Valencia sau trận đại thắng Deportivo

Valencia, hồi sinh chưa ?

Cuối cùng thì Valencia “Los Che” cũng đã mang đến nụ cười cho người hâm mộ họ sau 6 trận không thắng bằng trận thắng tưng bừng 4-0 trước Deportivo. Nhưng đấy có thực sự là dấu hiệu hồi sinh chưa, nhất là khi điều đó chỉ vừa xuất hiện trước một Deportivo bất ổn và nhờ có sự trở lại của “thần tài” David Villa (ghi 2 bàn).

Valencia, hồi sinh chưa ? ảnh 1

Sự tỏa sáng của “Thần tài” David Villa đã mang về chiến thắng đầu tiên cho Valencia sau 6 trận không thắng.

Không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của Valencia trong trận đấu tại Mestalla ngoại trừ sự trở lại của đội trưởng Albelda ở giữa sân và chân sút chủ lực David Villa trên hàng tiền đạo. Thế nhưng, chính hai thay đổi đó đã giúp Valencia rũ bỏ bộ mặt bạc nhược và bế tắc trong suốt thời gian dài vừa qua để khoác lên hình ảnh của một Valencia chiến thắng.

Trong 6 trận gần nhất ở La Liga, Valencia không biết đến mùi chiến thắng và chỉ ghi được đúng 2 bàn (vào lưới Bilbao và Espanyol). Thế nhưng, trước một Deportivo, hàng công của Valencia đã làm được gấp đôi con số đó.

Chiến thắng “4 sao” này của Valencia là một dấu hiệu cho thấy sự trở lại một cách mạnh mẽ của “Los Che” sau cơn khủng hoảng trầm trọng về phong độ, lực lượng và những mâu thuẫn nội bộ. Đã đến lúc các đối thủ cần phải nhìn Valencia với một sự kính trọng nhất định.

Có thể nói, David Villa chính là linh hồn trong sơ đồ chiến thuật của HLV Quique Flores. Với sự trở lại của tiền đạo 25 tuổi này cùng đội trưởng Albelda, Quique đã có đủ những lý do để quay trở lại với lối chơi 4-2-3-1 từng giúp Valencia bay cao trong giai đoạn đầu mùa. Khi ấy, cả Silva lẫn Angulo đều được trả về với vị trí sở trường thay vì  “ép” họ vào vị trí của những tay săn bàn.

Silva đã chơi tuyệt vời ở vị trí hộ công, trong khi Angulo có những lần lên xuống thoải mái bên hành lang cánh phải. Ở giữa sân, bộ đôi Albelda - Baraja tạo thành một bức tường thành thực sự đánh bật hầu như tất cả những đợt tấn công của đội khách, giúp hàng thủ và thủ môn Canizares hầu như “thất nghiệp” ở phía sau.

Khi trở lại với đấu pháp ưa thích của mình, Valencia hoàn toàn lột xác và trình diễn một lối chơi cực kỳ quyến rũ để đạt hiệu suất cực cao. Có thời điểm, Valencia chơi tấn công áp đảo khiến đối phương không kịp trở tay và cũng có lúc quay về với lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Bàn thắng mở tỷ số của Angulo và bàn thắng đầu tiên của Villa là những hình ảnh tiêu biểu cho những đợt phản công “made in Valencia”: chơi bóng như ru ngủ ở giữa sân trước khi tung ra đường chuyền quyết định xé toang hàng thủ đối phương.

Ngoài ra, cũng cần phải nhắc đến là chiến thắng này đến đúng vào thời điểm Chủ tịch Juan Soler buộc phải can thiệp vào những mâu thuẫn giữa Quique Flores và Giám đốc Thể thao Carboni. Những phát biểu trên báo chí về việc xem xét khả năng để Tavano ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới cho thấy vị GĐTT người Italia đã bắt đầu nhượng bộ vì lợi ích chung của đội bóng.

Những cái bắt tay giữa Quique và Carboni cho dù chỉ là một sự bằng mặt - (vì lời kêu gọi của Chủ tịch Soler) mà không bằng lòng. Nhưng cũng là điều cần thiết. Một đội bóng muốn chiến thắng trước tiên cần phải có sự đồng lòng từ trên xuống, và có vẻ như Valencia đang dần có được điều đó.

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng để lại một vấn đề rằng Valencia phụ thuộc quá nhiều vào những bàn thắng của David Villa. Mùa trước, David Villa cũng đã có một giai đoạn ngắn “ngủ quên” khiến “Los Che” rơi vào một cuộc khủng hoảng chiến thắng và bị loại khỏi nhóm đua tranh ngôi vô địch. Và rõ ràng trong những cuộc đua mang tính đường dài, điều đó mang lại một bất lợi không nhỏ cho Quique và cuộc khủng hoảng vừa qua chính là lời cảnh tỉnh để vị HLV sinh ra ở Madrid tìm kiếm thêm những giải pháp khác trong lối chơi của Valencia.

Thế nên, đã có câu hỏi được đặt ra là liệu Valencia có thể giữ được tinh thần của chiến thắng này hay rồi lại rơi vào một cuộc khủng hoảng khác?

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục