King’s Cup 2006

Trước trận Việt Nam - Singapore (16 giờ 30 ngày 28-12): Lại xáo trộn đội hình

Bên lề...

Sáng 27-12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập thứ ba trên sân Thai Public Heathl. Thời gian chính của buổi tập kéo dài 65 phút vẫn là những trò chơi vận động để thả lỏng với các cầu thủ đá chính hoặc vào sân từ ghế dự bị, nhóm này do HLV Riedl phụ trách trong khi HLV phó Mai Đức Chung theo dõi bài tập 5 chống 5 và lật cánh với số cầu thủ không thi đấu.

Sau buổi tập, HLV Riedl cho biết rằng trận gặp Singapore có ý nghĩa quyết định trong việc tìm vé vào chung kết. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhờ lợi thế về điểm so với Singapore và Kazakhstan. Dù vậy, ông thầy người Áo vẫn cho rằng sẽ không quá đặt nặng chuyện thắng thua và sẽ có sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát ở trận sau cùng của vòng đấu bảng.

Trước trận Việt Nam - Singapore (16 giờ 30 ngày 28-12): Lại xáo trộn đội hình ảnh 1

Đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Kazakhstan 2-1. Ảnh: Lương Nguyễn

Do chấn thương, trung vệ Minh Đức cùng thủ môn Hồng Sơn sẽ ngồi theo dõi đồng đội thi đấu từ khán đài. Nguyễn Thế Anh sẽ đứng giữa hai trụ thành, đó là vị trí mà HLV Riedl sớm tuyên bố sau trận thắng nghẹt thở trước Kazakhstan, và ông đã khước từ việc nêu tên của 10 vị trí còn lại.

Tuy nhiên, không khó lắm để thấy rằng Như Thành, Hồng Minh, Tấn Tài, Văn Biển, Quang Thanh, Vũ Phong đang dần trở thành những vị trí xung yếu của đội tuyển, việc họ có mặt ở trận thứ ba vòng bảng là điều đương nhiên.

Trong số 22 cầu thủ hiện đang có mặt tại Bangkok thì tiền vệ Minh Chuyên và tiền đạo Đặng Văn Thành chưa một lần được tung vào sân. Liệu rằng cả hai sẽ xuất hiện vào chiều nay? Văn Thành ít có khả năng nhất do anh vừa trải qua một thời gian dài bị chấn thương và không tập luyện cùng Hải Phòng vì những lý do cá nhân.

Minh Chuyên sẽ đóng vai dự bị cho cặp tiền vệ trung tâm vào chiều nay là Hồng Minh - Hữu Thắng do Minh Phương sẽ nghỉ đá để đóng vai dự bị cho Tấn Tài (đã chơi trọn 180 phút). Tài Em sẽ nghỉ đá để tập riêng trong vòng một tuần do chấn thương nơi bàn chân phải.

HLV Riedl vừa cho biết rằng nếu trong một tuần lễ tới, Tài Em vẫn chưa bình phục chấn thương, anh sẽ không có tên bay sang Singapore dự AFF Cup! Thông tin này thật không vui khi Thạch Bảo Khanh cùng chung số phận và chưa biết được anh có trở lại với đội tuyển vào tuần tới hay không. Mất một lúc hai tiền vệ chơi rất tốt ở hành lang trái, sức mạnh của Việt Nam giảm đi trông thấy vì chỉ còn mỗi mình Vũ Phong “lao động” miệt mài ở vị trí này.

Sau lúc chơi khá mờ nhạt ở trận gặp Kazakhstan, bộ đôi Anh Đức-Phương Nam đành phải quay lại băng ghế dự bị, nhường chỗ cho cặp Công Vinh - Thanh Bình. Tung ra cặp “gà chiến” này, rõ ràng HLV Riedl không muốn chia điểm với Singapore, đồng thời muốn thử xem khả năng xuyên phá của học trò lẫn việc phòng ngự của đội chủ nhà AFF Cup ra sao.

Ở trận đấu sau cùng của vòng bảng, Singapore gặp khá nhiều tổn thất về nhân sự: TM Lewis sẽ nghỉ thi đấu từ 3 đến 7 ngày, đó là lời của HLV Avramovic sau cú va chạm của anh này với Kiatisak. Tiền đạo Shariff (9) vừa dính chấn thương khi khởi đội trước trận gặp Thái Lan, còn tiền vệ tấn công Fahrudin (15) không thể vào sân do nhận thẻ đỏ (đánh nguội Thonglao- Thái Lan).

Đoàn quân áo đỏ đang nắm trong tay nhiều lợi thế để lọt vào chung kết. Liệu rằng họ có làm nên chuyện bởi cửa rộng đôi khi lại trở thành cửa hẹp do sự chủ quan, khinh địch?

L.NGUYỄN 

Bên lề...

* Hết phép. Trước giải, HLV Riedl đã tuyên bố rằng mỗi thủ môn sẽ thay nhau bắt chính một trận rồi ngồi ghế dự bị hoặc lên khán đài. Sau lúc bắt chính trận thua Thái Lan 1-2, Quang Huy được nghỉ cho đến hết vòng đấu bảng. Thế nhưng do Hồng Sơn tái phát chấn thương, thủ thành người Nam Định này phải rời khán đài để quay lại dự bị cho Thế Anh ở trận gặp Kazkhtans.

* Hành khách đặc biệt. Sau hai trận đầu tiên của vòng đấu bảng King’s Cup, danh thủ Kiatisak là cầu thủ đặc biệt nhất khi anh có tới hai lần (gặp Việt Nam rồi Singapore) được đưa ra khỏi sân san sóc chấn thương bằng…xe điện. Chỉ có điều không một ai muốn làm hành khách đặc biệt của chuyến xe cứu thương này cả.

* Chốn cũ. Thai Public Heathl một lần nữa trở thành nơi tập luyện bất đắc dĩ của tuyển Việt Nam vào sáng 27-12. Nhiều cầu thủ Việt Nam bực bội nói rằng: khi họ sang đá Agribank Cup, chúng ta còn nhường sân chính cho họ để sang tập ở sân phụ. Vậy mà kỳ này họ chẳng chơi đẹp với chúng ta. Mai này, sẽ không còn chuyện chơi đẹp như thế nữa đâu nhé. Nóng giận thì nói thế chứ sự hữu hảo bao giờ cũng đặt lên hàng đầu.

* Dở khóc dở cười. Sau trận đấu thứ ba của vòng bảng vào đêm nay, 28-12, nếu tuyển Việt Nam lọt vào trận chung kết sẽ có nhiều nhà báo thể thao lâm cảnh dở khóc dở mếu. Đó là việc một số người đã sớm đặt vé trở về từ lúc còn ở Hà Nội hoặc TPHCM vào ngày 29 hoặc 30-12. Đó là do những hành khách này mua vé giảm giá của các hãng hàng không khác nhau sau khi không mua được vé từ Việt Nam Airlines.

* Luôn miệng cười. Quang Huy đang là cầu thủ lạc quan nhất của đội tuyển Việt Nam hiện tại khi anh luôn nở nụ cười trên môi, cả trong khi tập luyện. Hỏi thì được biết rằng: 2006 là năm dại cát của thủ môn này vì vừa giúp Nam Định trụ hạng thành công, lập gia đình, sắp lên làm bố, tậu được nhà mới (250 triệu đồng tích cóp từ những khoản thu trong nhiều năm qua), quan trọng hơn cả là trở thành người giữ thành số một của đội tuyển quốc gia.

* Đãng trí. Đang đứng làm lễ khai mạc, trung vệ Như Thành (7) bị giám sát trận đấu nhắc nhở vì quên tháo dây chuyền vàng trên cổ. Ngay lập tức, tiền đạo Thanh Bình đã quay sang giúp đồng đội. Một sự đãng trí tai hại vì lỡ đánh rơi thì biết đâu mà lần trên sân cỏ rộng mênh mông.

L.N 

Tin cùng chuyên mục