Kết quả vòng 8: Inter thắng dễ Livorno 4-1; AC Milan ì ạch vượt qua Chievo bằng một bàn duy nhất. Thứ hạng sau vòng 8: Inter đang chễm chệ ở vị trí đầu bảng với 18 điểm; AC Milan mới “tăng nhẹ” từ hạng 14 lên 12, nghĩa là vẫn còn quanh quẩn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Inter và AC Milan gặp nhau trong một trận derby vào thứ Bảy này và hình như chưa bao giờ AC Milan lại nằm ở thế yếu đến như vậy.

Thanh thế của Inter đang mạnh lên. AC Milan có vẻ yếu đi. Còn giới mộ điệu thì chờ trận derby giữa đôi bên vào thứ Bảy này như chờ một ngày công chứng:
Nếu Inter thắng AC Milan, mặc nhiên họ giành lại cương vị đội bóng số một của thành phố Milan - vị trí mà AC Milan đã chiếm giữ gần 10 năm nay. Bằng ngược lại, Inter cũng chỉ là Inter như bao tháng năm qua - một chút gì đó...phổi bò, một chút gì đó điên loạn trong hành trình thi đấu và có thể khiến các tifosis của họ... cụt hứng vào bất cứ lúc nào.
Nhưng dù sao đi nữa, những tháng gần đây đã mang lại dấu hiệu cho thấy Inter đang vươn lên trong những thuận lợi về mọi mặt. Sau khi đoạt được chiếc Cúp nước Ý mùa qua, Inter giành thêm chức vô địch Italia nhờ phán quyết của tòa án. Vụ xử lý tiêu cực Calciopoli đã tước chức vô địch của Juventus ở 2 mùa giải gần đây, tống Juventus xuống Serie B, còn AC Milan thì bị phạt trừ 8 điểm mùa này. Trong khi hai đối thủ lớn chịu cảnh tra tấn, Inter chẳng hề hấn gì. Họ ngạo nghễ tự nhận là bộ mặt sạch của bóng đá Ý và họ khoái chí tậu những ngôi sao đắt giá bị văng ra từ cuộc tan rã của đội hình Juventus.
Có lẽ đó là sự tương phản cốt lõi nhất giữa Inter và Milan mùa này. Trong khi AC Milan mất tiền đạo giỏi nhất - Shevchenko - và bận rộn với những thủ tục khiếu kiện vụ Calciopoli thì Inter lại mạnh lên rất nhiều. Không chỉ chộp được tiền vệ Vieira và chân sút Ibrahimovic từ Juventus, HLV Mancini còn đón cả chân sút người Argentina Hernan Crespo và tiền vệ người Pháp Olivier Dacourt. Hỏa lực tấn công gia tăng và sự vững chãi của tuyến giữa cũng tăng lên tương ứng.
Trong khi AC Milan khổ sở vì khâu ghi bàn thì Inter đè bẹp Livorno ở tỷ số 4-1, trong đó là một pha đốt lưới nhà của đội bạn, một bàn của trung vệ Materazzi, một bàn rất đẹp của Ibrahimovic và một của tiền đạo Julio Cruz. Đó là một cách họ phô trương thanh thế trước trận derby cuối tuần.

Niềm vui ghi bàn của hậu vệ Jankulovski.
Hậu vệ Fabio Grosso, một trong số nhiều gương mặt mới của Inter mùa này, rất phấn khích với trận derby ấy: “Đó là một trận đấu đầy cuốn hút mà trước đây tôi luôn theo dõi từ bên ngoài. Bây giờ thì tôi may mắn có mặt trong đó. Chúng tôi hy vọng cuộc đụng độ với Milan sẽ là một trận đấu tuyệt vời và rồi nó giúp chúng tôi giữ chắc vị trí đầu bảng”.
Còn HLV Mancini, trước khi hướng tới trận derby với Milan, ông nhắc lại trận thắng Livorno một chút: “Quả là một trận cầu thú vị và chúng tôi gặp thuận lợi ngay khi vào cuộc. Tôi nghĩ rằng trận thắng 4-1 này không phải là khác hoàn toàn so với trận hòa 0-0 cuối tuần qua trên sân Udinese. Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi đã tận dụng được các cơ hội ghi bàn. Về trận derby sắp tới, mỗi người trong số chúng ta đều quá biết ý nghĩa của nó. Cả đôi bên đều đã phải đá nhiều trận và chỉ có 3 ngày để chuẩn bị. Hãy chờ xem đâu là cách chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này”.
Còn AC Milan? Trận thắng Chievo 1-0 ngay trên sân khách đã phần nào xoa dịu nỗi thất vọng của trận thua Palermo 0-2 ngay trên sân nhà vào cuối tuần trước, nhưng chiến thắng 1-0 ấy cũng chẳng làm cho tình hình sáng sủa lên được bao nhiêu. Lại một lần nữa, không một tiền đạo nào ghi bàn. Tác giả bàn thắng của Milan trên sân Chievo là hậu vệ Jankulovski và cú sút tầm xa ấy cũng chẳng phải độc đáo - thủ môn Chievo bị một hậu vệ cản tầm nhìn.
Cho nên, niềm vui giành 3 điểm của HLV Carlo Ancelotti không lớn bằng nỗi lo về cuộc khủng hoảng khâu ghi bàn của hàng tiền đạo. Trong trận Chievo, không phải là các cơ hội ghi bàn không được tạo ra. Có một tình huống khung thành Chievo không còn ai bảo vệ như gọi mời Gilardino đưa bóng vào, anh ta vẫn sút bóng ra ngoài. Gần 2 tháng vào mùa giải mới, Gilardino vẫn chưa có nổi một bàn thắng.
Ancelotti nói: “Không sớm thì muộn, thời kỳ hoang phí này sẽ phải chấm dứt. Tiền đạo Gilardino, Oliveira đã di chuyển tốt ở hiệp một trận đấu với Chievo và chúng tôi đã tạo ra cơ hội ghi bàn, nhưng không tận dụng được các cơ hội đó. Rốt cuộc, bàn thắng của Jankulovski lại đóng vai trò quyết định. Nhưng thế nào thì các tiền đạo của chúng tôi cũng sẽ tham gia đóng góp và dù sao thì chiến thắng này cũng giúp chúng tôi lên tinh thần trước trận derby”.
Cái ngày Ancelotti chắt chiu một bàn thắng trên sân Chievo cũng là cái ngày nhật báo thể thao Corriere dello Sport loan tin Milan sẽ mua chân sút Iaquinta của Udinese vào tháng 1-2007. Giá chuyển nhượng có thể là xấp xỉ 16 triệu euro. Inzaghi, Oliveira mỗi người mới chỉ ghi được 1 bàn ở Serie A và đã 7 trận chưa ghi bàn trở lại, nhưng một mình Iaquinta thì đã có 4 bàn cho Udinese. Milan hãy chờ đến tháng 1 vậy?
Hưng Nguyên