* Sáng nay 24-8, Hội đồng quản trị Công ty CPBĐ TMN.CSG sẽ có buổi họp tổng kết mùa bóng 2006 và những bước chuẩn bị cho mùa bóng mới. Nhiều vấn đề đang được người hâm mộ đội bóng này quan tâm là liệu có những thay đổi ở Ban lãnh đạo công ty này cũng như chuyện nhân sự trong đội bóng. Trước thông tin về việc HLV Đặng Trần Chỉnh đang được HA.GL để mắt đến cũng như việc ông Lê Quang Nhật trở lại ghế Tổng Giám đốc cũng sẽ chờ sau phiên họp này.
* Ban lãnh đạo đội Huda Huế chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho đội trong trận tranh play-off với M.Hải Phòng vào cuối tháng này, cũng là “điệp khúc” quen thuộc từ đầu mùa: “Nỗ lực thi đấu hết mình và kết quả như thế nào thì… hay đến đó”. Dù đang ở thế kèo dưới nhưng với tinh thần thoải mái như trên, H.Huế có nhiều hy vọng để tạo bất ngờ, nhất là họ vốn quá quen với trận play-off khi đã kinh qua 2 lần, thắng Hải Quan trong trận play-off vào năm 1998 và thua ACB cũng trong trận này ở mùa bóng 2001-2002.
H.G
Kesley (7) thi đấu trận cuối cùng dưới màu áo HA.GL trong trận gặp Bình Dương. Ảnh: Thùy Dung
* M.H.Hải Phòng tiếp tục treo thưởng. Trước khi gặp Thép Pomina Tiền Giang ở trận đấu quyết định suất đi play-off, lãnh đạo CLB đã sử dụng “liều doping” 300 triệu đồng tiền thưởng nếu vượt qua đội bóng ĐBSCL để kích thích cho các cầu thủ trước khi ra trận. Mặc dù không giành được chiến thắng, nhưng chúng ta thấy được phần nào tinh thần quật khởi mà các chàng trai đất Cảng thể hiện trong trận đấu hôm ấy là cực kỳ mạnh mẽ và khác thường.
Và để chuẩn bị cho trận đấu “sinh tử” gặp H.Huế vào chiều 30-8 tới, “liệu pháp” cũ tiếp tục lặp lại, đó là số tiền thưởng 500 triệu đồng nếu vượt qua H.Huế. Được biết, hôm qua M.H.Hải Phòng đã di chuyển ra Nam Định để chuẩn bị cho trận đấu này, theo HLV Phạm Văn Hùng “nhằm tạo điều kiện tâm lý cho anh em cầu thủ được thoải mái…”. Một tin vui nữa cho những ai yêu mến đội bóng này, đó là trường hợp của Ngọc Thanh đang bị 2 thẻ vàng nhưng vẫn được BTC cho phép thi đấu trận này, vì theo điều lệ trận đấu, những cầu thủ bị 1 thẻ đỏ trực tiếp mới bị cấm thi đấu.
* HAGL chấm dứt hợp đồng với Kesley. Sau khi lên ngôi vua ở V-League 2005 với 21 bàn thắng trong màu áo Bình Dương, Kesley đã được “bầu Đức” mời về phố Núi với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, nhằm kết hợp với Kiatisak để tạo thành cặp “sát thủ” mang tên 2K. Nhưng đổi lại là sự thất vọng cho CLB với phong độ hết sức mờ nhạt, thường xuyên phải ngồi ghế dự bị và kết thúc mùa bóng 2006 là một ấn tượng nhạt nhòa với chỉ 5 bàn thắng ghi được.
Chính vì thế, sau khi tham gia trận đấu cuối cùng gặp BD vừa qua, BLĐ HAGL đã chính thức chấm dứt hợp đồng với tiền đạo người Brazil này. Được biết, ngày 25-8 này, Kesley sẽ đưa vợ của mình là chị Lệ Lộc về Brazil ra mắt nhà chồng. Về việc Kesley có tiếp tục thi đấu ở Việt Nam hay ra nước ngoài, chị Lệ Lộc cho rằng: “Chuyện anh ấy tiếp tục thi đấu ở Việt Nam hay ra nước ngoài, đó là việc của nhà môi giới của anh ấy, bây giờ chúng tôi đang giành những thời gian quý báu cho nhau”.
* ĐMN.SG tận dụng kinh nghiệm của các lão tướng. Sau khi góp phần đưa ĐMN.SG trụ hạng thành công ở mùa bóng hạng Nhất vừa qua, hai cầu thủ Trần Minh Nhật và Mai Hữu Nghĩa đã được Ban lãnh đạo CLB giao tiếp nhiệm vụ huấn luyện đội U 21 của đội bóng này tham gia vòng loại U 21 vào cuối tháng 8 tại Trung tâm TDTT Thành Long. ĐMN.SG nằm ở bảng D gồm chủ nhà CLB TPHCM, TMN.CSG, QK7, Đại học Hồng Bàng, Trường năng khiếu nghiệp vụ TPHCM, khởi tranh từ ngày 26-8 và kết thúc vào ngày 3-9.
N.U