Trong khi Man.United mua một lúc 3 tiền vệ, Arsenal mất King Henry và Chelsea còn chờ Sheva chơi tốt hơn thì Tottenham lặng lẽ đưa Darren Bent từ Charlton về, với giá 16,5 triệu bảng Anh. Cuộc chuyển nhượng đắt nhất từ trước đến nay của Tottenham đã xong. Cái giá ấy rẻ hơn mỗi tiền vệ mới của Man.United một chút, đắt hơn giá bán Henry sang Barca một chút và kém xa mức giá 27 triệu bảng Anh mà Liverpool phải trả cho Fernando Torres. Tuy nhiên, Darren Bent lại là bản hợp đồng có thể giúp Tottenham làm một cú đột phá ngoạn mục vào mùa tới và khi ấy nhóm siêu đẳng ở Premier League có thể không còn là 4 đội nữa mà sẽ trở thành 5.

Darren Bent (bên phải) trong một trận đấu với chính... Tottenham ở Premier League trước đây.
Rất đơn giản: Với Bent, đội ngũ tiền đạo Tottenham – chỉ nói về tiền đạo thực thụ thôi – hứa hẹn sẽ mạnh như Liverpool, mạnh hơn Man.United, Arsenal và Chelsea. Ở Premier League mùa vừa rồi, Berbatov ghi được 12 bàn, Robbie Keane 11, Defoe 10. Bent ghi được 13 bàn cho Charlton. Thành tích ghi bàn của từng người còn kém Drogba (Chelsea), McCarthy (Blackburn), Rooney (Man.United) hoặc Viduka (Boro, mới chuyển sang Newcastle). Song, gộp cả 4 thì lại khác. Tổng số 46 bàn thắng của Berbatov-Keane-Defoe-Bent cao hơn 29 bàn của Rooney-Saha-Solskjaer, hơn 24 bàn của Drogba-Sheva, hơn cả 31 bàn của Kuyt-Crouch-Bellamy-Fowler. Và tất nhiên, cũng chẳng có hàng tiền đạo nào ở Premier League ghi bàn đều nhau như các tiền đạo của Tottenham. Tức là CLB này sẽ không quá lệ thuộc vào một chân sút nào.
Theo đánh giá của Tony Cascarino, cựu tiền đạo và nay là bình luận viên, cái giá 16,5 triệu bảng Anh cho Darren Bent là hơi quá một chút nhưng cũng chưa đến mức vứt tiền qua cửa sổ. Sergei Rebrov, bản hợp đồng kỷ lục trước đây của Tottenham (11 triệu bảng), mới là vứt tiền qua cửa sổ. Có thể Darren Bent sẽ không trở thành một huyền thoại của Tottenham, nhưng anh ta cũng sẽ không trở thành một Rebrov mới. Cascarino cho rằng ở tuổi 23, Darren Bent còn rất rộng thời gian để tiến bộ mặc dù anh ta đã chứng tỏ giá trị của mình trong giải ngoại hạng Anh.
Martin Jol, HLV trưởng Tottenham, bảo rằng ông ta rất thích sức chịu đựng dẻo dai của Bent. Thực ra, có lẽ ông ta thích Bent nhất ở một khía cạnh khác. Đây là một tiền đạo đánh đầu tốt, một tay săn tìm cơ hội nhạy bén, có thể bất thần rướn tới trước, bỏ lại các hậu vệ đội bạn và nhận những đường chuyền chọc khe. Anh ta mau lẹ hơn bất cứ tiền đạo nào ở Tottenham hiện nay và đương nhiên anh ta... cao lớn khỏe mạnh hơn Defoe nhiều. Bent sẽ giúp lối chơi của hàng tiền đạo Tottenham trở nên phong phú và đa dạng hơn.
Đó chính là một trong những yêu cầu quan trọng của bóng đá ngày nay. Ở Liverpool, Peter Crouch chiếm một vai trò quan trọng vì chiều cao đặc biệt của Crouch mang lại cho đồng đội một cái gì đó khác biệt. Ở Tottenham, cái khác biệt mà Bent mang lại là tốc độ. Vấn đề bây giờ chỉ còn là HLV Martin Jol có sử dụng Darren Bent thường xuyên hay không và sử dụng như thế nào. Robbie Keane và Defoe có lối chơi quá giống nhau, cho nên Keane thường được chọn đá cặp với Berbatov ở mùa bóng vừa rồi và bộ đôi này đã thi đấu thật hiệu quả. Darren Bent có thể chen vào chỗ nào, đó là điều mà giới mộ điệu White Hart Lane – và cả Bent – đang chờ xem.
Nhưng trước mắt thì cứ hy vọng. Khi Darren Bent chính thức trở thành một thành viên mới của Tottenham vào hôm thứ Sáu 29-6, anh đã nói bằng những lời nhiều cầu thủ khác thường nói mỗi khi chuyển CLB: ngợi ca, háo hức, đề cao. Tuy nhiên, hình như ở Bent đó là những cảm xúc thật sự: “Tự đáy lòng, tôi luôn muốn đến với Tottenham. Ai cũng muốn thi đấu ở đội bóng có đẳng cấp cao nhất và Tottenham trong vài năm qua đã chứng tỏ là một trong những đội mạnh nhất. Cho nên, Tottenham chính là chỗ lý tưởng để tôi tiếp tục phát triển. CLB này có một số cầu thủ diệu kỳ. Tôi mong muốn tham gia đội hình và hy vọng sẽ giúp chúng ta vươn lên nhóm 4 đội hàng đầu Premier League”.
Thêm nữa, “Tottenham có nhiều cầu thủ người Anh trẻ tuổi, tài năng. Đây là một đội bóng trẻ trung đang tiến lên từng ngày và đó chính là phương hướng mà tôi mong muốn. Tôi hy vọng có thể chứng tỏ mình làm được gì cho Totetnham, hy vọng chúng ta sẽ giành những thắng lợi lớn”. Giám đốc thể thao Tottenham, ông Damien Comolli tiếp lời: “Hai bản hợp đồng mà chúng tôi ký kết cho đến nay – Darren Bent và hậu vệ trẻ Gareth Bale – giúp lực lượng chúng tôi cải thiện lớn sức mạnh. Đây là một đội ngũ bao gồm những cầu thủ có tiềm năng ghê gớm, những ngày tháng tươi đẹp nhất của họ vẫn còn ở phía trước”.
Lúc này đây, chỉ tội cho Charlton. Họ đã xuống hạng, và họ mất một trong những cầu thủ đáng tin cậy nhất có thể giúp họ ngoi lên vào mùa sau. Giám đốc điều hành Peter Varney nói: “Darren Bent đã cống hiến rất nhiều cho Charlton. Chúng tôi chúc cậu ấy những gì tốt đẹp nhất. Là một tuyển thủ, Darren Bent rất muốn ở lại Premiership. Tôi biết CĐV của Charlton sẽ rất buồn, nhưng họ nên thực tế một chút. Nếu muốn được tiếp tục thi đấu cho đội tuyển thì phải có mặt ở Premier League thôi”.
Hưng Nguyên (tổng hợp)