WORLD CUP 2010

Uruguay - Hà Lan 2-3: Đây rồi cơn lốc da cam!

* 1 giờ 30 ngày 7-7

* 1 giờ 30 ngày 7-7

(SGGP).- Gió bão đã sớm nổi lên ở Green Point. Hà Lan từ bỏ lối chơi thực dụng để dâng cao đội hình vây ép đối thủ ngay từ phút đầu, trong lúc Uruguay sẵn sàng đáp trả khi bị cuốn theo nhịp điệu quay cuồng. Hà Lan khai cuộc bằng cú sút xa tuyệt phẩm của hậu vệ cánh Giovanni Van Bronckhorst, nhưng Uruguay đáp trả bằng cái chân trái kiệt xuất của tiền đạo Diego Forlan. Trận đấu tưởng chừng nhàm chán trong vỏ bọc thực dụng này chẳng ai ngờ lại khởi đầu trong vũ điệu cuồng say…

Tiền vệ Hà Lan Arjen Robben (phải) tranh bóng với hậu vệ Uruguay Martin Caceres.

Tiền vệ Hà Lan Arjen Robben (phải) tranh bóng với hậu vệ Uruguay Martin Caceres.

Uruguay ra sân với đội hình sứt mẻ vì án treo giò của Jorge Fucile và Luis Suarez, nhưng điều khiến HLV Oscar Tabarez đau đầu chính là trung vệ đội trưởng Diego Lugano không hồi phục kịp chấn thương. Thay vì chơi 3 mũi nhọn, Oscar Tabarez chuyển sang đá 4-4-2 với cặp tiền đạo Cavani và Forlan. Ông chuẩn bị một đội hình lùi sâu để phòng thủ, chờ cơ hội… nhưng cuộc chiến lại dẫn dắt Uruguay theo hướng khác…

Thông số trận đấu

Số cú sút: Uruguay 13, Hà Lan 12

Sút đúng hướng: Uruguay 6, Hà Lan 7

Phạm lỗi: Uruguay 15, Hà Lan 16

Việt vị: Uruguay 4, Hà Lan 5

Phạt góc: Uruguay 4, Hà Lan 5

Kiểm soát bóng: Uruguay 43%, Hà Lan 57%

Thẻ vàng: Uruguay 2, Hà Lan 3

Cản phá: Uruguay 4, Hà Lan 4

Hà Lan đã cho thấy quyết tâm tấn công để sớm giải quyết thế trận và ngay từ phút thứ 3, họ đã có cơ hội khi quả tạt của Sneijder khiến thủ thành Nestor Muslera phải xuất tướng đấm bóng,  để Kuyt tung cú vô lê trong khu cấm, vọt xà!

Phút 18, Hà Lan vờn bóng qua lại trước khu cấm địa có đến 9 cầu thủ Uruguay về che chắn, bất thần hậu vệ cánh 35 tuổi Van Bronckhorst tung cú sút từ gần biên trái, bóng đi chăng như kẽ chỉ, vượt qua khoảng cách đến 35 mét vào ngay cột xa trước khi văng vào lưới. Một bàn thắng tuyệt vời khiến thủ thành Nestor Muslera bất lực.

Trong thế trận tấn công bế tắc, Uruguay bất ngờ tìm thấy bàn gỡ hòa cũng từ một quả sút xa cực đẹp của Diego Forlan. Khoảng cách ngoài 20 mét, bóng đi thẳng vào giữa cầu môn nhưng thủ thành Hà Lan Maarten Stekelenburg đã bước ra nên chỉ có thể đẩy bóng vào lưới.

Đầu hiệp 2, Uruguay chơi ăn miếng trả miếng và họ đã khiến hàng thủ da cam phạm sai lầm: Phút 50, Boulahrouz trả bóng về cẩu thả, để Cavani lao xuống nhập-kê với thủ thành Hà Lan trước khi Van Bronckhorst đánh đầu giải vây một cú rót bóng vào khung thành trống. Phút 56, Forlan thực hiện quả phạt hiểm vào sát cột khiến thủ thành Hà Lan vất vả xô ra.

Nhưng trong thế kém hơn, Hà Lan lại vượt lên dẫn 2-1 phút 70 sau cú sút của Sneijder từ mép khi cấm, bóng bật chân hậu vệ văng vào sát cột. Chỉ 3 phút sau đó, Robben kết liễu cuộc chiến bằng quả đánh đầu sau đường chuyền tuyệt vời của Dirk Kuyt.

Chỉ cần bùng lên trong vài phút, Hà Lan đã chứng tỏ đẳng cấp thực sự của mình. Phút 90+2, Maxi Pereira thu ngắn cách biệt cho Uruguay bằng cú sút vào góc xa, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Cơn lốc da cam đã nổi lên ở Cape Town để đưa Hà Lan vào chung kết lần đầu tiên sau 32 năm.

>> Các bàn thắng trong trận

Thanh Như
Video: N.Minh (nguồn VTV3)

Tin cùng chuyên mục