Barca đã lý giải trận hòa 1-1 trên sân của Getafe trong ngày đầu năm mới do thiếu vắng Ronaldinho và Deco (cùng bị treo giò). Nhưng khi Ronaldinho đã trở lại (Deco chấn thương), Barca vẫn không cho thấy được sự khác biệt và kết quả là những nhà ĐKVĐ đã bị đội “đàn em” Espanyol cho phơi áo với tỉ số 1-3, một kết quả mà HLV Frank Rijkaard không thể đưa ra được những lời biện minh ngoài việc tự trách mình qua hành động… “đấm vỡ tấm kính” trong khu vực chỉ đạo.
- Từ sự bảo thủ của Rijkaard...

Ronaldinho thất vọng sau trận thua 1-3 trước Espanyol.
Trong trận hòa 1-1 trên sân của Getafe ở vòng đấu trước, Barca đã chơi rất tệ và bị dẫn trước cho đến khi tiền đạo Saviola được tung vào sân. Sự có mặt của “chú thỏ” đã giúp hàng công của Barca trở nên linh hoạt và biến hóa hơn, khiến hàng thủ Getafe, vốn chơi rất chặt chẽ trước đó, dần trở nên rối loạn.
Kết quả là Barca có được bàn thắng gỡ hòa nhờ cú sút phạt hoàn hảo của Xavi. Trong chiến thắng 2-0 trên sân của Alaves ở Cúp Nhà Vua, Saviola được đá chính và để lại dấu ấn của mình bằng một cú đúp. Thế nhưng, trong chuyến làm khách ở Muntjuic, Rijkaard lại trả Saviola về vị trí quen thuộc của anh: “ghế dự bị”. Không ai giải thích được vì sao Rijkaard lại làm thế!
Nhưng rõ ràng chính sự bảo thủ luôn ưu ái Gudjohnsen ở vị trí mũi nhọn, nhưng không mang lại một kết quả khả quan nào kể từ khi cựu tiền đạo Chelsea này được kỳ vọng sẽ là người thay thế vai trò ghi bàn của Eto’o trong lúc “mãnh sư” dưỡng thương đã khiến Rijkaard như mù quáng để phải đứng trước nhiều lời chỉ trích như hiện tại. Dư luận, báo chí càng có dịp đả kích Rijkaard hơn khi Saviola lại chính là người ghi bàn thắng danh dự trong trận thua 1-3 trên sau khi được tung vào thay Giuly ở đầu hiệp hai.
- ... Đến sai lầm của hàng thủ
Việc Barca giữ sạch lưới trong chiến thắng trước Alaves đã không thể che lấp được một thực tế: hàng thủ của nhà ĐKVĐ đang rơi vào tình trạng báo động đỏ. Trong trận hòa 1-1 với Getafe, người mắc lỗi lớn nhất là Marquez (chuyền bóng vào chân đối phương) tặng cho đội chủ nhà bàn thắng trước. Ở trận derby với Espanyol, toàn bộ hàng thủ của Barca đã gần như biến mất trước những đợt phản công của đội chủ nhà. Và nếu không may mắn trong vài lần bóng chạm cột dọc, Barca đã thua thêm.
Trong bàn thua đầu tiên, cặp trung vệ Marquez - Puyol và cộng thêm cả Edmilson lại để một mình Luis Garcia dễ dàng đón đường chuyền của Tamudo trước khi hạ gục thủ môn Valdes. Ở bàn thua thứ 2, người ta chỉ thấy Puyol và Marquez... tự kèm nhau để Tamudo hoàn toàn tự do đánh đầu ghi bàn. Chính phút 66 ấy chiếc camera đã quay cảnh Rijkaard “đấm vỡ kính” ở băng ghế chỉ đạo. Trong bàn thắng thứ 3 của Espanyol, khi Rufete dứt điểm cận thành từ cú căng ngang của Luis Garcia, cặp trung vệ Marquez - Puyol vẫn còn đang lững thững ở ngoài vòng cấm. Còn Oleguer, người có mặt trên sân chỉ 6 phút trước đó đã không thể theo nổi một người đã chạy suốt 90 phút trên sân như Rufete. Và đây là trận thứ 3 liên tiếp ở La Liga hàng thủ Barca để cho đối thủ ghi bàn.
- Và “lỗ hổng” Deco
Thêm một nguyên nhân khác khiến cho Barca rơi vào tình trạng như hiện nay là sự thiếu vắng Deco ở giữa sân. Chấn thương bất ngờ trong buổi tập hôm thứ Năm (11/1) đã tước mất cơ hội ra sân của anh. Sự vắng mặt của Deco đã khiến khu trung tuyến Barca bị đội chủ nhà áp đảo hoàn toàn, trong một ngày mà những Rufete, De la Pena và Moises đã chơi một cách xuất thần. Điều đó càng cho thấy giải pháp dùng Xavi – Iniesta trám vào lỗ hổng Deco đã không hiệu quả.
Trong khi Ronaldinho, người được xem như linh hồn của hàng công và là chìa khóa để mở cánh cửa tiến vào khung thành đối phương thì lại thường vướng vào những lần giải thích với trọng tài khi bị cầu thủ Espanyol phạm lỗi. Lẽ ra, Ronni nên tập trung hơn, thể hiện bản lĩnh của người thủ lĩnh hơn trong bối cảnh đồng đội cần đến cái chất đó nơi anh.
Nói tóm lại, Barca đã thua “toàn tập” trước một Espanyol biết khai thác những yếu điểm dù nhỏ nhất. Và đó chính là nền tảng để họ khẳng định: “trong bóng đá không phải mạnh hơn là thắng!”.
NGỌC QUANG