
Trong số phát hành hôm thứ Tư ( (25-4), các tờ báo thể thao Italia giật những hàng tít lớn trên trang nhất bày tỏ sự tiếc nuối sau khi AC Milan không thể rời sân Old Trafford với trận hòa. Tờ Corriere della Sera viết: “Thật uổng phí!”. Tờ Gazzetta dello Sport bức xúc hơn: “Milan: Vỡ mộng!”, song tờ báo lại chọn ảnh Kaka mừng bàn thắng thứ hai và còn trích dẫn câu nói của ngôi sao người Brazil này: “Chúng tôi sẽ thắng tại Milan”.
Ngoài ra, bài viết còn trích câu phát biểu của HLV Carlo Ancelotti: “Chúng tôi sẽ tự tin bước vào trận lượt về mặc dù biết rằng đó không phải là trận dễ dàng. Trận vừa qua đã để lại cho chúng tôi một bài học. Chúng tôi quá luống cuống với cơ hội ghi bàn thắng thứ ba và đã bỏ phí. Nhìn chung, chúng tôi chơi tốt trong một giờ đồng hồ, nhưng sau đó do xuống sức, chúng tôi phải chấp nhận thua vào cuối trận”.
Hầu hết các tờ báo thể thao lớn ở Italia đều cho rằng Milan - đội bóng lọt vào vòng bán kết Champions League 4 trong 5 mùa giải gần đây - cần phải chơi tốt hơn nữa mới mong lọt vào trận chung kết. Gazzette dello Sport viết: “Các trận thắng là nhờ đẳng cấp, trình độ kỹ thuật và sự tự tin. Đội bóng nào chơi tốt hơn tại Manchester tối qua?”. Dù không đưa ra câu trả lời nhưng bài viết ám chỉ đó không phải là Milan.
CÔNG ĐẠM
Seedorf : “Thua 2-3 tốt hơn hòa 2-2”
Thua 2-3 thì buộc phải quyết tâm hơn hẳn hòa 2-2, ý của Seedorf là như thế. Thua Manchester United 2-3 ở trận bán kết lượt đi, chỉ có thắng lượt về thì Milan mới vào được trận chung kết Champions League. Seedorf nói: “Chúng tôi biết sẽ phải thắng bằng mọi giá trên sân San Siro. Đội bóng hiện nay đã chứng tỏ được rằng khi nào cần thắng thì nhất định sẽ thắng. Hẳn tôi hơi điên rồ khi nói ra điều này, nhưng tôi tin như thế”.
Seedorf tin tưởng vào lợi thế sân nhà: “Chúng tôi sẽ có đông đảo CĐV nhà ủng hộ trên các khán đài, giống như CĐV Anh trong trận lượt đi. Tôi có thể hình dung không khí trên sân San Siro sôi động đến mức chưa từng xảy ra trước đây. Nếu chúng tôi lật ngược được kết quả kém khả quan (trận lượt đi trên sân San Siro hòa 2-2) trên sân Bayern Munich thì dĩ nhiên, chúng tôi có thể làm được điều tương tự ngay trên sân nhà. San Siro là cầu thủ thứ 12 của chúng tôi. Chúng tôi đã phạm một sai lầm vào phút cuối của trận đấu.
Dĩ nhiên, thắng trên sân Old Trafford là kết quả tuyệt vời, nhưng đánh mất lợi thế trên sân khách, một sân bóng đẹp như Old Trafford, sẽ mang lại cho bạn cảm giác tiến rất gần đến mục tiêu: trận chung kết”.
Trận lượt về vẫn còn cơ hội cho Milan lọt vào trận chung kết, bởi Kaka ghi 2 bàn trên sân khách trong khi Milan có thành tích sân nhà rất tốt trên đấu trường châu Âu. Seedorf - người kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Kaka - nói thêm: “Tôi và Kaka chơi rất ăn ý. Mỗi khi được chơi chung, chúng tôi có thể cống hiến lối chơi tốt nhất. Chơi càng lâu, chúng tôi càng hiểu nhau hơn”.
NGỌC HÂN (theo tin nước ngoài)