
Lucho Gonzalez (trái) trong màu áo Porto.
Khác với Real và Barca chỉ lo mua sắm trước, Valencia đi chậm mà chắc, lấy việc giữ người làm ưu tiên hàng đầu. Nhắm được những cơn thèm khát mang tên David của đối phương, ngay từ khi kết thúc mùa giải, Valencia đã triển hạn hợp đồng cho David Silva và David Villa - hai hạt nhân xuất sắc nhất của HLV Quique - để tạo ra một rào chắn trước những đôi mắt thèm thuồng của đối thủ. Hơn nữa, việc tách Corardi khỏi cương vị Giám đốc thể thao đã giúp cho Ban lãnh đạo đội bóng trở nên thống nhất hơn trong công tác chuyển nhượng cũng như huấn luyện. Chính nền tảng đó đã khiến cho Valencia có được những bước tiến dù không thật rõ rệt nhưng hứa hẹn sẽ mang lại cho họ một diện mạo khác hẳn năm qua, năm mà Valencia luôn bị nhìn nhận là quá mỏng manh về lực lượng.
Và sau khi ổn định “việc nhà”, Valencia đã có những hợp đồng mới, dù nhỏ, nhưng khá hứa hẹn. Lần lượt, một hậu vệ (Alexis từ Getafe), hai tiền đạo (Mata từ trẻ Real Madrid; Arizmendi từ Depor), một tiền vệ (Sunny từ Ejido) và một thủ thành (Hildebrand từ Vfb Stuttgart) đã đổ bộ xuống Mestalla. Trong số đó, thủ thành Hildebrand là tên tuổi nhất, dù chưa đủ gây tiếng vang mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, với Valencia - nơi cần chất lượng nhiều hơn là danh tiếng, đừng nghĩ họ điên rồ mua sắm những tên tuổi vĩ đại như Barca hay Real.
Hai vị trí năm qua Valencia bị hổng nhiều nhất là trung phong và tiền vệ trung tâm. Mỗi khi David Villa hay Abelda chấn thương, lập tức đội bóng của Quique lâm vào thế khó và chính vì vậy, đây là lúc ông cần bổ sung để tạo nên tính cân bằng ở mọi thời điểm cho đoàn quân của mình. Cái tên đầu tiên mà Valencia đang hướng đến chính là tiền vệ Flamini của Arsenal. Cầu thủ người Pháp này đã không còn thiết tha với Emirates, do HLV Wenger không sử dụng anh đúng vị trí mà anh đã tỏa sáng với Marseille mùa 2003-2004. Anh thừa nhận: “Tôi muốn đến Valencia vì ở đó họ đảm bảo tôi được ra sân thường xuyên trong vai trò một tiền vệ. Tôi đã quá chán vị trí hậụ vệ cánh rồi”. Valencia nắm được điểm mấu chốt ấy, đã đề nghị một thương vụ mà theo như những thông tin từ chính Arsenal là khó có thể từ chối. Vụ việc đang được hy vọng sẽ chốt lại trong vòng 4 ngày tới.
Song song với Flamini, một tiền vệ khác cũng đang lọt vào tầm ngắm của Valencia nhờ những gì anh thể hiện ở Copa America đang diễn ra tại Venezuela. Đó là Lucho Gonzalez của tuyển Argentina, tiền vệ sáng tạo đang khoác áo Porto. Là một cầu thủ biết làm chủ hành lang phải, có kỹ thuật cá nhân tốt cùng khả năng tỉa bóng hiểm hóc, Lucho đang là ngôi sao sáng trên thị trường chuyển nhượng trong giai đoạn “thóc cao gạo kém” này. Không phải là đội bóng nổi tiếng chịu chơi nhưng lần này vẻ như Valencia quyết tâm sở hữu cái tên đáng quý này khi họ sẵn sàng trả Porto đến 15 triệu euro. Tuy Porto muốn làm giá nhưng rất có thể thỏa thuận cuối cùng sẽ là 16,5 triệu và Porto sẽ gật đầu cho cầu thủ 26 tuổi này ra đi.
Cuối cùng là một cái tên khiến nhiều người sững sờ - Anelka của Bolton. Chưa thấy có bất kỳ cuộc ra giá nào nhưng Valencia đã có nhiều động thái ngầm và Anelka đã bắt đầu khiến Bolton lo ngay ngáy khi phát biểu: “Tôi muốn trở lại Liga. Đó là một môi trường tốt và Valencia cũng là một đội bóng có tham vọng lớn”. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới và cái giá chắc cũng không quá tầm...
Hà Anh Linh