
Vẻ mặt bất mãn của Mourinho sau khi chứng kiến bàn gỡ 2-2 của Fulham ở cuối trận đấu hôm 30-12.
* Jose Mourinho vừa tiết lộ là ông đã nói thẳng “chẳng có phép lạ nào trong bóng đá” vào mặt những khán giả thất vọng la chộ đội bóng sau khi bị Fulham cầm chân 2-2 trên sân Stamford Bridge.
Đồng thời, khi được hỏi là liệu ông có thông hiểu sự thất vọng và buồn phiền của khán giả sau khi để vuột 4 điểm trong 2 trận sân nhà liên tiếp hay không, Mourinho đáp: “Còn tùy. CĐV biết tình thế của chúng tôi hiện nay”.
* Bằng một tuyên bố với giọng điệu nhát gừng, Man.City đã bác bỏ những dư luận cho rằng Chelsea đề nghị họ chuyển nhượng hậu vệ trẻ Micah Richards với giá 13 triệu bảng Anh.
Micah, 18 tuổi, một thành viên trẻ của đội tuyển Anh trong trận hòa Hà Lan 1-1 hồi tháng 11-2006, được xem là mục tiêu cần tuyển mộ của Chelsea để khắc phục cuộc khủng hoảng hiện thời ở hàng phòng thủ. Nhưng thông báo của Man. City nêu: “Vẫn chưa có lời đề nghị hay bất cứ cuộc tiếp xúc nào từ bất cứ ai về bất cứ cầu thủ nào của chúng tôi”.
* Tiền đạo Kanu (Portsmouth) đã kêu gọi CLB để anh ta trở lại đội bóng cũ Ajax Amsterdam – đội bóng mà Kanu từng góp công mang lại chức vô địch châu Âu vào năm 1995. Trên nhật báo Vanguard của Nigeria, Kanu phát biểu: “Tôi muốn đến Ajax. Portsmouth nên biết cám ơn những gì tôi đã làm cho họ, và cho tôi ra đi”.
Kanu là chân sút hàng đầu của Portsmouth ở mùa giải hiện thời. Anh cho biết thêm rằng nhiều thành viên cũ của đội hình Ajax 1995 cũng đang muốn trở lại. “Tôi đã nói chuyện với Edgar Davids cùng một số cầu thủ khác từng làm nên Ajax ở giữa thập niên 90. Chúng tôi có thể tái tạo bầu không khí ngày xưa nếu trở lại Ajax. Tôi đang chờ họ đánh tiếng, và tôi cũng đã nói với Portsmouth rằng tôi muốn ra đi. Tôi quyết định rồi”.
* Tiền đạo Drogba vẫn lạc quan tin tưởng Chelsea sẽ giành chức vô địch Premier League mùa này: “Tôi đã tin từ lúc chúng tôi vẫn còn thua Manchester United 8 điểm và trong một tuần mà chúng tôi rút ngắn lại còn 2 điểm. Chúng tôi cần John Terry trở lại, chúng tôi cũng cần Petr Cech trở lại, nhưng chúng tôi sẽ thành công”.
* Phil Jagielka (Sheffield United) vừa tiết lộ “những cậu bé to xác” Arsenal đã từ chối bắt tay anh sau khi Sheffield đánh bại Arsenal 1-0. Jagielka là người hùng của Sheffield ở trận đấu ấy. Khi thủ thành Paddy Kenny bị chấn thương mà không còn thủ môn dự bị thay thế, Phil Jagielka đã trở thành thủ môn bất đắc dĩ trong 30 phút chót và anh đã bảo vệ cầu môn an toàn.
T.M