Đến làm khách tại Udinese, Inter đã để hai cầu thủ người Pháp Vieira và Dacourt đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm và hai cánh là Figo cùng Stankovic, trên hàng công là Crespo cùng Ibrahimovic. Ở hàng phòng ngự, Materazzi vào sân từ đầu bên cạnh Cordoba để chống những quả bóng bổng nhắm vào Iaquinta cao to.

Luis Figo (số 7, Inter) vượt qua sự truy cản của Pinzi (Udinese).
Trong hơn 10 phút đầu, chủ nhà có phần lấn lướt hơn với Di Natale, Iaquinta, Barreto, Pinzi … gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Inter bằng những pha đánh vào trung lộ. Tuy nhiên, những cơ hội của họ không rõ ràng. Inter dần lập lại thế trận và nếu thủ môn De Santis không dũng cảm bắt bóng trong chân của Crespo, hẳn lưới của Udinese khó nguyên vẹn.
Hai đội đều tích cực tấn công nhưng hàng phòng ngự và hai thủ môn Julio Cesar và De Santis thường là những người chiến thắng. Ở phút 40, pha phối hợp lúng túng giữa Cesar và Materazzi suýt tạo điều kiện cho Di Natale sút vào lưới trống từ 15m.
Ở đầu hiệp 2, Inter đẩy tốc độ nhanh hơn và tạo được một vài cơ hội. Phút 55, HLV Mancini quyết định thay Crespo bằng Julio Cruz nhằm tạo nét mới trong tấn công và chỉ 3 phút sau, sự điều chỉnh này suýt đem lại kết quả nhưng đáng tiếc cú sút từ khoảng 15m của Figo sau pha phối hợp với Stankovic lại trúng chân thủ môn Santis. Sóng gió thường xuyên nổi lên bên phần sân Udinese nhưng các pha kết thúc của đội khách không thắng được Santis, trong đó tiếc nhất là pha dùng ngực hứng bóng trước lúc tung cú sút của Ibrahimovic lại trúng chân thủ môn của chủ nhà (65’).
5 phút sau, nhận bóng từ cánh phải của Maicon, chân sút người Thụy Điển lại xoay người sút nhanh nhưng bóng bay thẳng vào tay Santis. Phút 80, Recoba vào thay Ibrahimovic và dù tiếp tục tăng cường tấn công nhưng Inter vẫn không thể xuyên thủng được khung thành chủ nhà. Sau trận hòa 0-0, HLV Mancini phát biểu: “Trong hiệp 1, chúng tôi gặp một ít khó khăn. Có lẽ ảnh hưởng của trận đấu giữa tuần (gặp Spartak Moscow) ở Champions League vẫn còn. Nhưng trong hiệp 2, Inter chơi tốt hơn và cái thiếu duy nhất chỉ là bàn thắng”.
Cùng lúc đó, trên sân nhà, AS Roma suýt bại trong tay Chievo. Đội khách mở tỷ số ở phút 40 do công của Pellissier. Trong hiệp 2, nhờ tấn công tích cực, thủ quân Totti quân bình 1-1 (66’) trong sự thở phào nhẹ nhõm của HLV Spaletti. Với Roma cũng chỉ có được 1 điểm, Inter tiếp tục ngồi ở vị trí số 1 (15 điểm), AS Roma được 13 điểm và Udinese vươn lên vị trí thứ ba với 12 điểm. Như vậy, hai vị trí đầu vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, vòng đấu thứ 7 cũng chứng kiến khá nhiều bất ngờ.
Trên sân nhà, tân binh Catania đã đánh gục Lazio bằng tỷ số khá đậm 3-1 và với cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục để thắng Sampdoria 3-2 (Sampdoria dẫn trước 2-0), Atalanta đã nhảy vào vị trí thứ 4 (12 điểm). Đánh bại Ascoli 1-0, Parma đã có được trận thắng đầu tiên trong mùa bóng và nhờ vậy, họ vươn lên hạng 15. Đây là tuần lễ mỹ mãn cho đội bóng này khi giữa tuần, họ cũng có được trận thắng ở Cúp UEFA (thắng Odense 2-1).
Ngọc Quân