Cúp C1 Đông Nam Á 2005

Trước hai trận đấu cuối của bảng B (ngày 27-7): Cửa hẹp cho Tobacco

Chiều nay 27-7, vòng loại bảng sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng của bảng B. Trước lượt đấu này, chiếc vé đầu tiên lọt vào bán kết đã sớm thuộc về các nhà vô địch Singapore Tampines Rovers, suất còn lại sẽ là cuộc tranh chấp giữa Tobacco FC (Thái Lan) và đội chủ nhà DPMM FC (Brunei).

  • 19 giờ: DPMM – Tampines Rovers
    Cuộc “dạo chơi” của tampines ?
Trước hai trận đấu cuối của bảng B (ngày 27-7): Cửa hẹp cho Tobacco ảnh 1

Vachara Mahavong (6, Tobacco) đi bóng vượt qua hậu vệ Endy V.H. Zairudin (3, DPMM) trong trận hòa 2-2.

Chắc suất lọt vào bán kết, vấn đề của các cầu thủ Tampines là vào vòng đấu mang tính quyết định ấy với tư thế của đội đứng thứ mấy ở vòng loại bảng. Ắt hẳn họ sẽ phải lựa chọn thứ hạng nhất bảng nhằm sớm tránh đụng phải Pahang FA ở vòng này. Chỉ cần kiếm thêm 1 trận hòa, các cầu thủ Singagore cũng đủ chuẩn để tiến vào bán kết với vị thế của đội nhất bảng.

Tỷ số hòa cũng là điều mà đội chủ nhà mong chờ bởi lúc ấy, DPMM sẽ có trong tay 5 điểm và bất kể các cầu thủ Tobacco thắng Nagacorp với bao nhiêu bàn đi nữa thì vẫn về sau họ 1 điểm.

Trong bối cảnh ấy, liệu có xảy ra tình thế “bắt tay” hay không? Xét về tình hình thực tại thì cũng khó để đòi hỏi các cầu thủ Tampines thi đấu hết mình trong trận này bởi hai nguyên do: Thứ nhất, cần bảo toàn lực lượng cho trận bán kết bởi họ có ít hơn 1 ngày nghỉ so với đối thủ của mình ở vòng bán kết. Tiếp đến là “giao” đội chủ nhà nhiệm vụ phá sức các cầu thủ Pahang FA dễ hơn so với các cầu thủ Tobacco.

Mặt khác, nếu tung đội hình mạnh nhất ra sân vào chiều nay và thi đấu hết ga với DPMM để giành trọn 3 điểm, cũng chưa hẳn là điều dễ xơi với Tampines bởi có nhiều khả năng DPMM sẽ không dại gì đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu để rồi rơi vào bẫy phản công của họ. Bên đội hình DPMM cũng có một mẫu tiền đạo khá bén ở khả năng phản công tốc độ là Goran.

Đây sẽ là trận đấu khó đoán về kết quả bởi mọi chuyện tùy thuộc hoàn toàn vào cách chơi của các cầu thủ Tampines. Một kết quả hòa có lẽ là hợp lý.

  • 21 giờ: Tobacco – Fin.&Rev
    “Kẻ giữ nhà” sẽ đóng phần quyết định

Cả hai đội này đều trắng tay trong trận đấu với Tampines với cùng một nguyên nhân: hàng phòng ngự quá kém trước bài phản công của đội bóng đến từ Singapore ấy. Cả Tobacco lẫn Fin.&Rev đều chuộng lối đá tấn công đầy hoa mỹ ngay từ đầu trận, nhưng họ cũng không lưu tâm đến hàng phòng ngự để rồi dễ bị đối phương bắt mạch trước khi tung những đường chuyền quyết định để ghi bàn.

Chiều nay, một thế trận cởi mở ắt cũng sẽ được hai đội áp dụng. Với Fin.&Rev là tìm 1 trận thắng danh dự trước khi chia tay với giải nhưng riêng Tobacco, họ cần tìm một trận thắng vừa để tìm lại danh dự và cũng tìm chút hy vọng để đi tiếp vào bán kết nếu kết quả trận trước đó có lợi cho họ. Trong một trận cầu mở ấy, diễn biến trên sân ắt sẽ rất sôi nổi với những đợt tấn công qua lại với nhau giữa đôi bên và áp lực sẽ đè nặng cho hai hàng phòng ngự.

Đến thời điểm này, hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Myanmar có phần ít sai sót hơn so với các nhà ĐKVĐ Thai-League khi trấn giữ khung thành là thủ môn kỳ cựu Aung Aung Oo (thủ môn số 1 của ĐTQG). Fin.&Rev có lực lượng đồng đều hơn, nhưng cái thiếu của họ vẫn là ở hàng tấn công, sức càn lướt bị hạn chế bởi thể hình và không có một mũi nhọn thực thụ.

Về phía Tobacco, vẫn chưa hết choáng váng sau khi bị DPMM chia điểm ở ngày khai mạc lại bị tiếp một đòn đau bởi trận thua trước Tampines. Vấn đề của Tobacco là tinh thần chiến đấu trong trận đấu này. Gương mặt nổi bật nhất của Tobacco vẫn là thủ lĩnh Sakda, rồi… thôi. Những cầu thủ khác vẫn chưa thể hiện được mình, chưa toát được sức mạnh của một nhà ĐKVĐ Thai-League.

Dù sao thì với cái bóng quá lớn từ thành công của ĐTQG cũng như cái mác của nhà vô địch Thai-League, các cầu thủ Tobacco vẫn được đánh giá nhỉnh hơn trong trận đấu này. Nhưng với lối đá gắn bó mang tính đồng đội cao, các cầu thủ Fin.&Rev có thể hy vọng tìm 1 điểm.

NGUYỄN HOÀNG

Tin cùng chuyên mục