Tiếc cho Cầu lông Việt Nam

Môn cầu lông khởi tranh vào hôm qua bằng các trận đấu đồng đội nam và đồng đội nữ. Không có bất ngờ gì xảy ra khi cả 2 đội nam và nữ Việt Nam đều bị loại. Thế nhưng, họ đã có màn trình diễn khá tuyệt vời trước 2 đối thủ trên cơ khi dẫn trước 2-0 rổi mới chịu thua ngược 2-3.

Nội dung đồng đội nữ, Vũ Thị Trang đi tiên phong trận đơn đầu gặp lại tay vợt Lim Yin Fun từng thắng mình 2-0 tại giải Malaysia Open 2014. Nhưng hiện tại, trình độ của Vũ Thị Trang có nhiều tiến bộ vươn lên hạng 48 thế giới, trong khi đối thủ đứng hạng 117. Ngay lập tức, tay vợt nữ số 1 Việt Nam chứng tỏ được năng lực khi giành chiến thắng 2-0 (21/17, 21/16) đưa đội nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Trận đơn sau đó, tay vợt hạng 445 thế giới Nguyễn Thị Sen xuất sắc đánh bại tay vợt hạng 127 thế giới Ho Yen Mei 2-1 (21/17, 16/21, 21/17) giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 2-0. Thế nhưng sau đó, Nguyễn Thùy Linh thua Goh Jin Wei 1-2 (19/21, 21/18, 11/21) ở trận đơn thứ 3 và Hồng Gấm/Như Thảo thua Fie Cho/Alicia 0-2 (8/21, 10/21), Trang/Sen thua Kah Mun/Khe Wei 0-2 (14/21, 14/21) ở 2 trận đôi đánh mất cơ hội vào bán kết kiếm huy chương.

Tương tự như vậy ở tứ kết đồng đội nam, Tiến Minh đánh bại Tanongsak 2-1 (12/21, 21/19, 23/21) và Lê Hà Anh/Đào Mạnh Thắng vượt qua Vilailak/Ampunsuwan 2-1 (15/21, 21/17, 21/14) giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-0. Nhưng sau đó Phạm Cao Cường thua Boonsak 0-2 (10/21, 9/21), đôi nam Tuấn Đức/Hồng Nam thua Bodin/Puangpuapech 0-2 (13/21, 12/21) và Lê Hà Anh thua Avihingsanon 0-2 (10/21, 16/21) khiến Thái Lan làm cuộc lội ngược dòng thành công thắng chung cuộc 3-2 vào bán kết.

Gia Mẫn

Tin cùng chuyên mục