Trước trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan (16 giờ hôm nay): Đòi lại vàng!

Trước trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Thái Lan (16 giờ hôm nay): Đòi lại vàng!

Mất vàng vào tay Thái Lan tại SEA Games 24, đội nữ Việt Nam có cơ hội đòi lại món nợ trong trận chung kết diễn ra vào lúc 16 giờ chiều nay. Đây là chuyện không dễ chút nào cho các cô gái chúng ta khi người Thái cho thấy sự tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua.

Nguyễn Thị Muôn (13) trong pha ghi bàn vào lưới đội Thái Lan ở trận vòng bảng. Ảnh: Q.Thắng

Nguyễn Thị Muôn (13) trong pha ghi bàn vào lưới đội Thái Lan ở trận vòng bảng. Ảnh: Q.Thắng

Sau trận thua 0-2 tại chung kết SEA Games 24 đến nay, đội nữ Việt Nam luôn có kết quả khả quan khi đối đầu với Thái Lan với 3 trận thắng 1-0 (vòng loại châu Á 2008, Kim Chi ghi bàn), 2-1 (giải Đông Nam Á 2008, Kim Hồng ghi 2 bàn) và 2-0 (giải Than Việt Nam 2009, Ngọc Châm ghi 2 bàn). Và mới đây nhất là lượt đấu vòng tròn tại SEA Games 25, Việt Nam dẫn trước 2-0 nhờ công của Nguyễn Thị Muôn và Văn Thị Thanh và chỉ để Thái Lan gỡ hòa 2-2 vào phút cuối.

Tuy nhiên, Thái Lan chưa bung hết sức do chắc chắn có mặt tại chung kết.

Quả thật, sự vắng mặt của Ngọc Châm đã khiến hàng công của đội Việt Nam có phần giảm sút. Người thay thế cho Ngọc Châm đá cặp với Kim Chi là Lê Thị Oanh (hoặc Minh Nguyệt) có hiệu suất ghi bàn không cao. May mà cựu binh Kim Chi vẫn giữ được phong độ.

Trong 2 ngày nghỉ vừa qua, HLV Trần Vân Phát chú trọng chỉnh sửa nhiều khâu phòng thủ. Ngoài ra, ông Phát đã cho học trò luyện rất nhiều những quả sút phạt 11 mét nhằm ứng phó với tình huống 2 đội hòa nhau trong giờ đấu chính thức.

Trong khi đó, chìa khóa thành công của Thái Lan nằm ở tuyến tiền vệ dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Junpen (8), Suphaphon (16) chơi rất tinh quái.

Tuy  nhiên, lối chơi của Thái Lan được xây dựng bởi ông thầy người Brazil mang tính phô diễn hơn là thực dụng. Họ luôn chủ động chơi tấn công và thường để sơ hở trong hàng phòng thủ 4 người giăng ngang. Nếu các tuyển thủ Việt Nam phá bẫy việt vị tốt, Thái Lan rất dễ nhận bàn thua.

Cơ hội vô địch đang chia đều cho Việt Nam và Thái Lan. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đặt niềm tin vào HLV Trần Vân Phát và các học trò của ông.

Quang Trực

Để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, bên cạnh 2 chuyến bay thường lệ hàng ngày từ Hà Nội và TPHCM bằng máy bay 150 chỗ A320, Vietnam Airlines (VNA) sẽ tăng thêm 2 chuyến bay đến thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Theo đó, ngày 17-12, tăng 1 chuyến bằng máy bay Airbus A330 (266 ghế) trực tiếp từ Hà Nội, xuất phát lúc 10 giờ 30 và trở về từ Viêng Chăn lúc 22 giờ cùng ngày.

VNA cũng thực hiện 1 chuyến bay thuê chuyến xuất phát lúc 10 giờ từ TPHCM và trở về lúc 22 giờ cùng ngày từ Viêng Chăn, bằng máy bay Airbus A321 (184 ghế).

T.Tuyết

Tin cùng chuyên mục