
(SGGPO). – Ngày 21- 8, Công an phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của anh Huỳnh Văn Thiện (39 tuổi, địa chỉ 51A, đường số 2, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM) về sự việc bị mất một chiếc xe tải cùng nhiều tài sản có giá trị.
Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 19-8, anh Thiện phát hiện tại cửa hàng vật liệu xây dựng do mình làm chủ bị mất bị một số tài sản gồm: 1 xe bán tải Isuzu 54Y-7269; 3 máy bơm nước; 1 máy hàn; 1 bình ắc quy, hơn 300kg sắt cùng 1 máy cắt sắt, trị giá trên 200 triệu đồng. Điều đáng nói là thời điểm xảy ra mất trộm, nhân viên trông coi cửa hàng là Nguyễn Minh Thuận (30 tuổi, quê Bến Tre) cũng “biến mất”.

Anh Huỳnh Văn Thiện kể về sự việc
Theo trình bày của anh Thiện, đầu tháng 8-2014, Nguyễn Minh Thuận đến cửa hàng vật liệu của anh để xin việc làm. Thấy Thuận hiền lành nên nhận vào làm và giao trông coi cửa hàng với mức lương hơn 6 triệu/ tháng.
Ngày 12 - 8, Thuận mượn lại giấy Chứng minh nhân dân để xuống Tiền Giang lấy xe máy bị tạm giữ do vi phạm luật giao thông, nhưng sau đó không mang trả lại.
Hiện Công an phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân đang tiến hành truy tìm đối tượng Nguyễn Minh Thuận để làm rõ sự việc.
Anh Tuấn