(SGGPO).- Dội mưa bàn thắng vào lưới U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã không sụp đổ dây chuyền sau trận thua đau ở bán kết. Tấm HCĐ là món quà an ủi dành cho thầy trò HLV Miura dù chiến thắng dễ dàng trước đội bóng xứ vạn đảo đôi lúc lại cứa vào vết thương lòng của U23 Việt Nam.
Khán đài SVĐ Quốc gia Singapore không hề vắng những chiếc áo đỏ của CĐV Việt Nam. CĐV Việt Nam lấn át hoàn toàn so với CĐV xứ vạn đảo. Tất nhiên, việc CĐV Việt Nam không bỏ rơi thầy trò Miura trong thời điểm khó khăn nhất dường như đã tiếp sức cho cầu thủ dưới sân. Bằng chứng là U23 Việt Nam chơi hoàn toàn trên chân so với đối thủ và tạo ra trận thắng khá dễ dàng.
Nỗi lo về việc đội bóng của HLV Miura mất tinh thần, buông xuôi sau trận thua Myanmar đã không xảy ra. Thêm vào đó, ba sự điều chỉnh về người của ông Miura đã giúp lối chơi của U23 Việt Nam tỏ ra cực kỳ thanh thoát. Các học trò của ông Miura tấn công phủ đầu đối thủ ngay khi nhập cuộc. Sức ép này đã khiến Indonesia choáng váng và quỵ ngã chỉ sau 45 phút đầu trận.

Niềm vui của Huy Toàn trong pha đưa bóng chính xác vào khung thành Indonesia. Ảnh: Dũng Phương
Thế bế tắc của U23 Việt Nam sớm được khai thông ở phút 12, sau khi Hansamu lúng túng dùng tay cản phá cú dứt điểm của Võ Huy Toàn trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mạc Hồng Quân như trút hết nỗi bực dọc vì phung phí cơ hội ở trận bán kết vào cú sút phạt, làm thủ môn Teguh chỉ biết bay người lấy lệ để bàn thắng của U23 Việt Nam thêm màu sắc. Sau khi phá lưới Indonesia, Mạc Hồng Quân đã rớm lệ lúc ăn mừng, bởi tiền đạo này vẫn còn ân hận vì phung phí quá nhiều cơ hội trong trận thua Myanmar.
Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam đá càng thong dong nhưng họ vẫn đạt độ chính xác cực cao trong những tình huống uy hiếp khung gỗ của Indonesia. Phút 21, Công Phượng dọn cỗ cho Võ Huy Toàn thoát xuống, đánh bại thủ môn Teguh bằng pha dứt điểm lạnh lùng. Chỉ 20 phút sau, cũng chính tiền vệ SHB.Đà Nẵng đã có pha sút xa không thể cản phá, gia tăng cách biệt cho U23 Việt Nam. Sau đó, phút 45+1, Công Phượng lần thứ hai trở thành người kiến tạo, dọn cỗ cho Hữu Dũng lao vào đệm bóng cận thành, đưa U23 Việt Nam dẫn trước tới 4 bàn.
Cách biệt quá an toàn trong hiệp 1 đã giúp U23 Việt Nam chơi cực kỳ thoải mái ở 45 phút cuối trận. Đội bóng của HLV Miura chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng đối thủ tỏ ra quá yếu ớt, không sao lật ngược thế cờ. Trong khi đó, nếu các chân sút U23 Việt Nam chắt chiu, lưới của đội bóng xứ vạn đảo còn rung lên nhiều lần. Dẫu thế, phút 71, đội trưởng Quế Ngọc Hải vẫn kịp ghi bàn thắng để ấn định chiến thắng chung cuộc 5-0 cho U23 Việt Nam. Đây là pha đệm bóng cận thành của Ngọc Hải, sau khi hàng thủ Indonesia không phá bóng quyết liệt để giải vây.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia trong tâm thế thi đấu thoải mái. Ảnh: Dũng Phương
Với cơn mưa bàn thắng liên tiếp vào lưới Indonesia, U23 Việt Nam đã giành được tấm HCĐ an ủi. Cho dù chỉ là tấm huy chương vớt vát, nhưng thầy trò HLV Miura đã cho thấy họ không hề buông xuôi sau thất bại. Điều này có thể giúp CĐV Việt Nam ít nhiều nguôi ngoai sau khi U23 Việt Nam đã lỡ cơ hội đá trận chung kết vì thất bại 1-2 trước Myanmar.
Gia Minh