Thầy trò Wenger với 2 yêu cầu để vượt qua Juventus:

Tỉnh táo và không khoan nhượng !

1- Sau khi phân tích các tình huống, giới bình luận tại Anh quốc dự báo khái quát về cuộc tái ngộ Juventus – Arsenal như sau: Bị dẫn 0-2 ở lượt đi và bị mất cặp tiền vệ Camoranesi – Vieira cùng hậu vệ Zebina ở trận lượt về kỳ này do bị treo giò, Juve sẽ tìm mọi cách ghi sớm một bàn để “tạo không khí” nhằm ghi bàn thứ hai. Điều quan trọng là thế công của Juventus rất có thể sẽ khác hẳn nhờ tiền vệ nhạc trưởng Nedved trở lại thi đấu.

Tỉnh táo và không khoan nhượng ! ảnh 1

Trận lượt đi trên sân Highbury: Với thế mạnh về kỹ thuật và tốc độ, tiền đạo Henry đã nhiều phen gây khó khăn cho trung vệ Cannavaro.

Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ không biết sợ của Arsenal cũng có thừa năng lượng và tốc độ để dội gáo nước lạnh vào cơn nóng giận của Lão phu nhân thành Turin. Họ có thể gây tổn hại không nhỏ cho hàng phòng thủ Juve đang đột nhiên đánh mất sự vững vàng, ổn định.

Vậy nên, theo cách bàn luận của giới mộ điệu, nếu đến Turin chỉ để bảo vệ chiến thắng 2-0 ở lượt đi thì thái độ đó có vẻ…hèn yếu, có thể khiến những khẩu thần công thành London bị tê liệt giữa cuộc đấu tranh sinh tồn của Juventus. Trái lại, nếu đến Turin để tàn phá Juve một lần nữa, thái độ đó lại là một sự cao ngạo. Sẽ rất nguy hiểm nếu đánh giá thấp người Ý.
 
Wenger có một giải pháp ở giữa. Để khẳng định các học trò của ông dứt khoát sẽ nắm chắc những gì phải làm, ông tuyên bố: “Cầu thủ của tôi không hề ngu ngốc, họ đều là những cậu bé thông minh. Họ biết chắc là chúng tôi cần phải nắm vững những chi tiết nhỏ về phần mình: Khâu phòng thủ, hỗ trợ lẫn nhau, tập trung trong 90 phút. Chúng tôi phải tấn công và cố gắng giành chiến thắng. Chúng tôi không thể chỉ phòng ngự. Nhưng dĩ nhiên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt và chúng tôi phải xác lập các mục tiêu để chơi tốt và thắng”.

2- Về phía các cầu thủ, đội trưởng Thierry Henry nhìn nhận rằng bất cứ ai đặt chân vào đội hình Arsenal trên sân Del Alpi đều phải có một cái đầu lạnh, hiểu thấu đáo những gì đang chờ đợi họ. Đó là một yêu cầu không dễ đối với những cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Champions League.

Henry nói: “Thật tốt đẹp khi chúng tôi đến Turin sau trận thắng lớn (5-0) trước Aston Villa ở Premier League. Nhưng Champions League là một giải đấu khác hẳn và Juventus trên sân Turion là một đội bóng khác hoàn toàn so với trận lượt đi ở Highbury. Họ sẽ cố gắng gây càng nhiều khó khăn cho chúng tôi càng tốt. Các cầu thủ Arsenal cần phải biết điều đó. Bóng đá luôn luôn chứa đựng những bất ngờ, vì thế lúc nào cũng cần phải lạnh lùng bình tĩnh”.

Theo Henry, trận lượt về với Juventus mang một tầm vóc khác hẳn so với tất cả những trận châu Âu của Arsenal mùa này – kể cả trận thắng 1-0 trên sân Real Madrid ở vòng 16 đội. Henry cho rằng nếu Arsenal chẳng may bị loại thì mọi chiến thắng vang dội như trận thắng Real cũng coi như…bỏ. Anh nhấn mạnh: “Trận đấu trên sân Turin sẽ là trận khó khăn nhất của chúng tôi trong chiến dịch hiện nay. Những gì chúng tôi đã làm được cho đến nay sẽ coi như hoài phí nếu như Arsenal không vào được bán kết.

Tuy nhiên, chúng tôi biết mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu Arsenal thể hiện được phong độ như ở trận lượt đi, đối với chúng tôi đó là động lực lớn nhất. Trận thắng Juventus 2-0 trên sân nhà là một chiến thắng của tình đoàn kết, một bằng chứng tuyệt diệu cho thấy 11 cầu thủ đang trở thành một đội bóng đúng nghĩa”.

Trong khi đó, tiền vệ người Brazil Gilberto Silva phán đoán Juventus có thể dùng sức vóc để cố gắng khuynh đảo Arsenal. Nhưng bất kể Juventus có thịnh nộ đến đâu thì “chúng tôi đã chứng tỏ rằng Arsenal không bao giờ chùn lại trước những bộ mặt giận dữ. Chúng tôi có thể chơi rắn, nếu điều đó là cần thiết để áp đặt đẳng cấp lối chơi của Arsenal”...

3- Đã nhắc đến chuyện sẵn sàng chơi rắn, không khoan nhượng thì cũng nên tham khảo ý kiến của Kenny Sansom, danh thủ một thời của Arsenal. Giữa lúc giới truyền thông bàn tán lung tung về chuyện Arsenal sẽ thi đấu ra sao và triển vọng tiến xa của họ sẽ như thế nào thì Kenny Sansom chỉ nhắc đến...trọng tài. Cầm còi trong trận lượt về Juventus – Arsenal sẽ là trọng tài người Đức Herbert Fandel. Lần sau cùng vị này điều khiển một trận đấu của Arsenal ở Champions League – trận đấu với PSV Eindhoven ở mùa trước – ông ta đã đuổi luôn tiền vệ Vieira và hậu vệ Lauren ra khỏi sân. Đây cũng là lần duy nhất Arsenal bị đuổi một lúc 2 cầu thủ ở Champions League.

Trên nhật báo The Sun, cựu danh thủ Sansom nói: “Tôi chắc chắn Arsene Wenger biết rõ trọng tài Fandel và ông ta sẽ chẳng thích thú gì những kỷ niệm có được với vị trọng tài này. Vấn đề là trận đấu diễn ra càng lâu, tình thế bất lợi cho Juventus càng kéo dài thì các cầu thủ càng dễ nổi cáu và những chuyện ngu ngốc càng dễ xảy ra”... Nói chung là đá thế nào thì đá, miễn đừng để ông Fandel thêm 2 lần rút ra chiếc thẻ đỏ...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục