Tin bóng đá

  • Capello xin lỗi vì hành động khiếm nhã
Tin bóng đá ảnh 1
Hành động khiêu khích của HLV Capello.

Sau trận đấu căng thẳng trên sân nhà, HLV Capello đáng kính đã giơ ngón tay giữa (hành động này có ý nghĩa như một lời chửi tục) về phía các CĐV Real Madrid. Ông không thể ngờ rằng hành động rất nhanh của mình vẫn bị truyền hình Canal Plus chộp được.

HLV này buộc phải xin lỗi trong cuộc họp báo sau đó. “Điều tôi muốn nói, đầu tiên và chân thành nhất, là cho phép tôi xin lỗi vì hành vi của mình. Nhưng các bạn cần phải biết rằng tôi liên tục bị quấy rầy bởi 2 cổ động viên.

Tôi cũng muốn xin lỗi chính mình vì một HLV của Real Madrid không thể có những hành động như thế. Họ đã liên tục sỉ nhục tôi, y như cái cách mà họ đã làm cách đây 10 năm nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng rất đáng trách”.

Trong trận đấu này có 2 làn sóng trái ngược trên sân Bernabeu, một nhóm ủng hộ ông và giương một tấm băng rôn to: “Capello, chúng tôi sẽ ở cạnh ông đến cùng”.

Nhóm ngược lại thì tỏ ra rất quá khích, họ liên tục la hét: “Đưa Ronaldo vào sân, không thì biến đi” để phản ứng lại việc Capello không tin dùng tiền đạo người Brazil. Capello được mệnh danh là “người đàn ông thép” khi liên tục phớt lờ lời chỉ trích lẫn chửi rủa các CĐV của các CLB mà ông dẫn dắt. Vì thế, hành động này của Capello thật sự rất bất ngờ.

  • Milan mở lại “vụ Ronaldo”

Milan lại đánh tiếng muốn tái thương lượng, chỉ vài ngày sau khi CLB Al Ittihad đưa ra mức giá 20 triệu euro cho “chàng béo”.

Adriano Galliani nói: “Đúng là chúng tôi từng từ chối nhưng bây giờ thì khác. Nếu Real vẫn còn muốn bán Ronaldo cho Milan thì chúng tôi sẵn sàng đàm phán. Vẫn chưa có sự liên hệ chính thức nào nhưng Ronaldo là một cầu thủ rất giỏi mà bất kỳ đội nào cũng muốn có”.

Kỳ thực, Milan rất muốn có Ronaldo từ lâu nhưng vẫn ngại ngần Real sẽ dùng Ronaldo để làm “mồi câu” Kaka của họ. Nếu không thòng thêm điều kiện gì, Milan sẵn sàng đưa Ronaldo về San Siro dù phải trả giá cao. Trong lúc chờ đợi những diễn biến tiếp theo, Milan gần như đã chắc chắn có hậu vệ Luciano Belletti do Barca vừa đồng ý giải phóng hợp đồng (còn đến 18 tháng) cho anh này.

TRẦN MINH

  • CĐV choảng nhau ở Messina

Tại Messina đã xảy ra các cuộc đụng độ giữa CĐV của hai đội ngay trước giờ bóng lăn, khi một chiếc xô ôtô của CĐV AS Roma bị tấn công trong lúc đến sân ủng hộ đội nhà.

Chỉ đến khi có sự can thiệp của cảnh sát và lực lượng chống bạo động, các cuộc đụng độ mới được dập tắt, nhưng hậu quả là có đến 8 người bị thương, 12 người bị bắt, các lối ra vào sân được đặt trong tình trạng báo động và kiểm soát rất chặt chẽ.

Thế mà sự việc không dừng lại ở đó. Trong những phút cuối hiệp một, tức sau bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Mancini ở phút 39, CĐV chủ nhà Messina phẫn nộ tràn xuống sát hàng rào bảo vệ trên sân San Filippo để phản đối hành động phi thể thao của cầu thủ AS Roma.

Họ cho rằng Mancini ghi bàn trong khi Cordova đang nằm trên sân vì đau đớn sau một pha va chạm. Không những thế, một số CĐV quá khích còn ném rất nhiều vật dụng về phía khung thành của thủ môn Doni (AS Roma) khiến trọng tài phải nhiều lần cho dừng trận đấu, trong khi đó, cũng trên phía khán đài của CĐV Messina, người ta có thể dễ dàng nhận ra các tấm băng-rôn bày tỏ sự phản đối Chủ tịch Franza.

NGUYỄN THU

Tin cùng chuyên mục