La Liga – Vòng 18

“Tử Địa” Pizjuan

Đội hình dự kiến
  • Sevilla (1) – Mallorca (17): VCTV3 trực tiếp lúc 23 giờ Chủ nhật 14-1
“Tử Địa” Pizjuan ảnh 1

Poulsen (phải) bệ phóng của Sevilla.

Cách đây hơn 1 tháng, Mallorca vẫn còn đang đứng ở nhóm giữa bảng xếp hạng và HLV Gregorio Manzano đã được CLB đề nghị gia hạn hợp đồng mới.

Tuy nhiên, trong 4 trận đấu gần nhất ở La Liga, Mallorca đều kết thúc mà không giành được một điểm nào, chưa kể thất bại trên sân nhà trước Deportivo ở Cúp Nhà Vua hồi giữa tuần.

Trong khi Sevilla vẫn hừng hực khí thế dù họ tuần trước họ trượt ngã tại Zaragoza. Nhưng Sevilla vẫn dẫn đầu La Liga.

Từ giữa bảng xếp hạng, đội bóng của đảo Balearic nằm ngoài khơi Địa Trung Hải Mallorca đã tụt xuống tận vị trí thứ 17 và tương lai của HLV Manzano đang bị đặt một dấu hỏi lớn cho dù ông luôn nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Grande Garau.

Hiện tại, Mallorca chỉ còn cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm, nhưng lại đá nhiều hơn 1 trận so với Betis, đội hiện đứng thứ 18 (1 trong 3 vị trí xuống hạng) trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, Mallorca đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng trầm trọng và rất khó thoát khỏi 1 trận thua khi phải đến làm khách tại Pizjuan của Sevilla.

Đội hình dự kiến

Sevilla: Palop; Alves, Javi Navarro, Escude, Dragutinovic; Navas, Renato, Poulsen, Adriano; Chevanton, Kanoute.

Mallorca: Prats; Varela, Ramis, Nunes, Fernando Navarro; Pereyra, Ibagaza, Jankovic, Jonas, Arango, Victor.

Sẽ thật sự bất lợi cho Mallorca khi từ đầu năm đến nay thầy trò HLV Juande Ramos chưa thắng (thua Zaragoza tại Liga và hòa Rayo Vallecano ở Cúp Nhà Vua).

Tuy nhiên, ở trận làm khách trên sân Vallecano hồi giữa tuần đó chỉ là một “Sevilla B” bởi phần đông số trụ cột đã được HLV Juande Ramos cho nghỉ dưỡng.

Hơn nữa, trận đấu này Sevilla đã có sự phục vụ của Maresca và Dragutinovic (đã bình phục chấn thương và góp mặt trong trận hòa Vallecano).

Rõ ràng với sự có mặt của Maresca hàng tiền vệ bốn người: Renato, Poulsen, Adriano và Maresca vẫn nhỉnh hơn nhiều so với đội khách. Trong khi đó, hậu vệ cánh năng nỗ Alves cũng đảm bảo có mặt ở trận đấu này do vết thương ở trận gặp Vallecano không đến nổi nghiêm trọng.

Tất nhiên, thiếu vắng tiền đạo Fabiano (treo giò) là điều đáng tiếc, nhưng với cặp Kanoute – Chevanton (Kepa dự phòng), tuyến tấn công Sevilla vẫn rất đáng gờm.

Có thể nhận thấy điều đó ở hiệu suất ghi bàn của Sevilla (dẫn đầu La Liga với 36 bàn hơn cả Barca và Real Madrid). Điều đáng nói hơn là trong 8 trận sân nhà, Sevilla chưa bao giờ để đối thủ có điểm ra về. Thế nên, đây sẽ là chiến thắng thứ 9 của ho tại tử địa Pizjuan.

Dự Đoán: Sevilla thắng 3-1.

PHẠM LINH

Tin cùng chuyên mục