Giao hữu Bosnia Herzegovina – Pháp 1-2

Trận thử nghiệm thành công của Domenech

Trong cuộc ra quân đầu tiên sau thành công ở World Cup 2006, tuyển Pháp giành chiến thắng 2-1 tại Sarajevo hôm thứ Tư vừa qua nhờ vào bàn thắng quyết định của “tân binh” Julien Faubert trong một trận đấu được xem là chuyển tiếp.

Trận thử nghiệm thành công của Domenech ảnh 1

Tiền vệ Julien Faubert (phải, Pháp) tranh bóng cùng tiền vệ Emir Spahic của Bosnia.

Cách đây hai năm, HLV Raymond Domenech nắm quyền dẫn dắt tuyển Pháp nhân trận Pháp – Bosnia tại Rennes (1-1) vào ngày 18-8-2004. Và chu kỳ thứ nhất dưới đế chế Domenech kết thúc ở trận chung kết World Cup 2006 ngày 9-7-2006.

Giờ đây, chu kỳ thứ hai – chu kỳ đánh dấu việc giã từ sự nghiệp thi đấu của Zidane - bắt đầu dựa trên những nền tảng đáng khích lệ bằng một trận thắng. Không có “Zizou”, tuyển Pháp chơi với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, trong đó ông Domenech bố trí Coupet trong khung thành, phía trước là bộ tứ phòng thủ Sagnol – Gallas –Boumsong - Abidal, cùng với hàng tiền vệ bao gồm Ribery – Vieira – Mavuba - Malouda, trong khi Louis Saha đá cặp với Thierry Henry trên hàng tiền đạo.

Tất nhiên, đội hình hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng được mọi mong đợi của ban huấn luyện. Thủ quân Patrick Vieira chơi dưới phong độ vốn có, Mavuba chưa thích ứng được với lối chơi của đội bóng, Ribery dường như chưa tìm lại được chính mình mặc dù đã “nóng máy” ở Ligue 1 trong màu áo Olympique Marseille.

Tuy nhiên, ngoại trừ bàn mở tỷ số của đối phương (thủ quân Barbarez ghi bàn ở phút 16 nhờ đường chuyền đẹp mắt của Grujic từ pha đá phạt trực tiếp của Misimovic), hàng phòng thủ Pháp chơi chắc chắn và ăn ý với sự chỉ huy của trung vệ William Gallas. 

Cầu thủ của Chelsea này không chỉ là chỗ dựa cho đồng đội mà còn ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng. Trên hàng tấn công, Thierry Henry chứng tỏ được đẳng cấp và tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha đá phạt trực tiếp, trong đó có quả đá phạt giúp Gallas ghi bàn ở phút 41. Bên cạnh Henry, ngay sau khi được tung vào sân ở phút 69, tân binh 23 tuổi Faubert lập tức chói sáng trước khi ghi bàn thắng đầu tiên ở tuyển Pháp trong những phút đá bù giờ (90 +1) sau một pha hỗn loạn trước khung thành Bosnia.

Có thể nói, á quân thế giới thắng xứng đáng trước chủ nhà Bosnia chơi rất thể lực, rất rắn như lời nhận định của tiền đạo Thierry Henry: “Va chạm nhau là điều thường xảy ra trên sân bóng, nhưng trong trận đấu này, các cầu thủ Bosnia còn dùng chỏ, thậm chí đấm vào mặt tôi. Tôi cố gắng không đáp trả lại hành động của họ, nhưng không dễ dàng chút nào”.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục