
Theo báo chí Anh, Chelsea muốn có HLV Mancini.
* Tỷ phú Roman Abramovich muốn Roberto Mancini. Theo tờ The Sun, Chelsea đã chuẩn bị người thay thế HLV Mourinho một khi ông này rời Stamford Bridge trong mùa hè. Nhân vật được nhắm tới là Mancini của Inter. Trong mùa này, Inter đã thi đấu rất hay, lập kỷ lục 13 trận thắng liên tục và tỷ phú Abramovich rất thích HLV này. Ông sẵn sàng chi 6 triệu bảng/năm cho Mancini nếu ông chịu nắm Chelsea.
* Tottenham được “đặc cách” vào vòng sau. Do các CĐV gây rối trong trận gặp Nancy (Cúp UEFA), Feyenoord đã bị UEFA loại khỏi cuộc chơi. Sau cuộc họp vào ngày 25-1, UEFA quyết định cho Tottenham khỏi phải thi đấu và vào thẳng vòng 16. Ở vòng này, đội bóng của nước Anh sẽ gặp đội thắng trong cặp Braga - Parma.
* Inter có thể bị buộc tội tạo hồ sơ giả. Theo báo chí Italia, hội đồng kỷ luật của LĐBĐ Italia (FIGC) vừa triệu tập Inter để trả lời những câu hỏi liên quan đến tài liệu giả trong việc chuyển nhượng một thủ môn. Vào năm 2003, Simone Brunelli chuyển từ AC Milan đến Inter nhưng sau đó CLB này cho các đội bóng ở hạng dưới mượn anh. Sau đó, Simone Brunelli cho biết hồ sơ chuyển nhượng là không phải của mình và nếu phạm luật, Inter sẽ bị phạt tiền khá nặng.
* Middlesbrough nhả Parlour. Sau hai năm rưỡi thi đấu cho Middlesbrough, tiền vệ kỳ cựu Ray Parlour sẽ rời CLB này. HLV Gareth Sougate (Middlesbrough) cho biết: “Kinh nghiệm của Ray đã giúp chúng tôi rất nhiều trong mùa bóng đầu tiên thi đấu ở châu Âu”. Ray Parlour gia nhập Middlesbrough từ Arsenal vào tháng 7-2004 và kể từ đó anh đã đá cho CLB này trên 60 trận. Ngoài Parlour, Middlesbrough cũng nhả Ugo Ehiogu.
* Mark Hughes có thể thay thế HLV Alex Ferguson. Đó là nhận định của thủ quân Manchester United Gary Neville. Phát biểu trên tờ Mirror, Gary Neville nói: “Thi đấu chung với Bryan Robson và Steve Bruce, bạn sẽ cảm nhận ngay trong tương lai, họ sẽ là HLV và thực tế đúng như vậy. Khi ấy, ít ai nghĩ rằng Mark Hughes sẽ làm HLV nhưng bây giờ như mọi người đã thấy, anh ấy là ứng viên sáng giá nhất thay thế HLV Alex Ferguson một khi ông ấy giã từ”.
Q.Tr