Dự lễ xuất quân, tiễn đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Trong ngày 4-6, các lực lượng đã cơ động từ khu vực trú quân (Bộ Tư lệnh TPHCM, Trường Quân sự Quân khu, Sư đoàn 5) đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; sau đó hành quân đến ga Sài Gòn, cơ động ra Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 để tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 gồm gần 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân khu 7, với 3 khối: Nữ du kích miền Nam, Nữ chiến sĩ biệt động và khối Nam chiến sĩ biệt động dù.
Chiến sĩ Lê Đoàn Anh Thư (sinh năm 2003) vừa hoàn thành 3 tháng huấn luyện tân binh tại Trường Quân sự Quân khu 7, nay lại tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện diễu binh, diễu hành kéo dài 3 tháng. Tại ga Sài Gòn, Anh Thư cho biết, bản thân vừa vui mừng, háo hức vì sắp ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới, vừa có chút bồi hồi, nhớ nhà. Anh Thư là chiến sĩ thuộc khối biệt động.

Từ Đồng Nai lên TPHCM tiễn con gái lên đường thực hiện nhiệm vụ, bà Đoàn Thị Thảo khá lo lắng vì đây là lần đầu con gái xa nhà. Tuy nhiên, gia đình đều rất tự hào khi Anh Thư góp công sức nhỏ bé vào nhiệm vụ chung vì Tổ quốc. Bà dặn dò con giữ gìn sức khỏe và hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao.

Có mặt tại ga Sài Gòn, chiến sĩ Nguyễn Huỳnh Thi Thơ (sinh năm 2000) rất hồi hộp và háo hức khi sắp được lên tàu ra Hà Nội nhận nhiệm vụ. Trước đây, cô từng tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng lần này lại mang thêm nhiều cảm xúc khó tả. "Huấn luyện ở TPHCM thì em có thể tranh thủ ngày nghỉ để về thăm nhà, nhưng lần này xa gia đình 3 tháng, em sẽ rất nhớ nhà", Thi Thơ chia sẻ.
Cũng theo Thi Thơ, lần trước bản thân thực hiện nhiệm vụ ở khối đứng, lần này ở khối đi, đòi hỏi nhiều động tác phức tạp hơn và cường độ luyện tập cao. Vì vậy, bản thân mang theo ý chí quyết tâm cao nhất để chăm chỉ tập luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ôm con gái, bà Huỳnh Thị Thanh Trang và ông Nguyễn Văn Lợi không khỏi xúc động. Hai vợ chồng từ Bình Dương lên TPHCM từ 15 giờ trong cơn mưa lớn và kẹt xe, "trước khi con đi thực hiện nhiệm vụ, giá nào cũng phải gặp để cổ vũ và động viên tinh thần cho con. Gia đình sẽ luôn dõi theo, động viên và tiếp thêm sức mạnh để con vững vàng", bà Trang nói.
Lần đầu tiên tham gia huấn luyện diễu binh, diễu hành, Mai Thảo Vy (sinh năm 2006), thuộc khối Nữ du kích miền Nam vô cùng háo hức. Gần 1 tháng huấn luyện tại Bộ Tư lệnh TPHCM, ban đầu Vy gặp không ít khó khăn nhưng nhờ sự tận tình hướng dẫn, giúp đỡ của các thầy cô giáo và chỉ huy, Vy đã dần khắc phục và ngày càng tự tin hơn.

Chia sẻ cảm xúc hiện tại, Vy cho biết bản thân cảm thấy vô cùng tự hào, không ngờ có thể đảm nhận được một nhiệm vụ ý nghĩa như vậy. "Trong thời bình, không có nhiều cơ hội để thể hiện lòng yêu nước, nhưng từ những hành động nhỏ như thế này, em cảm thấy rất vinh dự và sẵn sàng cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc".
Tranh thủ gọi điện thoại về cho gia đình, Nguyễn Tiến Sinh (Sư đoàn 5, Quân khu 7) gửi lời chào và hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là lần đầu tiên được ra Hà Nội, Tiến Sinh rất háo hức để được đi thăm Lăng Bác, các di tích lịch sử, Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam... "Theo tìm hiểu thì hiện tại Hà Nội đang nắng nóng gay gắt, nên chúng em chuẩn bị tinh thần quyết tâm cao độ, rèn luyện thể lực thật tốt để đảm bảo sức khỏe trong 3 tháng tới".

>>> Một số hình ảnh tại ga Sài Gòn tối 4-6. Ảnh: CẨM TUYẾT

















