- Celta Vigo (12) – Atletico Madrid (6): VCTV3 trực tiếp lúc 1 giờ thứ Hai 15-1

Torres (trái) sẽ giúp Atletico vượt qua khó khăn.
Atletico Madrid tiếp tục mang lại những nỗi thất vọng trong năm mới 2007 khi họ toàn hòa trong cả 2 trận ra quân đầu năm.
Sau khi để đội cuối bảng Nastic làm cho bẽ mặt bằng trận hòa 0-0 tại Vicente Calderon, đội quân của HLV Javier Aguire tiếp tục thể hiện một phong độ tệ hại trước sự chứng kiến của các CĐV nhà trong trận hòa 1-1 trước đội khách Osasuna tại Cúp Nhà Vua diễn ra hồi giữa tuần.
Với những gì đang diễn ra, có vẻ như sự ổn định là một điều gì đó quá xa sỉ với thầy trò HLV Javier Aguirre.
Những gì vị HLV người Mexico tuyên bố về một Atletico ổn định sau khi trải qua một Lễ Giáng sinh đầy tiếng cười (thắng Levante ở Cúp Nhà Vua, thắng tiếp Getafe và cầm chân Barca ngay tại Nou Camp) giờ đã trở thành nội dung để những kẻ quá khích đàm tiếu.
Từ vị trí của một đội giành vé dự Champions League mùa sau, Atletico đã bị đẩy xuống vị trí thứ 6 và đã cảm nhận được hơi nóng của Recreativo ở sau lưng.
Để tiếp tục giữ vững vị trí hiện tại cho tham vọng dự Cúp châu Âu mùa tới, Atletico buộc phải có được 3 điểm trên sân của Celta Vigo. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng với đội quân của HLV Aguirre khi trong chuyến hành quân đến sân Balaidos, họ sẽ không có được sự phục vụ của Gabi ở tuyến giữa và Pernia ở hàng thủ. Cả hai cầu thủ này sẽ phải ngồi nhà nhìn các đồng đội thi đấu qua truyền hình do bị treo giò.
Thế nên, chỉ có một cơ sở để các CĐV của Atletico hy vọng là Celta Vigo vẫn đang chìm sau trong cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều tuần qua. Kể từ sau chiến thắng ngay trên sân của Deportivo, Celta Vigo đã trải qua 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng ở La Liga.
Bên cạnh đó, hàng thủ của đội chủ nhà còn phải chịu một tổn thất lớn khi Angel bị treo giò trong khi tuyến giữa cũng không có tiền vệ năng nổ người Uruguay Paplo Garcia với lý do tương tự.
Đội hình dự kiến Celta Vigo: Pinto; Yago, Tamas, Lequi, Placente, Jorge, Gustavo Lopez, Jonathan, Canobbio, Nene, Baiano. |
Ngoài ra, yếu tố sân nhà đang quay lưng lại với Celta Vigo khi họ đang là một trong những đội chơi tệ nhất trên sân nhà mùa này.
Trong 8 trận đã đấu tại Balaidos, Celta mới chỉ thắng được đúng 1 trận duy nhất (3-2 trước Valencia), còn lại là 3 trận hòa và thua đến 4 trận.
Ngược lại, Atletico thường tỏ ra khá ổn định trong những trận trên sân khách. Trong 8 lần phải xa Calderon kể từ đầu mùa, đội quân của HLV Aguirre mới chỉ một lần phải ra về trắng tay (thua Deportivo 0-1) và thắng 4 trong 7 trận còn lại.
Có vẻ như hoàn cảnh của Celta và Atletico khá trùng hợp, ít nhất cũng ở điểm đánh mất chính mình. Vì thế, nếu đội nào vượt lên dẫn trước cơ hội chiến thắng sẽ giành cho đội đó ở trận cầu khó lường này. Atletico chăng?
Dự đoán: Atletico thắng 1-0.
PHẠM NAM KHANG