.
Phần "đầu" vẫn chưa hẳn đã xuôi, nhưng phần "đuôi" của bảng xếp hạng gần như ngã ngũ khi sức ép ngày càng đè nặng lên Quảng Nam và ĐMN.SG. Khác với cuộc chiến tại V-League vốn đang thu hút dư luận ở cuộc đua trụ hạng, tại giải hạng Nhất tâm điểm đang dồn vào nhóm đầu khi mà danh tánh hai ứng viên xuống hạng Nhì mùa tới ngày càng lộ rõ...
NGUYỄN HOÀNG


