Đó là lý giải của vị lãnh đạo cao nhất của CLB bóng đá Đà Nẵng trước chất vấn của cánh báo giới ngay sau khi Đà Nẵng dễ dàng đánh mất cơ hội cạnh tranh chức vô địch trên sân Mỹ Tho vào chiều 13-8. Một lý giải thật khó chấp nhận vì ai cũng biết, xét về mọi mặt Đà Nẵng vẫn luôn nhỉnh hơn Thép Pomina Tiền Giang, chưa kể, vị lãnh đạo này cho rằng Đà Nẵng (một đội ở tốp cạnh tranh ngôi vô địch) lại yếu hơn một đội đang ngấp nghé vị trí xuống hạng thì thật … không thể hiểu nổi.

Huỳnh Đức (10, Đà Nẵng) bất lực trước hàng hậu vệ của T.Tiền Giang. Ảnh: Nguyễn Đạt
Có lẽ vị lãnh đạo này không ngờ rằng, trận đấu tuy diễn ra ở tận Tiền Giang nhưng đã không lọt khỏi cặp mắt của hàng chục ngàn khán giả Đà Nẵng bởi trận đấu này đã được Công ty truyền hình cáp Sông Thu (Đà Nẵng) truyền hình trực tiếp. Khi đó cũng hàng chục ngàn người đó đã chấp nhận “bỏ” trận chung kết đầy kịch tính giữa Bình Dương và GĐT.LA được VTV3 truyền hình trực tiếp để dõi mắt theo đội bóng con cưng của mình. Thế mà…
Không phải nói gì nhiều về trận thua này bởi những gì diễn ra trên sân đã nói thay tất cả. Chính vì thế, Đà Nẵng, luôn được nhận định là chảo lửa của miền Trung đã trở nên nguội lạnh một cách khác thường trong ngày hôm qua, một ngày sau vòng đấu 25. Sân Chi Lăng vẫn mở cửa để chào đón không ít khán giả đến sân, nhưng không phải để xem đội bóng Đà Nẵng tập luyện như mọi khi mà để xem những … học sinh đá bóng (giải bóng đá học sinh châu Á đang diễn ra tại đây). Không hẹn mà gặp, những người này đều cùng chung quan điểm: xem các cầu thủ học sinh đá mà … sướng hơn xem đội nhà thi đấu.
Nguội lạnh. Đó là điều dễ hiểtu khi mà niềm tin của người hâm mộ Đà Nẵng mất đi nhanh quá. Mới hôm nào, chỉ với 10 người trên sân, thế mà Đà Nẵng đã cho P.Bình Định biết thế nào là sức mạnh Đà Nẵng. Thế mà chiều 13-8 vừa qua, họ đã chứng kiến (qua truyền hình) một Đà Nẵng nhạt nhòa, rệu rã… Niềm tin cứ mất dần sau mỗi mùa giải, sau mỗi vòng đấu. Nếu như trước đây, người hâm mộ Đà Nẵng đã lớn tiếng chỉ trích, đã phẫn nộ đến quá khích thì bây giờ, họ lại thờ ơ, thờ ơ đến mức mặc kệ đội nhà. Cũng vì thế mà không mấy người tỏ ra “phẫn chí” khi biết được rằng Đà Nẵng thua “vì yếu hơn Thép Pomina Tiền Giang”…
Khi đội bóng bị chính khán giả nhà thờ ơ, không hiểu rồi bóng đá Đà Nẵng sẽ đi về đâu!?
HOÀNG NGUYÊN