Mùa đông ê chề của năm 2006 đã qua đi. 12 tháng sau khi để thua lãng nhách Recreativo Huelva 0-3 ngay tại Bernabeu trong một đêm giá lạnh trước Noel, Real Madrid đã có một Giáng sinh tuyệt đẹp. Ngay tại tử địa Nou Camp, đoàn quân quả cảm của Schuster đã giành thắng lợi trước Barca, thiết lập một khoảng cách rất lớn (7 điểm) và khép lại một năm 2007 không thể tốt đẹp hơn!
98.428 khán giả (kỷ lục mùa này) trên Nou Camp cùng 243 triệu người từ 100 quốc gia trên thế giới trải qua 5 châu lục đã chứng kiến điều đó: Schuster thể hiện sự vượt trội so với Rijkaard cũng như Real - dù không chiếm được thế trận so với Barca - đã chứng minh rằng vào thời điểm này, họ mới là đội bóng số 1 Tây Ban Nha.
Từ Rosario - Argentina, Messi chứng kiến những đồng đội cố gắng trong vô vọng. Tại nhà riêng, cựu tiền đạo Barca Guillemor Amor - vẫn còn đang quấn nẹp vì tai nạn giao thông - không nhận được bất kỳ một liều thuốc tinh thần nào xoa dịu chấn thương của anh. Rijkaard thất bại, vì kém hơn Schuster đã đành, mà còn vì ông không thể chiến thắng bản thân mình khi nỗi lo thất bại đã khiến ông mù quáng.
Khi toàn thể cư dân Catalan lồng lên rằng họ muốn thấy Ronnie trong đội hình xuất phát, Rijkaard đã không đủ dũng cảm gạt tên cầu thủ Brazil. Ronnie đã đá ngay từ đầu, nhưng điều kỳ diệu của một đêm tháng 11-2005 đã biến mất.
Không những thế, sự xuất hiện trở lại của ngôi sao người Brazil còn làm cho Barca gặp xáo trộn về nhân sự lẫn chiến thuật. Gudjohnsen - nhân tố quan trọng trong các chiến thắng gần đây - bị đẩy lên ghế dự bị. Iniesta - người vốn chỉ phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình bên cánh trái - bị đẩy sang cánh phải và gần như mất hút trước Heinze.
Khi có Ronnie trên sân, bóng được nhồi cho ngôi sao người Brazil nhưng trong một đêm quả cảm của Sergio Ramos, đặc biệt là với sự hỗ trợ xuất sắc của Pepe, Ronnie đã không thể làm gì hơn. Lúc Real đang có lợi thế dẫn bàn, siết chặt đội ngũ và chủ động chơi phòng ngự - phản công, Rijkaard đã chần chừ quá lâu trước khi đưa Dos Santos vào thay Deco.
Ông tốn thêm mấy chục phút nữa mới đưa thêm Bojan Krkic vào sân thay Xavi. Hai câu hỏi đặt ra: Một, tại sao Krkic chỉ được trao vỏn vẹn có 9 phút trên sân trong khi ai cũng thấy tốc độ và khả năng sút xa, bứt phá của cầu thủ này mới là điều mà bộ đôi trung vệ của Real ngán nhất?
Hai, tại sao Thierry Henry - một cầu thủ đẳng cấp và có khả năng tạo ra khác biệt - không được trao cơ hội? Ngược lại, bên Real, những thay đổi của Schuster cho thấy sự khôn ngoan của một bộ não chiến thuật. Ông thay Sneijder bằng Gago, đóng chặt trung lộ của Real bằng 3 tiền vệ cơ bắp Diarra - Baptista - Gago.
Ông thay Miguel Torres ngay sau khi Krkic vào sân vì sức khỏe và sự khả năng phòng ngự của Torres là cần thiết hơn sự xông xáo của Sergio Ramos - vốn đã nhận một thẻ vàng. Cuối cùng, ông tung Robben vào sân và cắm anh lên trên.
Một pha bứt phá bên cánh trái những phút cuối và cú ngoặt bóng gọn ghẽ qua Zambrotta đã đẩy Barca vào tình thế nguy khốn… Schuster đã mang lại món quà sinh nhật ý nghĩa nhất cho chính mình bằng trận thắng “siêu kinh điển” đầu tiên.
Thất bại trước Real đã đẩy Barca lẫn Rijkaard vào nguy khốn. Giờ thì Barca đã bị Real bỏ xa 7 điểm. Chưa bao giờ trong lịch sử, Barca có thể lật ngược thế cờ khi bị bỏ 4 điểm trước kỳ nghỉ đông, 7 điểm bây giờ là muôn vàn cách trở. Không những thế, việc không tìm được mành lưới của Casillas đã chấm dứt chuỗi 51 trận luôn ghi bàn tại Nou Camp, chấm dứt luôn chuỗi 34 trận bất bại trên sân nhà trong khuôn khổ Liga. Đó cũng là trận thua thứ 2 của Barca trước đối thủ truyền kiếp này tại thánh địa sau 23 năm. Quá nhiều cột mốc và con số đã trở nên vô nghĩa đêm qua.
Trong lúc số phận của Rijkaard trở nên long đong hơn bao giờ hết (báo chí Catalan lại rộ lên chuyện Laporta liên hệ với Jose Mourinho) thì Bernd Schuster đã hoàn toàn chinh phục được khán giả Bernabeu. “Thiên thần tóc vàng” đã phục sinh Raul, đã mài giũa viên ngọc thô Baptista, đã truyền vào Real tinh thần thi đấu quả cảm cùng bản năng sát thủ của những người Đức. Schuster đã chính thức trở thành... ông già Noel năm nay của Real Madrid, ông đã mang đến cho họ một Giáng sinh màu trắng!
TRẦN MINH tổng hợp
Baptista (phải) vượt lên trước
so với Andres Iniesta.
Những người trong cuộc nói gì ? · Gabriel Milito: “Chúng tôi không tài nào cân bằng tỷ số. Trong hiệp 2, họ đã triển khai thế trận phản công rất đáng gờm. Cự ly đội hình của Real rất tốt và chúng tôi không tìm được đường vào khung thành của họ. Thất bại này rất đau đớn nhưng một đội bóng lớn như Barca phải biết cách vượt qua khó khăn”. · Xavi: “7 điểm quả là một khoảng cách quá lớn vào lúc này, nhưng chúng tôi không được mất hy vọng. Real đã chủ động áp sát và đá phòng ngự phản công. Chúng tôi không thoải mái khi gặp một Real như thế chút nào”. · Iniesta: “Đây là một cú sốc, chúng tôi cứ mong khoảng cách sẽ được thu hẹp thành 1 điểm. Bây giờ lại phải bắt đầu lại vào năm sau. Tôi thật sự không biết phải làm gì trong trận đấu đó nữa, chúng tôi đã tấn công, đã kiểm soát trận đấu nhưng không thể khuất phục được Real”. · Frank Rijkaard: “Real Madrid quả thật rất mạnh. Họ là một tập thể thi đấu rất quyết liệt. Hàng phòng ngự chính là nền tảng cho chiến thắng của họ. Đây là một thất bại nguy hiểm nhưng chúng tôi phải vượt qua. Dù sao Barca cũng đã cố gắng hết sức”. · Bernd Schuster: “Chiến thắng này là của toàn đội, họ cùng nhau làm việc, cùng nhau chiến thắng. Barca không thể tiến lại gần khung thành của Real vì chúng tôi không cho họ bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó. Ngăn không cho Barca ghi bàn là một kỳ tích”.
· Iker Casillas: “Chúng tôi đã tỏ rõ sức mạnh của một tập thể, chứ không phải tập hợp của những cá nhân xuất sắc. Nhưng cần nhớ là mùa giải còn rất dài và Real phải giữ được sự tập trung cần thiết”.
T.B