

Tối 18-7, khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai truy lùng. Đến 19 giờ cùng ngày, tổ mật phục phát hiện 2 thợ săn và ngay sau khi bị phát hiện, 2 tên này đã bắn về phía tổ mật phục.
Nhưng vì trời tối, bọn chúng đã tẩu thoát vào rừng, bỏ lại 1 đầu bò tót còn dính đầy máu vì quá nặng cùng với dụng cụ đi săn.
Theo những người có kinh nghiệm, đầu bò tót này có 7 răng, trọng lượng bò ước khoảng 1 tấn. Đây là con bò tót thứ 3 tại khu bảo tồn này bị giết trong thời gian gần đây.
Được tin báo, lãnh đạo huyện Ea Kar đã huy động lực lượng bộ đội, công an, kiểm lâm huyện vào ngay hiện trường để truy bắt bọn săn bắn bò tót nhưng không có kết quả. Điều đáng nói là con bò tót bị giết chỉ cách trụ sở của khu bảo tồn khoảng 1km.
(TTXVN)