Premier League

Thiên đường của các HLV

Cho đến giữa tháng 10, Premier League chưa phải chứng kiến HLV nào mất việc. Điều này kể cũng lạ bởi với sức ép cần có kết quả tốt ngày càng gia tăng, lẽ ra vị trí của nhà cầm quân ở những đội bóng thể hiện phong độ kém cỏi sẽ bị lung lay dữ dội. Hoàn cảnh này khác hẳn với Serie A, La Liga hay Bundesliga. Chẳng hạn, chỉ sau hơn 1 tháng, Cagliari đã sử dụng đến 3 HLV. Còn HLV Augenthaler bị Leverkusen sa thải dù giải Đức chỉ mới qua 5 vòng đấu….

Thiên đường của các HLV ảnh 1

Đừng nghĩ đến chuyện sa thải Mourinho.

Ở Premier League, các HLV đẩy CLB vào tình cảnh còn tồi tệ hơn nhưng vẫn bình chân như vại. Chẳng hạn, Everton liên tục cầm đèn đỏ trong 3 vòng đấu gần đây nhưng HLV David Moyes vẫn tiếp tục được tín nhiệm. HLV Bryan Robson cũng vậy dù tình hình của West Bromwich chẳng chút khả quan.

Phong độ thi đấu của Liverpool cũng không thuyết phục nhưng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện “ném” HLV Rafael Benitez ra khỏi cửa! Ở đầu mùa bóng, Graeme Souness tưởng chừng trở thành HLV đầu tiên của Premier League bị tống khứ nhưng cũng may, Newcastle kịp bình phục.

Tại sao các vị Chủ tịch ở Premier League lại nương tay với các nhà cầm quân như vậy?

Tư tưởng hai tầng ở Premier League có tác động lớn. Ngoại trừ 3 hay 4 CLB được xếp vào tầng 1 (có khả năng tranh ngôi vô địch) như Chelsea, Manchester United, Arsenal và Liverpool, chỉ cần giúp đội trụ hạng, HLV của các đội còn lại có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế của mình bởi chẳng ai bắt họ phải làm “chuyện không tưởng”.

Từng được xếp vào “Ngũ đại gia” của bóng đá Anh ở thập niên 80 nhưng hiện nay, việc lọt vào tốp 10 đã được xem là thành tích chấp nhận được của Aston Villa, Tottenham. Ở Middlesbrough, HLV McClaren đã tiêu tốn hàng đống tiền nhưng chỉ cần đội có được vị trí hạng 7 và vượt qua giai đoạn đấu bảng Cúp UEFA, vị trí của ông an toàn. Trong khi đó, dù Fulham thi đấu thất thường nhưng HLV Coleman không nhận được bất cứ tín hiệu cảnh cáo nào từ ban lãnh đạo.

Nhiều người lập luận làm sao sa thải nhà cầm quân khi đội bóng thi đấu ngang ngửa và chỉ thua sít sao gã khổng lồ Manchester United. Sắp tới, Everton tiếp Chelsea nhưng dù thất bại, HLV David Moyes vẫn có thể nở nụ cười bởi làm sao có thể trách ông khi những đội bóng còn mạnh hơn đều thua nhà vô địch…

Thậm chí, vị trí của HLV của các đội lên xuống khá thường xuyên giữa Premier League và hạng nhất cũng ít bị đe dọa bởi ở Anh, người ta vẫn còn tồn tại ý nghĩ: HLV không có lỗi khi đội vừa lên hạng lại rớt hạng. Đó là lý do cho đến nay, ông Ian Dowie (Crystal Palace) và Nigel Worthington (Norwich) vẫn tiếp tục công việc.

Một lý do nữa là các CLB đều đặt nặng vào yếu tố ổn định. Vì vậy, nhiều đội sẵn sàng ký hợp đồng lâu dài với HLV nhưng ngắn hạn với cầu thủ. Các HLV ngoại còn “khỏe” hơn bởi họ thường kéo theo ban huấn luyện là những người đồng hương và mua cầu thủ từ nước ngoài. Nếu sa thải họ, đội bóng rất dễ rơi vào cảnh hỗn loạn. Do đó, đừng nghĩ đến chuyện sa thải Mourinho hay Benitez bởi ngay cả Gerard Houllier làng nhàng cũng tại vị ở Liverpool suốt 6 năm….

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục