Tóm tắt đợt trận Premier League đầu tiên vào đêm 19-8

ARSENAL – ASTON VILLA 1-1:

ARSENAL – ASTON VILLA 1-1: Hậu vệ Olof Mellberg trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được một bàn thắng Premier League tại sân mới Emirates Stadium của Arsenal. Từ quả phạt góc của Steven Davies, anh đưa bóng vào lưới từ vị trí cận thành. Nhưng đội quân của Martin O’Neill không thể gây bất ngờ. Một cú sút cực mạnh của tiền vệ người Brazil Gilberto Silva đã mang lại bàn gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Bàn thắng ấy xuất phát từ quả tạt cánh trái của cầu thủ trẻ Theo Walcott và đây cũng là lần đầu tiên Walcott xuất hiện ở Premier League. Walcott vào sân từ phút thứ 73.

Tóm tắt đợt trận Premier League đầu tiên vào đêm 19-8 ảnh 1

Pha tranh bóng giữa hậu vệ Wigan và tiền đạo Ameobi của Newcastle.

BOLTON – TOTTENHAM 2-0: Bolton mau chóng dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 14 phút đầu và giữ vẹn tỷ số đó trong thời gian còn lại. Kết quả này ngược hẳn với phong độ của 2 đội ở các trận tập huấn trước đó – Tottenham bất bại còn Bolton thua liền 5 trận giao hữu. Kevin Davies đánh đầu mở tỷ số cho Bolton ở phút thứ 9 từ quả phạt góc của Gary Speed. Ivan Campo ghi bàn thứ hai bằng cú sút xa 35 mét sau đó 5 phút.

EVERTON – WATFORD 2-1: Với bàn thắng ở phút thứ 15, tiền đạo Andy Johnson đã đặt một dấu ấn khó quên ngay trong lần đầu tiên chơi cho Everton ở Premier League (anh vừa được đưa về từ Crystal Palace). Đó là một cú sút chân phải sau đường chuyền của James Beattie. Tiền vệ Mikel Arteta ghi bàn thứ hai cho Everton bằng quả 11m ở phút thứ 82. Phút chót, Damien Francis gỡ lại một quả cho Watford.

NEWCASTLE – WIGAN 2-1: Scott Parker đánh đầu mở tỷ số ở phút thứ 38 từ quả tạt bóng của Shola Ameobi. McCulloch gỡ hòa bằng một cú sút xoáy đẹp mắt ở phút thứ 59. Chỉ 5 phút sau đó, Ameobi ấn định chiến thắng 2-1 cho Newcastle.

PORTSMOUTH - BLACKBURN 3-0: Tiền đạo dự bị Nwankwo Kanu đánh dấu lần đầu tiên thi đấu cho Portsmouth bằng 2 bàn trong 30 phút chót (phút thứ 62 và 84). Đáng lẽ phải là một hattrick, nhưng quả phạt đền ở phút cuối cùng của Kanu không thắng được thủ môn Brad Friedel.

READING – MIDDLESBROUGH 3-2: Một cuộc trỗi dậy tuyệt vời của Reading trong lần đầu tiên hiện diện ở hạng thi đấu cao nhất của bóng đá Anh. Bị Downing và Yakubu chọc thủng lưới 2 lần trong 21 phút đầu, Reading vẫn thắng ngược 3-2 nhờ công Dave Kitson (433), Steve Sidwell (44’), Leroy Lita (55’).

SHEFFIELD UNITED – LIVERPOOL 1-1: Sau 12 năm vắng mặt, Sheffield United đã có được 1 điểm xứng đáng trong lần trở lại Premier League kỳ này. Pha bay người đánh đầu của Rob Hulse mang lại bàn mở tỷ số ở phút đầu hiệp hai. Cho dù Sheffield bị quả phạt đền ở phút thứ 70 và Robbie Fowler gỡ lại 1-1, họ vẫn có thể hài lòng: Ít nhất, họ mới lên hạng nhưng không tỏ ra kém cạnh đối thủ nổi tiếng.

WEST HAM – CHARLTON 3-1: Bobby Zamora ghi 2 bàn trong 14 phút đầu hiệp hai, Carlton Cole ghi tiếp một bàn ở phút chót và West Ham thắng 3-1. Tuy nhiên, mọi chuyện có thể khác hẳn nếu như Charlton không mất Traore. Cầu thủ này bị đuổi khỏi sân ở phút thứ 26, tức là chỉ 11 phút sau khi Charlton dẫn trước 1-0 nhờ quả phạt đền của Darren Bent. Traore chính là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của mùa bóng mới ở Premier League.

Tiến Minh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục