Từ hình ảnh cổng trường bát nháo

Năm học mới đã bắt đầu và hình ảnh quen thuộc như phụ huynh vô tư đậu xe lấn chiếm lòng đường và ra vào cổng trường một cách lộn xộn lại diễn ra ở nhiều nơi. Quan sát kỹ giờ ra về ở một trường tiểu học trên đường Trần Hưng Đạo quận 1 sẽ thấy hình ảnh bát nháo này rất rõ. Để được vào sân trường nhanh hoặc đưa con ra sớm, nhiều phụ huynh sẵn sàng chen lấn, giành lối đi trước. Có người còn tỏ thái độ bực bội, nói năng bỗ bã khi bị người khác chần chừ không muốn tiến lên hoặc lùi xuống.

Ở lứa tuổi còn nhỏ từ 6 đến 11 tuổi, hàng ngày nhìn cảnh cha mẹ, người thân chen lấn, học sinh sẽ nghĩ gì về nếp sống thiếu văn minh đô thị của người lớn. Ở trường các em được dạy những điều hay lẽ phải, uốn nắn từng hành vi xấu, nhất là làm quen với văn hóa xếp hàng, không chen lấn khi ra đường. Vậy mà ở ngay trong sân trường, cổng trường thân yêu của mình, các em lại chứng kiến cha mẹ mình vô tư vi phạm.
 
Điều này cho thấy việc giáo dục ý thức văn minh, hình thành văn hóa xếp hàng không dễ và những hình ảnh không đẹp ở cổng trường sẽ tác động, tiêm nhiễm vào các thế hệ học trò. Trên thực tế chỉ có một số trường quan tâm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức, hướng dẫn phụ huynh ra vào trật tự, không chen lấn.

Khi trao đổi, tìm hiểu nguyên nhân vì sao không thể chấn chỉnh tình trạng bát nháo ở cổng trường vào giờ cao điểm đón học sinh, nhiều hiệu trưởng cho rằng “lực bất tòng tâm” vì chính quyền địa phương ít hoặc không hỗ trợ mà nhà trường thì thiếu người. Bên cạnh đó, dù kêu gọi, nhắc nhở nhưng nhiều phụ huynh ý thức kém, thích chen lấn để được việc của mình, đưa con ra sớm chỉ vài phút.

Năm học mới lại đến và chúng ta đang đẩy mạnh việc đổi mới giáo dục, dạy học sinh làm người, có kỹ năng sống tốt, biết ứng xử có văn hóa. Vậy nên rất mong ban giám hiệu các trường và chính quyền địa phương quan tâm chấn chỉnh ngay cảnh bát nháo, lộn xộn đang diễn ra ở nhiều cổng trường.

HÀ ANH

Tin cùng chuyên mục